Ronaldo xô đổ mọi huyền thoại, Barca chính thức đăng quang

16/05/2011 00:56
(GDVN) - Với cúp đúp vào lưới Villarreal, C.Ronaldo chính thức phá vỡ kỷ lục ghi 38 bàn thắng/mùa bóng của huyền thoại Hugo Sanchez....

(GDVN) - Barcelona đã giành chức vô địch từ vòng đấu trước nên ở trận đấu với Deportivo vào rạng sáng nay họ chỉ tung ra đội hình B. Trong khi đó, vì danh hiệu “vua phá lưới” của Cristiano Ronaldo, các cầu thủ của Real rất quyết tâm thi đấu.

Khi Ronaldo ‘thách thức’ huyền thoại Ferenc Puskas

Chùm ảnh Barca tưng bừng ăn mừng 'hat-trick' La Liga

Villarreal 1-3 Real: C.Ronaldo phá vỡ kỷ lục của huyền thoại

Điều này được thể hiện ở đội hình ra sân của Real khi từ tuyến hậu vệ cho đến hàng tiền đạo đều gồm nhiều ngôi sao chất lượng, như Iker Casillas, Pepe, Kaka, Di Maria và dĩ nhiên là có cả ngôi sao Cristiano Ronaldo. Bên kia chiến tuyến, Villarreal cũng ra sân với đội hình gần như mạnh nhất, với cặp tiền đạo đang có phong độ cao là Rossi và Ruben.

Marcelo và Ronaldo đã có một trận đấu tuyệt hay.
Marcelo và Ronaldo đã có một trận đấu tuyệt hay.

Đội chủ nhà cần một chiến thắng để chắc suất tham dự Champions League vào mùa sau nên họ nhập cuộc rất chủ động. Trong khi Real, dù là khách nhưng cũng chẳng chút e sợ “tàu ngầm vàng”. Thế nên, trận đấu diễn ra khá hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, cũng phải đến phút thứ 18 khán giả mới được chứng kiến bàn thắng đầu tiên của trận đấu sau một pha phản công cực kỳ sắc bén của Real. Người hiện lên trên bảng tỷ số trận đấu là hậu vệ Marcelo.

Khai thông được thế bế tắc, Real chơi một thanh thoát và tự tin hơn, và đó là lý do vì sao họ có thêm bàn thắng thứ hai. Phút thứ 22, Real được hưởng một quả đá phạt trực tiếp hơi chếch về bên trái theo hướng tấn công của đội khách. Như thường lệ, Cristiano Ronaldo đứng lên thực hiện cú đá phạt. Bóng đi căng và liệng, buộc thủ môn đội chủ nhà phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Về cuối hiệp một, “tàu ngầm vàng” tấn công không biết mệt mỏi, nhưng hàng thủ của Club Blanco đã chơi rất kín kẽ để bảo đảm sự an toàn cho khung gỗ của Iker Casillas.

Ronaldo đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Hugo Sanchez.
Ronaldo đã phá vỡ kỷ lục ghi bàn của huyền thoại Hugo Sanchez.

Sau giờ nghỉ giải lao, thế trận không có nhiều thay đổi khi hai đội thi đấu khá cởi mở. Chỉ khác so với hiệp một là Real bị thủng lưới. Phút thứ 51, sau một pha phối hợp tấn công đẹp mắt, tiền vệ Cani đã dứt điểm tinh tế hạ gục Iker Casillas ở cự ly gần, đem về bàn rút ngắn tỷ số cho đội chủ nhà.

Trên đà hưng phấn, Villarreal chơi như lên đồng, song điều cần nhất là bàn thắng không đến với họ. Không những thế, vào phút thứ 90+3, đội chủ nhà lại bị thủng lưới sau một siêu phẩm đá phạt nữa của Ronaldo.

Như vậy, theo tính toán của tờ Marca, với cúp đúp vào lưới của Villarreal, cầu thủ người Bồ đã chính thức phá vỡ kỷ lục ghi 38 bàn thắng trong một mùa giải của huyền thoại Hugo Sanchez.

Đội hình thi đấu
Villarrea:
Diego Lopez, Mario, Musacchio, Marchena, Capdevilla, Bruno, Senna, Valero, Cani, Ruben, Rossi.
Real: Casillas, Ramos, Pepe, Carvalho, Arbeloa, Alonso, Granero, Ronaldo, Kaka, Marcelo, Benzema.

Ghi bàn: Cani (51’) - Marcelo (18’), Ronaldo (22’, 90+3’)

Barcelona 0 - 0 Deportivo: “Tặng quà” cho đội khách

Nếu như trận đấu này diễn ra trước vài vòng đấu thì có lẽ lưới của Deportivo chẳng thể nguyên vẹn sau 90 phút thi đấu ở Nou Camp. Nhưng vì Barcelona đã chính thức đăng quang ở vòng đấu trước, nên họ “tha” cho đội khách bằng cách tung ra sân đội hình toàn cầu thủ trẻ và những người hay ngồi trên ghế dự bị, coi như đó là một món quà tặng đội khách trong ngày nhận cúp.

Barcelona chính thức đăng quang ở La Liga.
Barcelona chính thức đăng quang ở La Liga.

Nhưng để có được một điểm, Deportivo cũng bở hơi tai. Dù chỉ thi đấu với đội hình hai, song khả năng cầm bóng của Barca vẫn rất chắc. Theo số liệu thống kê kỹ thuật, thời gian kiểm soát bóng của đội chủ nhà có thời điểm lên tới 82%.

Trong khi đó, dù chịu lép về về mặt thế trận, nhưng thi thoảng Deportivo cũng có những pha tấn công sắc nét để uy hiếp khung gỗ của thủ môn Valdez. Chỉ tiếc là bàn thắng không đến với họ. Nhưng dẫu sao có một điểm trước nhà đương kim vô địch cũng đã là một thành công đối với đội khách, còn hơn là ra về với hai bàn tay trắng.

Đội hình thi đấu
Barcelona:
Valdés; Bartra, Mascherano, Fontás, Abidal; Keita, Thiago, Dos Santos; Afellay, Jeffren, Bojan.
Deportivo: Aranzubia; Manuel Pablo, Lopo, Colotto, Laure; Aythami, Rubén Pérez, Juan Domínguez, Valerón; Adrián, Lassad.

Mai Mai