Những câu nói 'ngây thơ vô số tội' qua mặt 141 của côn đồ Hà Nội

17/02/2013 07:30
Công Lý
Tội phạm có muôn hình vạn trạng, khi gặp lực lượng chức năng, các đối tượng này luôn dùng mánh khóe gian manh để trốn tội.
Kể từ khi thành lập, các tổ công tác 141 của Công an TP Hà Nội đã trở thành những “quả đấm thép”, là mũi nhọn trong công tác ngăn ngừa, đấu tranh phòng chống các loại hình tội phạm trên địa bàn Thủ đô.
Mô hình liên quân 141 đang ngày càng phát huy được sức mạnh tổng hợp, đem lại sự bình yên trên mỗi tuyến đường Hà Nội.
Trong những lần đóng chốt làm nhiệm vụ, lực lượng 141 đã không ít lần gặp phải những đối tượng phạm pháp gian manh, xảo quyệt. Tuy nhiên, mọi hành vi trái pháp luật này đều phải quy hàng dưới sức mạnh và thái độ quyết liệt của lực lượng chức năng.
Mua ma túy về dùng, bị bắt hồn nhiên nói “mua hộ bạn”
Vào lúc 19h ngày 2/2/2013, tổ công tác Y12/141 làm nhiệm vụ tại ngã ba Xã Đàn - Phạm Ngọc Thạch. Khi tiến hành kiểm tra đối tượng Nguyễn Đình Quý, sinh năm 1969, HKTT tại 62 Ngõ Đình Tương Thuận, Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội điều khiển xe máy BKS 29R3-4900, tổ công tác đã phát hiện có 5 gói nhỏ được bọc bằng giấy bạc ở túi quần bên trái. Bên trong 5 gói nhỏ đó chứa chất bột màu trắng. Khi được hỏi, Nguyễn Đình Quý khai nhận đó là heroin. Quý còn nói rằng “em mua hộ bạn em chứ em bỏ cái này lâu rồi”.
Trước những chứng cứ thu thập được, Trung tá Phạm Ngọc Hải nhận định Quý rất có thể là đối tượng buôn bán heroin nên ngay lập tức đã bàn giao lại vụ việc để CA phường Phương Liên tiếp tục điều tra.
Sắm dao phóng lợn để… dùng trong dịp Tết
Chiều ngày 31/1/2012, trong khi làm nhiệm vụ tại ngã ba Trần Huy Liệu - Giảng Võ, tổ công tác Y12/141 đã phát hiện hai đối tượng mang dao phóng trong người.
Theo đó, người điều khiển xe là Nguyễn Anh Sơn (SN 1977, HKTT tại Nam Đàn, Nghệ An, hiện đang ở 51 Hồ Đắc Di, Đống Đa, HN), người ngồi sau là Nguyễn Tuấn Ngọc (SN 1974, HKTT tại 543 Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN). Trong cốp xe của hai đối tượng này, tổ công tác tìm thấy hai con dao bầu hay còn gọi là dao phóng lợn mới cứng.
Khi được hỏi về nguồn gốc của “đôi phóng”, Nguyễn Anh Sơn khai rằng “hai anh em mua về để Tết dùng thôi ạ”. Tiếp tục khai thác, Nguyễn Anh Sơn khai đã từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản còn Nguyễn Tuấn Ngọc đã từng có tiền án cố ý gây thương tích.
Nhận thấy 2 đối tượng đều thuộc loại bất hảo, hai con dao rất có thể là hung khí để cả hai thực hiện ý đồ xấu, Trung tá Phạm Ngọc Hải đã chỉ định tổ công tác bàn giao đối tượng và tang vật để công an phường sở tại xử lý.
“Thương bố mẹ nên em đi… trộm xe”
Không một ai trong tổ công tác Y13/141 lại nghĩ rằng câu nói “giả nai” đó lại được một sinh viên nói ra khi bị bắt vì tội trộm cắp xe máy.
Sự việc xảy ra vào tối 31/1/2013 tại chốt giao nhau Nguyễn Chí Thanh - Huỳnh Thúc Kháng. Vào lúc 20h, các trinh sát của Y13/141 theo dõi từ xa qua bộ đàm thông báo có một nam thanh niên điều khiển xe máy Honda Wave Alpha BKS 99D1 - 070.22 không đội mũ bảo hiểm nên đã dừng xe để xử lý.
Khi đã vào bên trong chốt 141, giữa lúc tổ công tác đang tiến hành yêu cầu nam thanh niên xuất trình giấy tờ để kiểm tra hành chính, bất ngờ đối tượng vùng chạy vào ngõ Pháo Đài Láng. Sau một màn rượt đuổi, các trinh sát đã bắt được tên bỏ chạy.
Khai thác nóng tại chỗ, đối tượng khai vừa trộm xe máy. Ngoài ra, hắn còn đi cùng một “bạn trộm” khác và cả hai vừa “nhảy” được chiếc xe 99D1 - 070.22 ở trên. Bằng một chiến thuật mưu trí, tổ công tác Y13/141 đã lên kế hoạch bắt luôn đối tượng thứ hai ngay sau đó không lâu.
Danh tính cả hai tên trộm xe được làm rõ, chúng là Nguyễn Văn Huấn, sinh năm 1992 và Vũ Văn Đối, sinh năm 1990 cùng quê ở Hải Dương và đang là sinh viên. Bất ngờ hơn, khi được hỏi, tên Huấn “hồn nhiên” nói rằng: “Em không muốn bố mẹ phải gửi tiền nuôi ăn học hàng tháng nên… đi trộm xe”.
Nguyễn Văn Huấn và Vũ Văn Đối
“Các anh ở Y mấy để em còn… nhờ người xin?”
Vào khoảng 20h ngày 17/1, tổ công tác Y2/141 do Thiếu tá CSGT Phạm Anh Tuấn chỉ huy làm nhiệm vụ tại cầu Mai Động (Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, HN) phát hiện chiếc xe tải mang BKS 30S-3601 có dấu hiệu nghi vấn nên đã yêu cầu dừng xe để kiểm tra.
Tài xế lái xe là Nguyễn Hữu Dương (sinh năm 1969, trú tại xã Đình Xuyên, Gia Lâm,HN) đã xuất trình đầy đủ giấy tờ tùy thân cùng giấy tờ xe. Tuy nhiên, khi tổ công tác hỏi trên xe chở gì thì anh Dương lại ấp úng và nói là “em chở toàn thứ linh tinh ý mà, các anh kiểm tra làm gì cho mệt”.
Khi kiểm tra thùng xe, tổ công tác phát hiện có 30 bao tải cỡ lớn đựng cây lau nhà cùng 7 thùng cát tông chứa sơn. Tất cả lô hàng đều không có nhãn mác, không nguồn gốc xuất xứ và không hóa đơn chứng từ.
Ngay lập tức, tổ công tác đã tiến hành bàn giao vụ việc cho CA phường Vĩnh Tuy. Tại đây, lái xe khai chỉ là người chở thuê từ Yên Viên sang Giáp Bát giao cho nhà Sơn Hiền chứ không biết xe chở gì. Sau đó, anh Dương điềm nhiên hỏi “các anh ở Y mấy để em nhờ người xin”. Thế nhưng, trước sự cương quyết của các chiến sĩ 141, anh Dương đành chấp nhận ký vào biên bản vi phạm ban đầu.
“Ngây thơ” nhưng “vô số tội”
Với tính chuyên nghiệp và tinh thần đấu tranh quyết liệt ngăn ngừa các loại hình tội phạm, lực lượng 141 đã vạch trần bộ mặt thật của không ít đối tượng gian xảo. Chiến công nối tiếp chiến công, những tên tội phạm dù tinh ranh nhất cuối cùng cũng phải cúi đầu khuất phục trước pháp luật.
Để làm được điều đó, ngoài các biện pháp nghiệp vụ, những chiến sỹ thuộc lực lượng 141 còn phải áp dụng thêm nhiều biện pháp đấu tranh khác nhau, nắm bắt tâm lý tội phạm, thái độ vừa mềm mỏng vừa cứng rắn khiến những tên tội phạm sừng sỏ nhất cũng phải lần lượt quy hàng.
Theo Công Lý
Công Lý