Côn đồ đốt nhà, truy sát dân để cướp bãi bồi

23/04/2012 06:53
Ngày 22.4, Công an H.Ba Vì cho biết, đang tiến hành tạm giữ 2 nghi phạm liên quan đến vụ việc xảy ra vào chiều 21.4, tại khu trang trại của anh Nguyễn Văn Tài (SN 1977, ở cụm 8, thôn La Thiện, xã Tản Hồng, H.Ba Vì, TP.Hà Nội), để phục vụ công tác điều tra.

Theo trình báo của anh Tài, khu trang trại rộng hơn 16 ha của gia đình anh thực chất là bãi nổi nằm giữa dòng sông Hồng. Tháng 9.2011, hộ gia đình anh được UBND xã Tản Hồng, H.Ba Vì ký hợp đồng giao khoán sử dụng có thời hạn 2 năm. Sau khi được giao khoán, hộ gia đình anh đã tiến hành canh tác, chăn nuôi gia súc.

Côn đồ đốt nhà, truy sát dân để cướp bãi bồi ảnh 1 
Hoa màu tại trang trại của anh Tài bị phá hoại - Ảnh: Nam Anh

Đất đai màu mỡ, việc làm ăn đang thuận lợi, thì bất ngờ vào đầu tháng 3.2012, một người đàn ông tự xưng là Ngọc “trọc”, ở TP.Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) hẹn gặp anh Tài tại khu vực cảng Tây Bắc (thuộc địa phận xã Tản Hồng, H.Ba Vì). Khi gặp mặt, Ngọc “trọc” đưa ra yêu cầu: nếu gia đình anh muốn được yên thân thì lập tức thu hoạch toàn bộ hoa màu tại khu vực bãi nổi mà chính quyền xã Tản Hồng đã giao khoán, sau đó phải bàn giao lại mặt bằng khu bãi nổi, nếu không sẽ cho máy xúc đến san phẳng. Thậm chí, Ngọc “trọc” còn đe, nếu người trong gia đình anh Tài dám chống lại, sẽ cho đàn em đập chết.

Thấy quá vô lý, nên gia đình anh Tài đã không làm theo những yêu cầu của Ngọc “trọc”. Chiều 13.4, Ngọc “trọc” điều khoảng 15 người mang theo súng, cùng nhiều loại hung khí khác tìm đến bãi nổi. Khi vừa xuất hiện tại khu vực trang trại của gia đình anh Tài, Ngọc “trọc” liền ra lệnh cho đàn em đuổi chém, nổ nhiều phát súng về phía anh Tài và bố anh Tài là ông Nguyễn Văn Trai (SN 1958, ở cùng trang trại với anh Tài). Rất may, hai bố con anh Tài kịp thời ẩn mình dưới lạch nước của bãi nổi nên thoát thân. Nhưng còn mẹ anh Tài là bà Nguyễn Thị Hậu (SN 1958, cùng ở trang trại) do không kịp trốn, đã bị nhóm người của Ngọc “trọc” khống chế, đánh quỵ xuống nền nhà. Không dừng lại ở đó, nhóm côn đồ này còn dùng xăng để đốt căn nhà sàn bằng ván gỗ, khung sắt của gia đình anh Tài. Lực lượng Công an xã Tản Hồng sau khi nhận được tin báo đã vượt sông sang giải cứu gia đình anh Tài.

Sự việc không dừng lại ở đó. Đến trưa 21.4, nhóm người của Ngọc “trọc” lại kéo đến trang trại để tiếp tục dùng dao, kiếm chặt phá hàng chục khóm chuối, đập phá đồ đạc, đốt căn lều mà anh Tài mới dựng, rồi lấy đi bộ khung kèo sắt của ngôi nhà đã bị đốt cháy vào chiều 13.4. Tới 14 giờ cùng ngày, nhóm người này tiếp tục quay lại chặt phá hoa màu và truy lùng các thành viên trong gia đình anh Tài.

Nhận tin báo, Công an H.Ba Vì nhanh chóng tiếp cận hiện trường, bắt được 2 nghi phạm đưa về trụ sở. Cũng tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 3 dao quắm, 1 quả bộc phá tự tạo có ngòi nổ đã cháy dở.

Theo một cán bộ Công an xã Tản Hồng, nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên xuất phát từ việc Ngọc “trọc” muốn chiếm đoạt bãi bồi để kinh doanh cát. Hiện Công an H.Ba Vì đang khẩn trương mở rộng điều tra để làm rõ.

Hà An/Thanh niên