Ngày Tết của những ông bố cầu thủ

25/01/2012 09:11
Theo nghiệp cầu thủ, phải xa nhà, xa vợ, xa con, ông bố nào lại chẳng nhớ con, muốn được ở bên con nhiều hơn, đặc biệt trong dịp nghỉ đầy ý nghĩa như Tết cổ truyền.
Những cầu thủ đã là “bố trẻ con” đều có chung niềm vui ngày Tết là có thời gian ở bên vợ con nhiều hơn, dành tình cảm yêu thương cho con sau những ngày thi đấu xa nhà biền biệt.

“Tôi nhớ thằng cu nhà tôi quá”, “Đá xong em tranh thủ tạt qua nhà chơi với thằng cu một tí, rồi lại lên đội…”, đó là những tâm sự rất giống nhau của những ông bố trẻ đang là cầu thủ chơi bóng ở Super League. Theo nghiệp cầu thủ, phải xa nhà, xa vợ, xa con, ông bố nào lại chẳng nhớ con, muốn được ở bên con nhiều hơn, đặc biệt trong dịp nghỉ đầy ý nghĩa như Tết cổ truyền.

Chuyển về thi đấu cho SHB.Đà Nẵng, ông bố trẻ Ngọc Thanh nhiều khi tâm sự: “Thằng cu nhà tôi giờ nghịch lắm, hai vợ chồng cứ đùa con là ghét quá đi. Đi thi đấu xa nhà, nhớ con lắm, nhiều khi chỉ muốn chạy về nhà nựng con một lúc”.
"Đi thi đấu xa nhà, nhớ con lắm, nhiều khi chỉ muốn chạy về nhà nựng con một lúc”, ông bố Ngọc Thanh - SHB.Đà Nẵng chia sẻ.
"Đi thi đấu xa nhà, nhớ con lắm, nhiều khi chỉ muốn chạy về nhà nựng con một lúc”, ông bố Ngọc Thanh - SHB.Đà Nẵng chia sẻ.

Người bạn thân của Ngọc Thanh là hậu vệ Trọng Nghĩa đá bóng ngay gần nhà nhưng anh liên tục phải ở tập trung cùng đội, nào có được ở bên con thường xuyên. Nhiều khi hẹn anh em bạn bè rồi, Trọng Nghĩa đành thất hẹn vì: “Thằng cu hôm nay sốt nhẹ, em phải ở nhà với con thôi”.

Ông bố Duy Nam (Hà Nội.T&T) mỗi buổi tập xong, về phòng, trong khi đồng đội tản mát hết, cả dãy nhà vắng lặng thì anh hay kêu buồn, nhớ con, nhưng rồi Nam cũng phải quen. Những ai đã làm bố mới thực sự hiểu tình yêu thương, nỗi nhớ mà các ông bố dành cho con là lớn như thế nào, cứ nhắc đến con là ai cũng ngập tràn niềm vui và sự tự hào.

Thế nên dễ hiểu vì sao, cứ gần đến ngày nghỉ Tết là các ông bố cầu thủ háo hức mong đợi Tết cứ như hồi còn trẻ con. Không như những đồng đội trẻ còn nhiều kế hoạch bay nhảy chỗ nọ chỗ kia, đá xong, đội được nghỉ là các ông bố nhanh chân “chuồn” ngay về nhà với vợ con. Mỗi người có một cách thể hiện tình cảm với con khác nhau như thường xuyên gọi điện về nhà, khoe ảnh con trên facebook hay cả xăm tên con lên cánh tay như tiền đạo Quang Hải. Mỗi khi lựa chọn đội bóng để đầu quân, các cầu thủ cũng hay đặt việc được ở gần vợ, gần con lên thành một lí do để cân nhắc, như việc Việt Thắng chuyển về thi đấu cho Bình Dương là để gần gia đình hơn.

Với tỉ lệ bé trai nhiều hơn bé gái, các ông bố là cầu thủ đa phần đều có một “ông cầu thủ con” ở hậu phương. Danh sách này rất dài với Duy Nam, Đại Đồng, Ngọc Thanh, Trọng Nghĩa, Ngọc Duy, Dương Hồng Sơn, Tiến Dũng…Một điểm chung rất thú vị nữa là rất nhiều “ông con” nhìn cứ y hệt như ông bố. Ngọc Thanh có cậu con trai tên gọi ở nhà là Max mà vừa nhìn ai cũng bảo “đúng bản sao của ông bố”. Đại Đồng thì đặt tên cho con cái tên ở nhà rất ý nghĩa là Gold và trung vệ của CLB bóng đá Hà Nội này luôn tự hào nói vui “con đen và đẹp trai y như bố nhé”.

Danh sách những ông bố mê Tết còn có cả trung vệ Cristiano của HN.T&T. Đá ở Việt Nam lâu, Cris rất quen với Tết, quen với hoa đào bánh chưng rồi cả việc tặng phong bao lì xì cho bọn trẻ nhóc để những đứa bé ngoan hơn, “hay ăn chóng lớn” theo cách nói của người Việt. Những dịp Noel, Giáng sinh, Cris thường tập trung đồng đội, bạn bè để tổ chức liên hoan, tặng quà cho những đứa trẻ con của mình và đồng đội. Cris có một con trai và một con gái, hầu như chiều cuối tuần nào cũng ra sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho bố thi đấu. Cristiano luôn trân trọng và giữ lại những bức ảnh chụp vợ con mình ở trên sân bóng do một vài người bạn chụp tặng, trong đó có những tấm ảnh cậu con trai đang tập chơi bóng.

Ngày Tết với cầu thủ rất ngắn, chỉ đến ngày mùng 3-4 là các đội đá Cup QG đã tập trung trở lại, những đội khác muộn hơn một vài ngày. Thời gian nghỉ Tết không nhiều, ông bố nào cũng tranh thủ ở bên con, chăm con được nhiều hơn như muốn bù lại những ngày xa cách, cho chính mình và cho con. Ngọc Thanh, Trọng Nghĩa đưa vợ con đi chúc Tết, đi chơi, thăm hỏi bà con họ hàng. Đại Đồng thường xuyên mua quần áo, đồ chơi hay những chiếc mũ ngộ nghĩnh cho con mình. Duy Nam đang có những ngày Tết ấm áp bên gia đình ở phố biển Nha Trang. Thủ thành Dương Hồng Sơn thì rất chăm đưa con mình đi chơi công viên, đi sở thú…

Đúng như lời bài hát “dù đi đâu ai cũng nhớ, về chung vui bên gia đình”, ngày Tết là dịp để các cầu thủ xa nhà có thể có khoảng thời gian về quây quần bên gia đình, đón một cái Tết ấm áp, tràn ngập niềm vui bên những người thân yêu nhất. Tết luôn là một điều đặc biệt ý nghĩa trong tâm thức người Việt, và với mỗi cầu thủ, ngày Tết đặc biệt bởi những niềm hạnh phúc giản dị mà lớn lao.

Theo TTVH Tết