Người dân ở gần cho biết, khoảng 4 giờ cùng ngày, bác sĩ Nguyễn Văn Công gọi điện thoại cho vợ là bà Kiều đang trên đường từ TP Cần Thơ về Cà Mau, hỏi bao giờ về đến nhà.
Nhưng khi bà Kiều về tới nhà thì thấy cửa khép, khóa trái. Bà Kiều gọi mãi không nghe chồng lên tiếng. Khi phá cửa vào nhà, bà thấy chồng bà treo cổ, trên người chỉ mặc chiếc quần cụt và truy hô.
Ông Lê Công Quẩn, Chủ tịch UBND xã Phú Thuận cho biết, thi thể bác sĩ Nguyễn Văn Công khi phát hiện còn mềm, có thể vừa tử tử trước khi vợ về nhà.
Một vài đồng nghiệp tại Trạm y tế xã Phú Thuận cho biết, bác sĩ Nguyễn Văn Công có chuyện buồn, đi khám bệnh tại TP HCM nhưng không phát hiện bệnh gì. Thời gian gần đây, bác sĩ Nguyễn Văn Công thể hiện buồn rầu, ít nói chuyện với người xung quanh.
Trước đó, ngày 16/3, cụ bà Trần Thị Tám, 73 tuổi, trú ấp Rạch Láng, xã Phú Thuận) đến phòng mạch riêng của bác sĩ Nguyễn Văn Công truyền nước bồi bổ sức khỏe.
Nhưng khi đang truyền nước, cụ Tám mệt, bác sĩ Nguyễn Văn Công cho uống thuốc, tiêm thuốc, sau đó tử vong. Bác sĩ Nguyễn Văn Công thương lượng bồi thường tiền mai táng cho bà Tám 40 triệu đồng.