“Con kể chuyện này nhưng mẹ đừng… ghen nhé!”

08/02/2012 13:43
... con thì thào (giọng như cụ ông bị móm) rằng, hôm nay lúc đến trường đón con, con 'bắt quả tang' bố nói chuyện với một cô ‘tình cảm’ lắm...
Thường ngày, sau khi đón Tom đi học về, bố sẽ phải ‘xắn tay áo’ giúp mẹ hát ru, ‘lên đồng’ hoặc cải lương, tuồng, chèo để dỗ dành em Bee, còn Tom sẽ xoắn xuýt, chọc ghẹo hoặc nhỏ to tâm sự với bố những ‘bí mật đàn ông’ (theo cách nói văn hoa Tom). Nhưng hôm nay, ‘trái gió trở trời’, con chạy ‘xồng xộc’ xuống ‘thế giới ngầm’ – nhà bếp tìm mẹ.

-  Mẹ, mẹ… con kể cho mẹ chuyện này

- Ừ, chuyện gì thế con? Bố đâu con?


- Con ‘bỏ rơi’ bố, bố đang bế Bee đỏng đảnh. Con nói nhưng mẹ đừng ghen…


- Ừ, mẹ không ghen...


Rồi con thì thào (giọng như cụ ông bị móm) rằng, hôm nay lúc đến trường đón con, con 'bắt quả tang' bố nói chuyện với một cô ‘tình cảm’ lắm. Lúc con chạy đến, bố cũng không ‘A, con trai’. Lúc con với bố chào cô về, bố nhìn cô rồi chép miệng…


Nghe ‘gián điệp’ liến thoắng, khua chân múa tay ‘tố tội’ bố, mẹ thấy buồn cười nhưng vẫn vờ nhăn mặt, nghi ngờ… con so vai lẩm bẩm: 'Biết ngay mẹ ghen mà!".

Tối, khi bố và mẹ ‘hợp sức’ cho em Bee ăn bột (Tom ngồi ‘hóng hớt’ ở bên). Mẹ đằng hắng gợi chuyện: “Hôm nay bố có tội to lắm đấy!” –“Tội lội xuống ao hả xã?”, bố cười cười hỏi lại rồi quay sang nhìn Tom. Thấy bố nhìn, Tom với tay quơ quơ đồ chơi của em Bee, mặt dửng dưng như người vô tội...

-    Chiều nay đón con, anh tình cờ gặp Hải Yến – ‘mỹ nhân’ cùng lớp đại học ngày xưa

-    Người anh ‘thầm yêu, trộm nhớ’ đấy à?


-    Đâu. Anh yêu mỗi một cô. Giờ cô ấy đi lấy chồng rồi. Nghe nói cô ấy đã có 2 con, giờ rất béo, đánh đá, hay trốn con ăn vụng quà và bắt nạt chồng, đêm ngủ hay ngáy….


-    Ôi, may mà bố lấy mẹ!
(Tom vỗ tay, giọng nói ra điều thông cảm)…

Mẹ lườm bố một cái dài có đuôi, vui như ‘mở cờ trong bụng’ với câu nói của Tom. Đấy ‘May mà bố lấy mẹ’. Mà cái tính cụ non ‘mỏng môi hay hớt’ của con giống ai không biết?

Theo Eva.vn