Bố “chém gió” cho Tít xem đi…

09/01/2012 14:08
Loáng thoáng nghe bố mẹ nhắc từ "chém gió", Tít lon ton chạy xuống bếp cầm con dao lên đưa cho bố: "Bố chém gió cho Tít xem đi, Tít cũng muốn xem chém gió!".

1. Tít ngồi chơi với Bo ngoài cổng, chú Hoàng đi qua, liền dừng lại hỏi Tít:

- Chào hai chiến sỹ nhỏ, bố có nhà không?

Tít ngước nhìn Bo rồi đứng thẳng lên nhìn chăm chăm vào mặt chú Hoàg hỏi:

- Chú hỏi bố chiến sỹ Tít hay chiến sỹ Bo ạ? Mà Tít không thích chú Hoàng gặp bố chiến sỹ Tít đâu vì chú Hoàng toàn đòi “bắn” thuốc lào, làm Tít ho.


Hóa ra mỗi lần sang chơi, chú Hoàng toàn nói với bố Tít rằng: “Em sang ‘bắn’ nhờ bác hơi thuốc lào!”.


2. Cô Bích đến chơi nhà Tít, cô hăm hở khoe với mẹ chiếc túi xách mới mua:

- Đẹp không chị, da cá sấu đấy!

Mẹ nghe cô Bích nói vậy liền vồ vập khen nức nở.

Buổi chiều mẹ đi chợ về, mẹ mua cá về nấu canh chua cho cả nhà ăn. Cu Tít thấy bố lúi húi làm cá liền “hiến kế” cho bố:

- Bố, làm túi cho mẹ đi, da cá, đẹp tuyệt vời mà!

Bố ngơ ngác không hiểu gì!

3. Lại chuyện cá sấu. Cả nhà đang ăn cơm, cu Tít nhớ lại chuyện hồi sáng cô Bích tới thăm nhà mình. Ngồi đần mặt ra một lúc, cu Tít hỏi mẹ:

- Mẹ ơi, sao lại gọi là cá sấu? Vì nó xấu hoắc à mẹ?

Mẹ muốn Tít thôi hỏi lục vấn liền ậm ừ cho qua chuyện:

- Ừ, cá sấu, xấu lắm!


Tưởng vậy cu Tít sẽ cắm cúi ăn cơm tiếp ai ngờ cu cậu lại tiếp tục luyên thuyên:

- Mẹ ơi, sao cá sấu không trang điểm để xinh hơn hả mẹ?


Cả nhà được một trận cười nghiêng ngả vì sáng kiến trang điểm cho cá sấu của cu Tít.

4. Mẹ dạy cu Tít hát bài “Đêm qua em mơ gặp bác Hồ”, mẹ vừa dạy được vài câu thì cu Tít ngắt ngang lời mẹ:

- Mẹ, cu Tít mơ cái khác được không mẹ?

Mẹ tròn mắt nhìn cu Tít. Cu Tít hớn hở:

- Hôm qua cu Tít mơ gặp bác Hồ rồi, hôm nay cu Tít mơ ăn kẹo được không mẹ?!

Mẹ lườm yêu cu Tít rồi vào tủ lây cho cu cậu mấy chiếc kẹo để cu cậu chuyên tâm tiếp tục học hát.

5. Mẹ nói chuyện gì đó với bố, mẹ ôm bụng cười nắc nẻ rồi nói với bố:

- Anh chỉ được cái giỏi "chém gió" thôi, làm gì có chuyện đó!


Cu Tít loáng thoáng nghe thấy từ "chém gió" thì lon ton chạy vụt xuống bếp rồi cầm lên con dao gọt hoa quả:

- Bố chém gió cho Tít xem đi, Tít cũng muốn xem chém gió!

Mẹ lại được phen cười ngất.

6. Mẹ mới mua được cái váy mới về hí hửng khoe với bố:

- Hôm nay em mua được cái váy dáng bút chì đẹp lắm anh ạ. Mặc ai cũng khen nức nở.

Tít nghe mẹ nhắc tới bút chì liên lon ton chạy lại gần hỏi han:

- Cho Tít mượn váy bút chì vẽ bông hoa mẹ nhé!

Mẹ tiu nghỉu nhìn cu Tít còn bố thì ôm bụng cười vì khiếu thẩm mỹ của mẹ đã bị cu Tít đánh đồng thành dụng cụ vẽ chơi của cu cậu.

Theo PLXH