Mái nhà - nơi cao nhất mà những người dân miền Trung tìm được để tránh con nước lên mỗi lúc một cao. |
Liệu ai sẽ nhìn thấy được những cánh tay nhỏ bé bé và yếu ớt đang cố vươn lên trong mịt mù gió bão? |
Những viên ngói hàng ngày vẫn giúp họ che chắn nắng mưa.. |
... và bức tường cũng đều phải dỡ ra làm nơi trú ẩn. |
Hình ảnh cảm động của một chú bé miền Trung và con chó nhỏ đang ngụp lặn trong bão nước. |
Một mình chú bé băng qua "biển nước"... |
... và con đường đến lớp với bao hiểm huy rình rập. |
Những người phụ nữ miền Trung đang loay hoay trong bão lũ. |
Một gói mì tôm thôi cũng đủ khiến đồng áo ấm lòng khi lũ tới. |
Mùa lũ, cũng là mùa của những mất mát, tang thương phủ trùm lên khúc ruột miền Trung. |
Một cậu bé đang cố chèo chiếc bè chuối trên "biển" nước mênh mông. |
Chiếc thùng xốp đã trở thành "chiếc phao" giúp em vượt qua biển nước. |
Bà cụ này đã chứng kiến biết bao nhiêu cơn bão lũ tàn phá mảnh đất quê hương? |
Những thùng đồ cứu trợ làm ấm lòng những người dân miền Trung... |
Dù sự tương trợ chỉ nhỏ nhoi nhưng giúp đồng bào chống chọi với những mất mát và đau thương từ cơn lũ lớn. |
Một em bé may mắn được bình yên ngủ trên "ngôi nhà" không nóc - thùng xe ô tô tải. |
Đến bao giờ, nước lũ mới rút, để ông bà cụ.. |
... và những đứa em nhỏ này không phải sống trên nóc nhà. |
Những dòng chữ em nắn nót hàng ngày giờ đã bị nước lũ làm nhòe đi hết cả... |
... liệu những sợi nắng yếu ớt, mỏng manh có hong khô được nỗi lo lắng và mất mát đang hằn lên trong lòng những đứa bé miền Trung? |
VA (Ảnh internet)