Bực chuyện trả tiền taxi, con trai giết mẹ ruột dã man

26/03/2012 16:35
T.B
(GDVN) - Sau khi dùng dao đâm liên tiếp vào cổ, mặt người mẹ già, đứa con bất hiếu đóng cửa nhà rồi bỏ trốn về nhà cách hiện trường gần 300km.

Ngày 26/3, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Trọng Linh (44 tuổi, ngụ phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “giết người”. Nạn nhân không ai khách chính là mẹ ruột của hung thủ.

Hung thủ Nguyễn Trọng Linh
Hung thủ Nguyễn Trọng Linh
Theo thông tin từ cơ quan điều tra công an quận Thủ Đức, chiều 25/3, công an quận Thủ Đức tiếp nhận tin báo từ công an huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận), đối tượng Nguyễn Trọng Linh ra đầu thú về hành vi giết mẹ ruột là bà Thái Thị Quế (75 tuổi, ngụ khu phố 6, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức).  
Công an quận Thủ Đức nhanh chóng xuống hiện trường để điều tra xác minh. Lúc này bà Quế đã được người thân lo hậu sự. Tuy nhiên cơ quan chức năng yêu cầu hành khám nghiệm tử thi. Kết quả xác định nạn nhân tử vong vì bị đâm thủng tim và phổi.
Khi công an xuống làm việc thì anh Nguyễn Anh Tuấn (con trai bà Quế) mới khai nhận, trưa ngày 25- 3 gọi điện cho mẹ không thấy bắt máy nên về nhà. Đến đây anh Tuấn thấy nhà khóa kín cửa và gọi nhiều lần nhưng vẫn không có ai lên tiếng.
Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, anh Tuấn phá cửa vào trong thì phát hiện mẹ nằm chết trước cửa nhà vệ sinh với nhiều vết thương trên người. Tuy nhiên gia đình không khai báo mà lo an táng.
Ngay sau đó, công an quận Thủ Đức có mặt tại tỉnh Bình Thuận để dy lý Linh về TP. HCM. Tại cơ quan công an, Linh khai nhận, cuối năm 2011 nghe tin bà Quế bị ngã gãy chân nên đang sống cùng vợ và 2 con tại huyện Đức Linh, Bình Thuận đã khăn gói về thăm chăm sóc. Sau nhiều tháng chăm lo thì bà Quế cũng đã khỏe lại bình thương.
Trưa 24/3, Linh đi nhậu với bạn ở quận Gò Vấp về nhà bằng taxi hết 400 ngàn đồng, Linh định quỵt tiền nhưng bị tài xế taxi tới công an phường Hiệp Bình Chánh khai báo. Khi cán bộ công an có mặt nhà Linh thì bà Quế đã đứng ra trả tiền xe cho con. Từ đó hai mẹ con mâu thuẫn với nhau.
Khoảng 21h cùng ngày, bà Quế và Linh tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Linh xông vào bóp cổ rồi chộp lấy con dao trên đầu tủ đâm một nhát vào cổ, nhiều nhát vào ngực và mặt mẹ khiến nạn nhân chết ngay tại chỗ.
Sau khi gây án Linh móc túi mẹ lấy 70 ngàn đồng rồi đi bộ ra cầu Bình Triệu (quận Thủ Đức) vứt con dao xuống sông. Sáng 25- 3, Linh ra bến xe Miền Đông đón xe về Bình Thuận. Tuy nhiên chiều cùng ngày hung thủ đã ra cơ quan công an đầu thú.
T.B