"Đại ca" hai tay hai súng... chui vào chuồng gà trốn công an

19/01/2012 06:05
Bảo Hằng/Pháp luật & Thời đại
Khi bị công an bao vây, "Đại ca" Tâm đầu tóc bù xù lông gà, người hôi hám dính đủ các loại chất bẩn trong chuồng ngượng ngùng lồm cồm chui ra: "Em xin hàng"...


Vừa mới ra tù ít ngày và muốn “lấy số má” trên “giang hồ”, đối tượng Luyện Danh Tâm (SN 1982, ngụ đường Hàm Tử, phường 1, Quận 5, Tp Hồ Chí Minh; tạm trú ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) chỉ vì 2,5 triệu đồng tiền độ đá gà đã không ngần ngại hai tay hai súng bắn gục "con bạc “đối thủ”. Sở hữu cả một “kho súng” trong nhà trọ, vậy nhưng đối tượng cũng chỉ chứng tỏ mình có “bản lĩnh chuột nhắt” khi sau đó đã chui vào chuồng gà lẩn trốn, khi bị công an lôi ra thì đầu tóc của “đại ca” này bù xù lông gà…

Bản lĩnh chuột nhắt của “đại ca” hai tay hai súng chui vào chuồng gà trốn công an
Bản lĩnh chuột nhắt của “đại ca” hai tay hai súng chui vào chuồng gà trốn công an


“Bản lĩnh chuột nhắt”

Khoảng 18h ngày 8/1/2011, căn nhà trọ số A28/23 (ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh) bỗng náo loạn vì hai nhóm côn đồ hỗn chiến. Những người chứng kiến chưa kịp hoàn hồn khi đối tượng Tâm “múa dao” truy sát đối thủ thì sau đó ít phút “cuộc chiến” lại tiếp tục. Khi nhóm người bị đuổi đánh quay lại đòi “tính sổ”, Tâm bật cửa lao ra, hai tay lăm lăm hai khẩu súng tự chế nhắm nhóm đối thủ bóp cò. Hai tiếng súng vang lên, một nạn nhân ngã gục xuống đất.

Nhận được tin báo, xác định đây là một vụ án nghiêm trọng, hung thủ đang có nhiều súng trong tay nên ngay hàng chục cán bộ chiến sĩ công an huyện Bình Chánh và công an xã Bình Hưng lao tới phong tỏa hiện trường. 20 phút sau khi vụ nổ súng xảy ra, lực lượng cảnh sát đã bao vây khu vực, kêu gọi đối tượng đầu hàng nhưng không thấy đối tượng động tĩnh. Đạp cửa xông vào, cảnh sát thấy căn phòng trọ hung thủ đang ở không bóng người.

Nghe tiếng gà quang quác trước cửa, các chiến sĩ thấy điều bất thường nên áp sát chuồng gà ra lệnh: “Đầu hàng đi”. “Đại ca” Luyện Danh Tâm đầu tóc bù xù lông gà, người hôi hám dính đủ loại chất bẩn trong chuồng ngượng ngùng lồm cồm chui ra: “Em xin hàng”. Thì ra “đại ca chuột nhắt” này sau khi nổi máu “yêng hùng”, thấy công an bao vây thì sợ quá nên nhảy vào chuồng gà “tranh chỗ”. Nạn nhân trong vụ án được xác định là Thái Phi Hùng (SN 1970, ngụ đường Nguyễn Duy, phường 14, Quận 8), bị dính vết đạn ở vùng ngực và được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

“Giang hồ” lèm nhèm tiền bạc

Kết quả điều tra ban đầu của công an huyện Bình Chánh, chiều 8/1, một “chiến hữu”, là người cùng nuôi gà đá với Tâm ôm gà đến một khu đất trống ở xã Bình Hưng “làm độ” với một “phe gà” đến từ Quận 10. Kết quả là gà của nhóm Tâm thắng với tổng số tiền độ khoảng 5 triệu đồng.

Tuy nhiên, hai bên xảy ra cự cãi quyết liệt nhóm đối thủ cho rằng trọng tài tại trường gà đã xử ép, thiên vị gà của nhóm Tâm nên nhất quyết không chịu trả tiền. Thấy sự việc căng thẳng, "con bạc" Thái Phi Hùng đã đứng ra thương lượng lại giá cả: “Cùng là anh em biết nhau cả, mỗi bên chịu thiệt  một chút để “dĩ hòa vi qúy””. Hùng đề nghị bên mình sẽ chỉ trả một nửa số tiền độ như đã cam kết lúc đầu.

Tưởng là chuyện đã xong, “tiền trao cháo múc” và “giao dịch đã được chấp nhận” nhưng sự việc vẫn chưa kết thúc. Nhóm của Tâm thì hậm hực vì “lẽ ra phải được 5 triệu chứ không phải 2,5 triệu”; nhóm thua độ cũng ấm ức không kém vì “mình bị xử ép nên mất tiền oan”. Không chịu mất tiền oan lại mang tiếng “bại trận”, vài tiếng đồng hồ sau đó Hùng tìm đến nhà “chiến hữu” của Tâm để “bầy nhầy”: ““Độ” đó xử thua cho bên tao là rất vô lý. Về nghĩ lại diễn biến của độ đá gà tao thấy đã mất không mấy triệu cho tụi mày. Tụi bay phải trả lại tiền cho tao”.

Tất nhiên là nhóm của Tâm không chịu trả tiền nên hai bên lớn tiếng chửi bới thách thức nhau. Hùng dọa: “Nếu không trả lại tiền tụi tao sẽ không để yên” và những chiến hữu của Tâm cũng lớn tiếng thách thức “Mày ngon thì thử tao coi” rồi gọi “đại ca” Tâm đến can thiệp. Tuy không chứng kiến “trận đấu” và chỉ mới đứng nghe được một phần câu chuyện nhưng đương nhiên Tâm phải bênh vực “quân ta”, thậm chí còn bắt Hùng “Phải trả thêm cho tụi tao 2,5 triệu tiền cá độ như thỏa thuận ban đầu”. Đã đi đòi tiền mà lại còn bị một “thằng nhãi con từ trên trời rơi xuống” đòi tiền thêm, Hùng hất hàm hỏi Tâm: “Tao chưa đòi lấy lại tiền thì thôi chứ mày là ai mà dám đến phân xử”.

Tâm hằn học: “Mày chỉ cần biết vậy, nếu không trả tao sẽ qua tận nhà lấy, không đưa thì coi chừng cái mạng mày”. Vốn là tay có chút “máu mặt” nên khi nghe một “thằng oắt con” thách thức, Hùng tỏ ý xem thường: “Thích thì mày làm đi, tao không rảnh tiếp chuyện  với mấy đứa “vắt mũi chưa sạch””. Nghe chưa dứt câu, Tâm đã rút ngay dao bấm thủ sẵn trong người lao tới khiến Hùng “chạy mất dép”.

Thoát khỏi lưỡi dao truy sát, Hùng điện thoại cho “đồng đội” tới để “dạy nó một bài học” và khoảng 10 đối tượng tìm tới nhà trọ Tâm ở. Dường như đã chuẩn bị sẵn nên khi nhóm đối tượng này đến “bao vây” thì Tâm bật cửa xông ra hai tay hai súng. Không nói không rằng, hắn nhắm vào Hùng nổ súng khiến nạn nhân lảo đảo ôm ngực rồi ngã quỵ xuống đất. Nhóm “đối thủ” thấy Tâm đã có súng lại hung hãn nên bỏ chạy tán loạn.

Gã côn đồ “tiền án nhiều hơn tiền túi”

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu của Tâm hai khẩu súng hoa cải, 17 viên đạn, một vỏ đạn hoa cải đã bắn, một dao bấm và một cây kiếm Nhật. Bất ngờ hơn khi khám xét phòng trọ của hung thủ, công an phát hiện thêm một “kho vũ khí” của hắn gồm sáu mã tấu tự chế, một thanh đao dài.

Khai về nguồn gốc hai khẩu súng, Tâm khai mua của một người bạn tù cùng phòng giam trước đây sau khi mãn hạn tù với giá bốn triệu đồng. Những thứ “hàng lạnh” được y “sưu tầm” trôi nổi tại khu vực chợ Nhật Tảo (Quận 10). Hắn cũng vừa mới mãn hạn 110 tháng tù giam với các tội danh “cố ý gây thương tích”, “tàng trữ trái phép chất ma túy” và “trộm cắp tài sản”.

Thời gian đầu sau khi ra tù, hắn về Quận 5 nhưng ngay khi vừa ra khỏi trại đã đụng độ và gây thương tích cho một đối tượng nên hắn phải lánh nạn xuống huyện Bình Chánh dưới vỏ bọc xe ôm. Tại phòng trọ hắn quen với nhóm “chiến hữu” mới, vừa nuôi gà đá, vừa lùng mua hung khí để thể hiện “uy danh số má” của mình. Hắn khai nhận, khi thấy bạn bè bị đối tượng khác “xử ép”, thấy đây là “cơ hội” để “thể hiện bản lĩnh” nên mới “ra tay”, ai ngờ lại “quá tay” nên sợ quá chui vào chuồng gà trốn biệt.

Một điều tra viên tham gia phá án cho biết, đây mới chỉ là lời khai ban đầu cần điều tra làm rõ thêm bởi đối tượng Luyện Danh Tâm từng tù tội, lại tái phạm ngay sau khi mãn án nên khá ranh mãnh khi khai báo. Nhận thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án, công an huyện Bình Chánh đã chuyển giao đối tượng cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), công an Tp.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền. PC45 đang phối hợp điều tra làm rõ nguồn gốc những hung khí và mục đích tàng trữ của đối tượng Tâm.

Bảo Hằng/Pháp luật & Thời đại