Tự Long: 'Xuân Bắc không cầu toàn như tôi'

24/01/2013 11:29
Theo PNVN
"Xuân Bắc chín chắn, chính xác và không cầu toàn như tôi. Tôi cái gì cũng cầu toàn, chữ nghĩa, chữ tín luôn cố gắng giữ gìn", Tự Long nói.

Con trai tôi bắng nhắng, nói nhiều

- Anh có chơi facebook không?

 Cũng có, nhưng ít lắm.

- Sao lại ít?

Tôi không có thời gian chăm sóc nó. Đôi khi tôi lên đó tán chuyện với mấy người bạn thân thiết chứ không có nhiều thời gian trò chuyện cùng mọi người.

Hình ảnh áo lính ít thấy trên sân khấu của Tự Long.
Hình ảnh áo lính ít thấy trên sân khấu của Tự Long.

- Anh thấy facebook thế nào?

Tất nhiên mạng xã hội thì hay rồi, nhưng nó giống như con dao 2 lưỡi ấy. Đó là một ngôi nhà chung: ai thích vào thì vào, ra thì ra, đến ăn cơm xong thì đi, đến đấy tắm cái xong lại về…

- Như thế rất thú vị rồi còn gì?

Facebook giống như ngôi nhà chung, vậy nên chúng ta chơi có văn hóa, điều độ lề lối, tôn trọng nhau sẽ rất tốt. Ngược lại, nhiều người chẳng có việc gì, vào ngôi nhà chung đó hóng hớt, chửi tục e không hay lắm.

- Đầu năm 2013 đã có tin vui bất ngờ gì đến với anh chưa?

Chưa thấy có gì mới cả.

- Anh hài lòng về năm 2012 chứ?

Tôi luôn chấp nhận và hài lòng với những gì làm được. Nói đến hài lòng thì vô cùng lắm, người có ý chí tiến thủ sẽ không bao giờ hài lòng với những gì làm được, nhưng với tôi, một năm cuộc sống không có gì bất biến quá là cố gắng lắm rồi.

- Năm nay anh bao nhiêu tuổi?

40 tuổi rồi đấy.

- Điều quan trọng nhất với 1 người đàn ông 40 tuổi là gì?

Đã xuất hiện… thiên hướng nhìn lại những gì đã làm được và để tâm xem sau này về già sẽ làm gì.

- Suy nghĩa đó khác gì so với tuổi trẻ?

À, tuổi trẻ ai chả tâm niệm, thôi hãy cứ phải ăn đi, chơi đi, đến được đâu thì đến, không đến được thì thôi.

-  Trở lại “vụ tuổi 40”, anh tính toán đường lùi về già đến đâu rồi?

Ừ, phải tính chứ, đã tưởng tượng xem mai kia yếu rồi thì làm gì, khi không diễn được nữa có nên đầu tư một cái nhà hàng hoặc liên kết với nhau làm một hãng taxi gì đấy, hay đầu tư trang trại, dự án gì đó…Ôi, nhiều lắm!

- Tức là vẫn chưa có gì cụ thể trong cái khoản dự tính về già kia?

Nói thì thế chứ tính phải đi đôi với toán nữa cơ. Tại sao 2 chữ tính toán đi đôi với nhau- đơn giản là tính được rồi nhưng thời vận nó chưa đến, vẫn phải đợi… toán nữa.

- Con trai anh được mấy tuổi rồi?

Sang năm 2013 này cháu đi học lớp 1.

- Anh đã nghĩ đến việc gia đình cần có thêm 1 thành viên mới?

Ờ thì tôi vẫn đang nhào đất để làm ra gạch đây.

- Con trai giống anh nhất điểm gì?

Bắng nhắng, nói nhiều.

- Đó là điều tốt hay cần sửa?

Với trẻ con, tôi nghĩ sự hiếu động là cần thiết. Sự tinh nghịch nên khuyến khích, động viên.

- Con trai có năng khiếu nghệ thuật giống bố không?

Con tôi không hóm hỉnh, nhưng rất dí dỏm và tình cảm. Cu cậu cũng mê tít văn hóa văn nghệ.

- Thế là cũng hơi hướng ‘con nhà nòi’ một tý rồi!

Con trai chỉ thích được đi diễn giống bố thôi. Đi xem vở diễn, thấy bố làm quái vật thì chỉ có con cổ vũ cho bố, còn bạn bè xung quanh toàn cổ vũ cho chú Xuân Bắc. Xem kịch xong, con tôi bảo, sau này cũng làm quái vật y như bố mới chết chứ.



Sự khác biệt với Xuân Bắc

- Nhân nói đến Xuân Bắc, mọi người vẫn gọi 2 người là “cặp bài trùng”. Vậy, đâu là điểm khác biệt lớn nhất?

Bắc con út, tôi con trưởng- khác rồi nhé.

- Đặc biệt hơn tý chút?

Khác nhiều về cá tính, quan điểm trong cuộc sống.

- Sự cụ thể là cần thiết trong trường hợp này!

Xuân Bắc chín chắn, chính xác và không cầu toàn như tôi. Tôi cái gì cũng cầu toàn, chữ nghĩa, chữ tín luôn cố gắng giữ gìn.

Xuân Bắc quan hệ không dàn trải, ít mở rộng mối quan hệ. Bắc chơi với ai thì chắc chắn người đó, chứ tôi vẫn còn thích chơi đùa, vui vẻ, về nhà rồi bạn bè gọi là đi, còn Bắc có quy tắc đã về nhà, không bao giờ đi đâu – trừ trường hợp bất khả kháng.

- Thói quen khó bỏ của anh?

Nói nhiều và cầu toàn quá.

- Thói quen… dễ bỏ?

Ghét là không thèm để ý.

- Món đồ luôn lúc lắc trên người?

Chìa khóa ô tô.

- Điện thoại đang dùng?

Nghe được, gọi được, rất cùi bắp và rơi không vỡ.

- Anh không chơi điện thoại đắt tiền?

À, cũng có dùng điện thoại công nghệ cao, nhưng nó nhanh hết pin, có quá nhiều tác dụng, nhiều trò chơi, làm mất tập trung, lệ thuộc quá quá nên tôi hạn chế.

- Hình như anh đang làm MC cho một kênh truyền hình về nông nghiệp, nông dân, nông thôn?

Đúng vậy, đài VTC có mời tôi dẫn trực tiếp một kênh chuyên hỏi đáp vấn đề về nông thôn, chuyên. Tuy nhiên, tôi không thu xếp thời gian để làm được trực tiếp, vì từ 8 rưỡi đến 9 rưỡi là mất oan 1 buổi tối rồi. Thành ra chỉ giúp người ta được 1-2 buổi/tuần là cùng. Làm ở đó mấy buổi thấy bà con rất hào hứng gọi điện thoại hỏi han, vui lắm.

- Anh đã gặp câu hỏi hóc búa nào chưa?

Làm thế nào nuôi chó mà nó không sủa!

- Anh trả lời ra sao?

Tôi bảo, tốt nhất là bịt mồm nó vào hoặc thịt chứ biết làm sao. Hay hơn là mua sẵn 1 con chó đã bị thịt thì nó sẽ không sủa nữa.

Theo PNVN