"Hé lộ" kế hoạch đón dâu bằng máy bay bất thành của đại gia thủy sản

24/02/2012 10:23
Bà chủ DN thủy sản Bình An nói rằng nếu hôm rước dâu đám cưới con chị mà bầu Đức không đi công tác thì có thể chuyện rước dâu bằng trực thăng chắc đã xảy ra.
Lớn lên từ quê lúa Hậu Giang, nữ doanh nhân Phạm Thị Diệu Hiền vươn lên trở thành người thành đạt với cả chuỗi thời gian vất vả. Vài ngày trước, con trai nữ đại gia này cưới là một hotgirl nên lễ đón dâu được tổ chức hoành tráng với một dàn siêu xe. Diệu Hiền là tên mà nữ doanh nhân kể rằng do sư ở chùa miền Đông Nam bộ đặt cho chị. 51 năm trước cô bé quê lúa thuộc xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) được sinh ra ở chiến trường miền Đông nên cha mẹ gửi Hiền vào chùa để hai người tiếp tục cầm súng chiến đấu với kẻ thù.Từ chiến trường đến kinh doanh gỗ Vài năm ở chùa, bà nội Hiền vất vả đón xe lên chùa xin lại cháu nội mang về miền Tây nuôi dưỡng. Xã Vĩnh Viễn ngày Hiền mới chập chững biết đi là “vùng trắng” cực kỳ ác liệt nên giặc thường xuyên càn quét, bắn phá, đốt nhà dân liên tục. Vậy là Hiền cùng cha mẹ nuôi cũng chính là cô và dượng thứ năm (trong Nam) xuống ghe rong ruổi khắp nơi để tránh đạn, tìm kế mưu sinh.
Chân dung nữ doanh nhân Phạm Thị Diệu Hiền.
Chân dung nữ doanh nhân Phạm Thị Diệu Hiền.
Năm Hiền 16 tuổi là lúc mọi người ngóng chờ thân nhân từ chiến trường trở về khi hòa bình lập lại, đất nước thống nhất. Tuy nhiên, thiếu nữ Diệu Hiền lại ôm mặt khóc khi hay tin người thân đã hy sinh tại chiến trường miền Đông. Vài năm sau, Hiền tốt nghiệp cấp 3, xin vào ngành thuế làm việc. Được cơ quan tạo điều kiện đi học lớp kế toán trưởng rồi đến lớp cao đẳng chuyên ngành ngoại thương. Tuy nhiên, làm việc được vài năm Hiền xin chuyển sang ngành thương nghiệp vì không chịu nổi hình ảnh thường chứng kiến là nông dân nghèo rơi nước mắt khi mang vài ký lúa lên đóng thuế. Giải phóng được 10 năm, Hiền lấy chồng là anh Trần Văn Trí, người cùng quê mà sau này làm Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ Giao thông vận tải đồng bằng sông Cửu Long. Ngày hai người mới cưới nhau đồng lương eo hẹp, chị Hiền sinh con đầu lòng (là “thiếu gia” Trần Văn Chương, 26 tuổi, vừa cưới hotgirl Quỳnh Chi) nên người vợ trẻ xin nghỉ việc lo chuyện nội trợ. Rồi chị sinh thêm cô con gái đặt tên Bình An với ước mong cuộc sống gia đình luôn bình an khi mở được xưởng mộc, kinh doanh đồ gỗ gia dụng. Thế nhưng xưởng mộc nhanh chóng đóng cửa vì vướng vào nợ nần. Diệu Hiền phải vay vàng người quen chạy ngược lên Tây Nguyên kinh doanh gỗ phế phẩm cùng với hai đứa con còn quá nhỏ. Vậy mà nhờ bí quyết kinh doanh gỗ nên người vợ trẻ của cán bộ ngành giao thông vận tải quê Hậu Giang vươn lên giàu có với nhiều lô gỗ bán ra hàng tỷ đồng.Chồng làm sếp, vợ mở công ty Năm 1992, Hậu Giang tách ra thành hai tỉnh Cần Thơ và Sóc Trăng. Anh Trí chồng chị được rút sang Sóc Trăng làm sếp của trường dạy lái xe. Lúc này, chị bàn với anh Trí nên mở vài lớp đại học tại chức theo dạng liên kết để cán bộ địa phương gặp điều kiện khó khăn được theo học tại chỗ, không cần phải lên Cần Thơ hay TP HCM học đại học. Nhờ vậy mà chị được học thêm đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh rồi mạnh dạn ở Doanh nghiệp tư nhân Diệu Hiền đầu tư vào lĩnh vực kinh doanh gỗ, bất động sản, du lịch sinh thái nên kinh tế nhanh chóng phất lên như diều gặp gió.

Bước ngoặc tiếp theo đánh dấu tiếp sự thành công ở vùng đất lạ đối với Diệu Hiền là khi theo chồng về Cần Thơ vì anh Trí tiếp tục chuyển công tác. Tại đây, chị mở Công ty TNHH Xây dựng thương mại Diệu Hiền để tiên phong vào thị trường bất động sản ở Tây Đô khi đầu tư vào khu đô thị Nam Cần Thơ. Chưa chịu dừng lại, bà Diệu Hiền mở tiếp Công ty Cổ phần thủy sản Bình An với nhiều cổ đông lớn góp vốn. Tuy nhiên, bà Hiền vẫn giữ 50% vốn của công ty với vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Hiện Công ty Bình An của Hiền ngoài việc sản xuất thủy sản xuất khẩu, đầu tư vùng nguyên liệu khép kín thì có thêm cả Viện Nghiên cứu thủy sản, nhà máy chế biến nước uống Collagen, nhà máy thức ăn nhanh… Trong đó con trai Trần Văn Chương làm Phó Tổng Giám đốc Công ty Bình An và anh Trí vừa nghỉ hưu sắp cùng vợ tham gia thương trường, điều hành trường lái xe tại khu du lịch Bình An ở Sóc Trăng.Mượn máy bay bầu Đức đón con dâu? Từ nửa tháng trước khi nghe tin đại gia thủy sản sắp cưới vợ cho con trai là MC Quỳnh Chi, người dân Cần Thơ rỉ tai nhau rằng Diệu Hiền sẽ rước dâu bằng trực thăng. Tuy nhiên, ngày 22/2 khi trao đổi cùng phóng viên thì nữ doanh nhân xác nhận đó chỉ là tin đồn vì thấy chị quá nổi tiếng. Tuy nhiên, chị nói rằng nếu hôm rước dâu đám cưới con chị mà bầu Đức không đi công tác thì có thể chuyện rước dâu bằng trực thăng chắc đã xảy ra. Nếu hỏi mượn mà máy bay rảnh chắc chắn ông bầu Đức cũng gật đầu ủng hộ vì cùng giới doanh nhân với nhau.
Nữ doanh nhân trong đám cưới của con trai và giao lưu văn nghệ tại đám cưới Văn Chương – Quỳnh Chi.
Nữ doanh nhân trong đám cưới của con trai và giao lưu văn nghệ tại đám cưới Văn Chương – Quỳnh Chi.
Tuy chuyện rước dâu bằng máy bay không xảy ra như mong đợi của nhiều người nhưng mấy ngày qua người dân Tây Đô không ngớt bàn tán về đoàn siêu xe đón dâu của nữ doanh nhân thủy sản. Chiếc Phantom đời mới tại Việt Nam có mức giá khoảng hơn 25 tỷ đồng mang biển số tứ quý 3333 được nhiều người đồn đoán đã sang tên trong lúc chủ nhân gặp khó khăn nhưng không phải. Hiện nay bà Hiền vẫn sử dụng bình thường. Đặc biệt là chiếc Phantom có giá tương đương 1,3 triệu USD của Diệu Hiền đã cùng nhiều siêu xe khác gồm Bentley, Lamborghini, Roll – Royce… chạy một mạch từ TP HCM về miền Tây rồi đảo quanh các tuyến đường trong TP Cần Thơ làm vạn người “lóa mắt”. Đây chính là đám cưới của thiếu gia Chương với hotgirl Quỳnh Chi mà theo bà Hiền thì mối tình tròn năm này bắt nguồn từ hôm chú rể đại diện công ty tham gia chương trình từ thiện do Quỳnh Chi làm MC. Nói về đôi uyên ương này, nữ doanh nhân bảo rằng đúng là “trời sinh một đôi”. Chị cho biết MC Quỳnh Chi có ý chí tự phấn đấu nên rất hợp với mẹ chồng. “Dâu tôi nó cũng dễ ăn uống, tính tình thùy mỵ, đoan trang. Còn Chương thì cũng giỏi việc kinh doanh nên giao đảm trách luôn nhà máy chế biến nước uống Collagen. Quỳnh Chi giao tiếp tốt nên có khả năng giúp chồng kinh doanh hiệu quả. Còn tôi dù mệt nhoài việc kinh doanh nhưng cuối tuần rảnh tay hay vào bếp nấu canh chua cho con trai ăn với nước mắm Phú Quốc vì Chương hảo món này”, nữ doanh nhân bật mí. Trước đám cưới với dàn siêu xe, Tổng Giám đốc Công ty Bình An cũng “nổi tiếng” khi người dân Cần Thơ vây kín trước cổng, có người căng băng rôn với nội dung yêu cầu chủ nhà trả nợ tiền mua cá tra. Giải thích viêc này, nữ doanh nhân cho biết cuối năm 2011 ở Cần Thơ có một công ty vỡ nợ nên các ngân hàng rút vốn khoảng 500 tỷ đồng đồng thời siết chặt tín dụng. Trong khi đó, các kiện hàng công ty giao cho khách hàng ngoài nước vẫn chưa nhận được tiền thì việc thanh toán đối với nông dân hơi chậm một chút nhưng không nghiêm trọng như những gì đồn đoán bên ngoài. Vì vậy, chị chia sẻ: “Tuy công ty còn nợ tiền cá nông dân khoảng 200 tỷ đồng nhưng chúng tôi còn hàng trăm container cá đông lạnh đang làm thủ tục xuất khẩu. Hiện có một ngân hàng nông nghiệp ở miền Tây lên kế hoạch giải ngân cho Công ty Bình An vay 350 tỷ đồng. Khi nhận về chúng tôi tiếp tục trả nợ nông dân và tăng thêm vốn điều lệ".
Theo Phunutoday