Những thảm án kinh hoàng dịp Tết 2013

18/02/2013 13:41
Phương Mai/VnMedia
Chồng dùng búa đánh vợ chết, bố tẩm xăng thiêu chết hai con, chém chết chồng vì bị “ép” sống chung với vợ bé, nữ sinh bị hiếp giết, bị giết sau va chạm giao thông… là những thảm án đau lòng xảy ra trong dịp nghỉ Tết nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Chồng dùng búa đinh đánh vỡ đầu vợ đúng ngày 1 Tết

Trong một phút thiếu kiềm chế, Linh đã dùng chiếc búa đinh đập mạnh vào đầu người vợ đầu ấp tay gối của mình dẫn đến tử vong.

Sự việc đau long này xảy ra vào đùng ngày mùng 1 Tết nguyên đán Quý Tỵ. Theo đó trưa 10/2, do mâu thuẫn vợ chồng, trong một phút không kiềm chế được bản thân, Nguyễn Cảnh Linh đã dùng chiếc búa đinh đập mạnh nhiều nhát vào đầu người vợ của mình là chị Nguyễn Thị H. (SN 1982). Mặc được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng chị H. đã tử vong ngay sau đó.

Ngay sau khi gây án, Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương. Lực lượng Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đang truy bắt Linh và điều tra làm rõ.

Bố tẩm xăng thiêu chết hai con gái

Khoảng 19 giờ ngày 14/2, Vũ Duy Hiến (28 tuổi, xã Ngũ Đoan, H.Kiến Thụy, Hải Phòng) đã dùng xăng tẩm vào người và hai con gái là V.T.A.T (4 tuổi) và V.T.T (18 tháng tuổi) rồi châm lửa tự thiêu. Sự việc diễn ra ngay trước cửa nhà ông Nguyễn Khắc Chất (55 tuổi, cùng trú xã Ngũ Đoan). Được biết ông Chất là bác ruột của chị Nguyễn Thị Quyên - vợ Hiến.

Ngay khi phát hiện vụ việc, người dân xung quanh và họ hàng của nạn nhân đã tổ chức dập lửa và đưa ba bố con Hiến đi cấp cứu.

Do vết thương khá nặng, cháu V.T.A.T tử vong vào lúc 2 giờ sáng còn cháu V.T.T tử vong lúc 4 giờ sáng cùng ngày 15/2, tại Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng. Riêng Hiến bị bỏng rất nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Việt - Tiệp.

Theo một số người hàng xóm của gia đình Vũ Duy Hiến chứng kiến vụ việc cho biết, trước đó vào ngày 29 tết âm lịch, giữa hai vợ chồng Hiến đã có xảy ra mâu thuẫn.

Chém chết chồng vì bị "ép" sống chung với vợ bé

Bị chồng "ép" sống chung cùng "vợ bé", uất ức Thắm đã ra tay giết chết người đàn ông bội bạc.

Vào lúc 20h30 ngày 15/2, Nguyễn Thanh Tuấn (29 tuổi, chồng của Thắm, cùng ngụ địa chỉ trên) đưa một người phụ nữ về nhà và giới thiệu với Thắm là “vợ bé” của Tuấn, đồng thời yêu cầu Thắm phải chấp nhận sống chung một nhà với “vợ bé”. Ngay sau đó, Tuấn và Thắm đã xảy ra cãi nhau.

Đến 10h sáng 16/2, Thắm và Tuấn tiếp tục cãi nhau, sau đó Thắm lặng lẽ xuống nhà bếp lấy con dao, thừa lúc Tuấn không để ý, Thắm dùng dao chém nhiều nhát vào cổ khiến Tuấn gục ngã xuống nền nhà. Thấy chồng đã chết, Thắm ẵm con bỏ đi.

Đến 12h cùng ngày, Thắm đến Công an phường 14, Q.6 đầu thú. Sau đó, Thắm được di lý về Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Bình Chánh để tiếp tục điều tra xử lý.

Nữ sinh bị hiếp, giết vào ngày Lễ tình nhân

Khoảng 22 giờ tối 14/2, N.T.C.N (ngụ xã Thạnh Phú Đông, huyện Giồng Trôm), sinh viên Trường ĐH Y Dược TP.HCM, đi chơi về gần tới nhà thì Ni núp từ bờ dừa xông ra bóp miệng, cổ N. và thực hiện hành vi hiếp dâm.

Một người bạn của N. đi chơi về sau phát hiện điện thoại của N. rơi nên đem vô cho gia đình N. Gia đình và những người trong xóm tủa ra tìm kiếm thì phát hiện xác N. trước mương nhà và bắt được Ni đang lẩn trốn cách đó không xa.

Theo những người thân trong gia đình N., Ni học chung với N. thời trung học.

Ngày 15/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam đối với Nguyễn Văn Ni (ngụ ấp 3, xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, Bến Tre), sinh viên Trường CĐ Bách Việt (TP.HCM), về tội giết người, hiếp dâm.

Đánh đập dã man, giết người sau va quẹt

Khoảng 16 giờ ngày 16/2, anh Nguyễn Trọng Quý (24 tuổi, ngụ tại phường Xuân An, TX.Long Khánh) trên đường đi chơi cùng bố nuôi vừa về đến đầu đường vào nhà thì xảy ra va chạm với một thanh niên cũng đang đi trên đường. 
Sau vụ va chạm nhỏ này, giữa hai bên đã xảy ra mâu thuẫn. Ngay sau đó, Quý đã bỏ đi về nhà, nhưng đối tượng thanh niên này vẫn bám theo vào nhà anh Quý để tiếp tục gây sự. 
Khi xác định được nhà của anh Quý, đối tượng này đã bỏ đi khoảng 15 phút thì quay lại cùng với một nhóm thanh niên khác (khoảng 5 đối tượng) đi trên 2 xe máy có mang theo hung khí và tiếp tục gây sự với anh Quý. Tại đây, bọn chúng đã khống chế, đưa anh Quý ra cách nhà một đoạn rồi dùng đá đánh đập anh này một cách dã man.
Biết anh Quý bị nhóm côn đồ kéo đi để gây sự, người nhà anh đã chạy ra can ngăn. Thấy vậy, một đối tượng trong nhóm thanh niên này đã dùng dao giấu sẵn trong người đâm anh Quý tử vong. Sau khi gây án, nhóm đối tượng trên đã bỏ trốn. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Từ những vụ án mạng trên cho thấy, đạo đức của con người trong xã hội hiện đại đang bị xuống cấp trầm trọng, sự yêu thương giữa “người với người” đã và đang mất dần đi. Chỉ cần một xích mích nhỏ trong cuộc sống cũng có thể dẫn đến án mạng. “Gieo nhân nào thì gặt quả ấy”, những sát thủ sau khi gây án đều bị bắt một cách nhanh chóng và phải chịu án phạt nhưng những gì mà chúng gây ra sẽ mãi là nỗi ám ảnh mỗi khi nhắc đến.

Phương Mai/VnMedia