Khi chủ xe quay lại đòi, Huy bỏ tiền chuộc về, chủ xe vẫn hậm hực gây hấn vì tự nhiên “mọc” ra cái kính xe mới. Trong lúc xảy ra xô xát, Huy đã rút dao đâm một người chết, một người bị thương.
Ngày 20/4, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Hoàng Huy (30 tuổi, TP.HCM) mức án 7 năm tù về tội “giết người”.
Theo cáo trạng, Bùi Hoàng Huy hành nghề cầm đồ cùng gia đình tại một cửa hàng trên địa bàn quận 11, TP.HCM.
Bị cáo Bùi Hoàng Huy tại tòa |
Một tuần sau, Hoa quay lại đóng lãi và gia hạn hợp đồng. Biết Huy đã bán xe cho người khác, Hoa yêu cầu Huy phải chuộc xe về. Sau khi Huy bỏ ra 4,5 triệu đồng để chuộc xe, Hoa đến kiểm tra nhưng chỉ đóng lãi chứ không thanh lý hợp đồng.
Ngày 6/6/2011, bà Ngô Nữ (mẹ của Nguyễn Huỳnh Hoa) cùng con gái là Trần Thị Tuyết Hạnh đến gặp Huy để thanh lý hợp đồng. Do thấy kính chiếu hậu của xe bị thay đổi nên bà Nữ yêu cầu Huy phải thay lại như cũ. Mặc dù Huy giải thích chiếc kính mới này do người mua xe trước đó thay chứ không phải Huy thay nhưng bà Nữ một mực không đồng ý dẫn đến hai bên xảy ra xô xát. Người phụ nữ này dùng tay, dùng nón bảo hiểm đánh vào mặt Huy rồi bỏ đi.
Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, bà Nữ cùng một người con gái khác là Nguyễn Thị Huỳnh Trang quay lại tiệm cầm đồ tìm Huy gây hấn. Gặp Huy đang đứng trước cửa nhà, mẹ con bà Nữ lên tiếng chửi mắng đồng thời cầm nón bảo hiểm chạy đến đánh vào mặt Huy. Tức giận, bị cáo Huy chạy vào nhà lấy con dao Thái Lan đâm một nhát trúng ngực dẫn đến tử vong. Con gái bà Nữ cũng bị đâm một nhát trúng tay với tỷ lệ thương tật 6% vĩnh viễn.
Ngay sau khi xảy ra vụ án, Huy gọi điện báo công an rồi ra đầu thú.
Nhận định nạn nhân cũng một phần có lỗi, bị cáo đã ra đầu thú, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo đã tự nguyện bồi thường cho phía nạn nhân nên cần xem xét, giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.