Viên ngọc bị lãng quên: Chico, 'con cá to' của Barcelona

20/03/2013 06:26
Hoàng Quân
(GDVN) - Không cần phải tới Barcelona, anh vẫn chứng minh mình có thể là một trung vệ hàng đầu. Và cho dù có đá cho Swansea, tài năng của anh vẫn sẽ được chú ý.
Chuyên mục “Viên ngọc bị lãng quên” nhắm tới mục đích giới thiệu độc giả những cầu thủ có sự thể hiện rất tốt hay thậm chí xuất sắc trong một mùa giải ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu, nhưng những cầu thủ này không nhận được sự quan tâm của dư luận do thi đấu cho những CLB ít tiếng tăm hoặc do đặc thù vị trí của họ.
“Tóc đuôi ngựa” xứ Cadiz
Cách đây 2 tháng, tờ Daily Mail bất ngờ đưa tin rằng Pep Guardiola, người sẽ là tân HLV trưởng của Bayern Munich bắt đầu từ mùa giải 2013/14, muốn trung vệ Chico của Swansea trở thành bản hợp đồng đầu tiên mà ông ký sau khi đặt chân tới Allianz Arena.
Không đơn thuần chỉ bởi vì Chico, hay Jose Manuel Flores, đã từng đá ở đội Barcelona B khi Guardiola còn ở đó. Chico đã xuất hiện như là một trong những trung vệ hay nhất của Premier League 2012/13, và thậm chí là một trong những ứng cử viên (dù rất ít cơ hội) cho giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Anh.
Xuất thân từ đội bóng quê nhà Cadiz CF, Chico thi đấu cho Portuense dưới dạng cho mượn trong năm 2007 và trong thời gian này, anh đã được Pep Guardiola chú ý. Triển vọng của Chico được Pep đánh giá cao, và ông đã đưa anh về Barcelona B năm 2008. Chico giúp Barcelona B thăng lên Segunda B trong năm đó trong 13 trận ra sân.


Tuy nhiên, Guardiola không đạt được thỏa thuận đưa Chico về Nou Camp vì vấn đề chi phí, và Chico sang đá cho Almeria ở La Liga. Anh đá 47 trận cho đội trong giai đoạn 2008-2010, giúp Almeria về thứ 13 ở mùa giải 2009/10. Phong độ ấn tượng của Chico đã khiến Genoa trả 4 triệu euro để có Chico.
Chico xuất hiện trong chưa tới một nửa mùa giải 2010/11 cho Genoa và được Mallorca mượn. Michael Laudrup chính là người đưa Chico về Mallorca, và anh đã xuất phát tất cả 33 trận ra sân trong vai trò trung vệ hoặc hậu vệ phải, giúp Mallorca về thứ 8 La Liga. Sau đó, Michael Laudrup đặt chân tới Swansea City, mang theo Chico.
Mức giá 2 triệu bảng hóa ra lại là khá hời so với khả năng thực của Chico. Anh đã lập tức có một sự ăn ý trong phối hợp với trung vệ đội trưởng Ashley Williams. Trong 19 trận đã đấu trong khuôn khổ Premier League cho Swansea, Chico đã giúp “Thiên nga” giữ sạch lưới 8 trận. 
Anh trung bình mỗi trận tung ra 3.3 pha cướp bóng chính xác và 3.3 pha cắt bóng, 9.5 lần phá bóng khỏi khu cấm địa, 0.6 cú block (chắn cú sút) và chiến thắng trong 46.7% số pha không chiến. Từ đầu mùa giải đến nay, Chico mới chỉ bị đối phương qua người 13 lần (trung bình 0.7 lần/trận) và đã 11 lần bẫy việt vị thành công (khi Chico là người đứng thấp nhất của hàng phòng ngự).
Bên cạnh đó, Chico cũng là một cầu thủ giữ bóng rất tốt, khi từ đầu mùa anh mới chỉ 5 lần bị cướp bóng (trung bình 0.3 lần/trận) và 6 lần chuyền/khống chế bóng hỏng (trung bình cũng 0.3 lần/trận). Chico chuyền bóng chính xác tới 89.8%, và đã thực hiện chính xác 69.4% số đường chuyền dài vượt tuyến.

Chico (trái) vô hiệu hóa Theo Walcott trong lần đầu tiên Arsenal và Swansea gặp nhau trong mùa giải này
Chico (trái) vô hiệu hóa Theo Walcott trong lần đầu tiên Arsenal và Swansea gặp nhau trong mùa giải này

Nhưng những con số đó chưa chắc đã thuyết phục, nếu như không nói đến thể hiện của Michu trong các trận đấu với các đội bóng lớn. Trong trận đấu lớn đầu tiên của mùa giải, Swansea thua Man City 0-1 nhưng Chico và Ashley Williams đã thể hiện không tệ. Trong trận đó Chico đã 5 lần xoạc chính xác để đoạt bóng cho Swansea, và họ chỉ bị đánh bại từ một cú sút xa của Carlos Tevez.
Nối tiếp trận đấu đó, Chico nghỉ gần 1 tháng vì chấn thương trước khi trở lại trong trận gặp Liverpool, và trong trận hòa 0-0 đó thì ngoài đồng đội Gerhard Tremmel trong khung gỗ, Chico là người chơi tốt thứ nhì của Swansea khi tung ra 4 cú xoạc chính xác, chuyền thành công 95% số đường chuyền và thậm chí có một cú sút xa nguy hiểm nhưng lại bị chính đồng đội Wayne Routledge chắn phải.
7 ngày sau trận đấu đó, Chico tiếp tục chơi hay khi giúp Swansea giữ sạch lưới trong suốt trận đấu trước khi Michu lập cú đúp ở 2 phút cuối trận để mang lại thắng lợi lớn 2-0 trước Arsenal cho Swansea. Nửa tháng sau, Chico tiếp tục phong độ ổn định dù Swansea thua Tottenham 0-1. Bàn thắng được ghi bởi Jan Vertonghen từ một pha phạt góc, mà lỗi trong bàn thua đó là của Nathan Dyer.
Trận đấu lớn ấn tượng nhất cho tới hiện tại của Michu là trước Manchester United vào ngày 23/12/2012. Chico chiến thắng trong 67% số pha không chiến và tung ra 7 cú xoạc chính xác để cản phá hàng công Man Utd. Bất chấp Man Utd mở tỷ số sau 16 phút nhờ Patrice Evra, Michu đã gỡ hòa cho Swansea sau đó 13 phút, và Swansea ở vào thế chống đỡ trong phần còn lại của trận đấu nhưng đã giữ sạch lưới nhờ nỗ lực của cặp Chico - Williams.
Đánh giá
Là một trong những trung vệ hàng đầu Premier League mùa giải này bên cạnh Jan Vertonghen và Michael Williamson, Chico được đánh giá rất cao bởi sự căn bản nhưng hiệu quả trong lối chơi. Thế mạnh của Chico không gì khác là khả năng cướp bóng và cắt bóng. Chico nằm trong top 10 cầu thủ có trung bình nhiều pha cướp bóng và cắt bóng một trận nhiều nhất, trong đó anh là người cắt bóng nhiều thứ 3 ở Premier League chỉ sau Morgan Schneiderlin (Southampton) và Sandro (Tottenham).
Được đánh giá là khá cẩn trọng trong việc giữ bóng (thể hiện ở số lần mất bóng và chuyền hỏng đã nói phía trên), Chico giới hạn số lần mất bóng của mình bằng cách chơi chuyền ngắn. Nhưng thống kê của OPTASports cho hay tính đến lúc này anh đã có tới 98 lần chuyền dài vượt tuyến, đạt tỷ lệ chính xác tới gần 70%.

Chico cản phá Robin Van Persie. Swansea cầm hòa Manchester United 1-1 vào cuối tháng 12/2012 vừa qua
Chico cản phá Robin Van Persie. Swansea cầm hòa Manchester United 1-1 vào cuối tháng 12/2012 vừa qua

Khả năng chọn vị trí của Chico cũng rất tốt. Nó không chỉ thể hiện ở con số cắt bóng, mà còn số lần anh phá bóng ra khỏi khu cấm địa Swansea. Theo một thống kê khác của OPTASports, đã có tổng cộng 461 lần khác nhau bóng được đưa vào vòng cấm Swansea, và Chico là người phá ra 181/461 tình huống đó, chiếm tỷ lệ 39%. Con số này tất nhiên chưa thấm gì so với Michael Williamson (tỷ lệ 14.3), nhưng chừng đó cũng đủ đưa Chico vào top 10 cầu thủ phá bóng tốt nhất Premier League.
Tuy vậy, Chico cũng có điểm yếu. Anh trung bình mắc 1.1 lỗi/trận, nhiều thứ 12 trong số các cầu thủ đá trung vệ. Mùa này Chico cũng đã 5 lần bị thẻ vàng, và 1 lần bị thẻ đỏ trực tiếp trong một pha cao chân với Louis Saha hồi tháng 9/2012. Chiếc thẻ đỏ này cũng đánh dấu trận đấu kém nhất của Chico cho Swansea kể từ đầu mùa giải, trận hòa 2-2 trước Sunderland trên sân nhà. Trước khi bị thẻ thì Chico đã để cho đối phương ghi 2 bàn trong hiệp 1.
Ngoài ra, trong 2 người thì Ashley Williams (1m83) thấp hơn Chico (1m87), nhưng điều lạ là tỷ lệ không chiến của Williams lại cao hơn hẳn với tỷ lệ 58.5%, trong khi Chico chỉ được 46.7%.
Hoàng Quân