Cướp dùng... súng cao su bắn "hiệp sĩ"

31/01/2013 13:43
Du Nguyễn/Giadinh.net.vn
Mặc dù bị tên cướp dùng súng cao su bắn trả lại nhưng “hiệp sĩ” Minh Tiến vẫn truy đuổi và tóm gọn.

Khoảng 19 giờ ngày 29/1, “hiệp sĩ" Nguyễn Văn Minh Tiến trong lúc đi tuần tra và phát hiện 2 thanh niên chạy trên xe máy mang biển kiểm soát 59U1-173.35 có dấu hiệu khả nghi nên âm thầm theo dõi.

Khi đến trước nhà số 7C Quốc lộ 1A (phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TPHCM) thì tên ngồi sau giật đôi bông tai của một người phụ nữ. Quá hoảng hốt, chị bạt tay lái và té xuống đường.

Thấy “hiệp sĩ” Minh Tiến truy đuổi quá rát qua nhiều tuyến đường. Bất ngờ đối tượng ngồi sau lấy súng cao su bắn đá liên tiếp về phía anh. 3 viên đá trúng đầu xe và 1 viên trúng vành tai khiến anh chảy nhiều máu.

"Vũ khí" của tên cướp
"Vũ khí" của tên cướp

Một tay ôm vết thương, một tay lái xe anh Tiến tiếp tục truy đuổi. Cuộc rượt đuổi đến huyện Hóc Môn thì anh tóm được tên ngồi sau.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Sang - Sinh năm 1982, trú 40/5 ấp Mới (xã Tân Xuân, Hóc Môn). Sang từng có tiền án về tội cướp giật. Riêng đối tượng cầm lái đã bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Du Nguyễn/Giadinh.net.vn