Đêm ê chề của thôn nữ bị "ngôi sao ca nhạc Sài Gòn" cướp đời con gái

19/01/2012 14:00
Vân Anh/Pháp luật & Thời đại
Lợi dụng cái mác "ngôi sao ca nhạc Sài Gòn", chàng "ca sĩ dỏm" đã tán tỉnh rồi cướp đời con gái của "fan hâm mộ" mới 13 tuổi gây phẫn nộ người dân địa phương...

Sở hữu giọng hát karaoke và khoác bộ cánh bóng nhẫy trên “sàn diễn” của “đoàn ca múa nhạc lô-tô”, gã thanh niên Nguyễn Văn Lợi (còn tự xưng “nghệ danh” là Triệu Vũ, Duy Lợi, SN 1988, ngụ thôn Phú Khê Tây, xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) đã không có ít mối tình để lại mỗi vùng quê trên bước đường lưu diễn.

Đêm ê chề của thôn nữ được “ngôi sao ca nhạc Sài Gòn” tỏ tình rồi cướp đời con gái.
Đêm ê chề của thôn nữ được “ngôi sao ca nhạc Sài Gòn” tỏ tình rồi cướp đời con gái.


Muốn thành ca sĩ chỉ cần nghĩ “nghệ danh” thật kêu

Mới học chưa hết lớp 9, Lợi đã nghỉ học giữa chừng vì… ngán con chữ. Nhà nghèo, lại đông anh em nên gã đi làm thuê ở một số khu công nghiệp trong tỉnh Quảng Nam để kiếm sống và phụ giúp cha mẹ. Trong một lần xem một đoàn pê-đê biểu diễn ca hát, Lợi bỗng thấy mê cái nghề ca sĩ mà theo quan niệm của hắn thì “vừa có tiền, vừa có danh tiếng, không tốn công lại được nhiều người ái mộ”. Qua một lần tiếp xúc để “giới thiệu” chất giọng, ông bầu ưng ý cho gã theo đoàn pê-đê này để biểu diễn ca nhạc và phụ hô lô-tô (một kiểu quay lồng số để tìm người trúng thưởng và có kèm hát – PV).

Thấy “khởi đầu nan” suôn sẻ, Lợi nhanh chóng bỏ làm công nhân, theo luôn nghề ca hát với các em pê-đê đi khắp các tỉnh thành miền Trung. Vốn có chút sở trường hát karaoke “nổi tiếng ở phạm vi xã”, gã nhanh chóng được ông bầu ưu ái cho hát chính với “nghệ danh”: “Nam ca sĩ Triệu Vũ”. Biết nắm bắt cơ hội tiến thân, lại nhanh nhẹn nên Lợi được các đồng nghiệp dạy thêm cho cách hô lô-tô kiêm thêm việc “song ca” hô lô-tô mỗi khi quay số.

Sau một thời gian dài gắn bó với các đoàn lô-tô dưới sự quản lý của một ông bầu miền Tây, năm 2010 gã quyết định chuyển sang theo ông bầu đoàn ca nhạc lô- tô Văn Tịnh (ông Nguyễn Văn Tịnh, 41 tuổi, người trú cùng huyện Núi Thành làm chủ). Theo đoàn Văn Tịnh, Lợi buộc phải thay nghệ danh. Lúc này, thấy họ tên của mình là Nguyễn Văn Lợi nhưng nếu ghi Văn Lợi thì “quê một cục” nên gã quyết định lấy tên “ca sĩ” Duy Lợi “cho giống tên ca sĩ Duy Mạnh”. Tại đoàn ca nhạc này, “ca sĩ” Duy Lợi mỗi đêm kiếm được khoản tiền công từ 200-500 ngàn đồng.

“Kiếp cầm ca” nay đây mai đó một đêm lưu diễn khoảng 7 ngày rồi tiếp tục chuyển đến nơi khác. Với thời gian dài lại mỗi xã như vậy, hàng đêm Lợi tha hồ tiếp cận làm quen với các cô thôn nữ địa phương. Nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin khi thấy “ca sĩ” Duy Lợi quần áo bóng loáng trên sân khấu, lại sở hữu giọng hát nhừa nhựa trên đã mê muội khi chàng “ca sĩ” này tiếp cận tán tỉnh. Với sở trường “cua gái”, Lợi đã có không ít mối tình để lại mỗi vùng quê trên bước đường lưu diễn.

Hết “cua” cô chị rồi làm nhục cô em


Ngày 23/6/2011, đoàn lô-tô Văn Tịnh đến sân vận động xã Bình Thới (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) lưu diễn. Ngay đêm đầu tiên, sau khi “ca sĩ” Duy Lợi trình diễn bài hát “Vị đắng tình yêu”, nhiều bé gái đã ngưỡng mộ, hú hét hâm mộ, tặng hoa. Để thu hút thêm những nữ khán giả ở thôn quê vốn cả tin, những khi đi “biểu diễn” ngoài việc tự khoác cho mình nghệ danh giống ca sĩ mới nổi, Lợi còn biết cách tiếp xúc tặng nhiều hình, chữ ký của mình cho các “fan hâm mộ”.

Xong “bước 1”, Lợi thực hiện tiếp “bước 2” là xuống sân khấu dạo tìm “gái làng” và nhanh chóng tiếp cận hai chị em Dương Thị H (16 tuổi) và Dương Thị N.H. Thấy cô em còn quá nhỏ, không có điện thoại di động nên người chị và “ca sĩ” Duy Lợi lấy số điện thoại của nhau để nhắn tin tâm sự. Từ hôm đó, chàng “ca sĩ” thường hẹn hò, qua lại với người chị để tìm hiểu “tình thương mến thương”.

Bốn ngày sau đó, Lợi cho biết đêm nay là đêm cuối cùng đoàn lưu diễn ở đây và muốn gặp cô chị để chia tay. Tối hôm đó, hai chị em cũng bịn rịn đến xem đoàn lưu diễn lần cuối, đặc biệt là nhìn mặt ca sĩ mà mình “thần tượng”. Khi Duy Lợi vừa xuống sân khấu, do cô chị còn ngượng ngùng nên đã nhờ cô em chạy đến gặp Lợi để đưa chiếc nhẫn Mỹ Ký làm “kỷ vật” với lời gửi gắm: “Chị em tặng cho anh”.

Đón nhận món quà “kỷ vật tình yêu” được nhờ gửi, nhưng lúc này gã “ca sĩ” bỗng “nổi máu dê” nên thấy bé gái 13 tuổi có gì đó “đáng yêu”. Y liền nắm tay bé gái mới học lớp 7 rồi kéo ra phía sau ngôi trường mẫu giáo cách sân khấu không xa để “ngồi nói chuyện tình cảm”. Hắn mất khoảng 10 phút để “giải thích” cho cô bé hiểu về “tình yêu sét đánh” của mình: “Từ cái lần đầu tiên gặp mặt, trái tim anh đã như thuộc về em”, “thực ra khi nhắn tin với chị em nhưng lòng anh luôn chú ý đến em cơ”… Bé gái mới lớn chưa đủ hiểu biết để có thể chống đỡ được những chiêu tán tỉnh của gã “ca sĩ” ma mãnh. Được nước thì làm tới, Lợi đã làm trò đồi bại cướp đời trong trắng của cô bé.

Bộ mặt “dê” của gã “ca sĩ nửa mùa”


Trong khi đó, cô chị sau khi nhờ cô em chuyển món quà “thay lời muốn nói” thì vẫn đứng đợi tại khu sân khấu lô-tô để lấy thông tin hồi âm. Thế nhưng cả tiếng đồng hồ sau không thấy em gái mình đâu, hết hốt hoảng lo sợ em bị lạc hay xảy ra chuyện gì đó trong đêm tối, cô chị chạy về báo gia đình. Đến khoảng 23h đêm, gia đình tìm đến khu vực Trường mẫu giáo tìm kiếm, vừa đi vừa kêu tên bé gái. Nghe tiếng người gọi, chàng “ca sĩ” vừa “hành sự” xong nay hoảng hốt bỏ chạy và bảo bé gái “em về nhà đi, đừng để mọi người hay biết chuyện”. Tuy nhiên, khi gặp con gái đi ngoài đường tóc bù xù, quần áo dơ bẩn nên người thân gia đình sinh nghi. Bị tra hỏi, em bé dù “có thương anh ấy lắm” nhưng vẫn đành cho biết “con vừa làm “chuyện người lớn” với anh “ca sĩ” Duy Lợi”.

Người cha phát điên khi biết chuyện gã “ca sĩ nửa mùa” hiếp dâm con gái mình nên cùng cả nhà tìm đến đoàn ca nhạc Văn Tịnh truy tìm thủ phạm. Thấy người đến, Lợi nhanh chân “ù té quyền” chạy trốn. Quyết không để cho “yêu râu xanh” lẩn trốn, người cha tiếp tục huy động thêm nhiều người cầm đèn pin, quyết đi bắt sống “ca sĩ” về “tẩn cho một trận”. Cày nát cả cánh đồng, nửa đêm hôm đó dân làng đa bắt được “ca sĩ” đang chui nấp trong bụi rậm, nhưng lúc này Công an xã đã có mặt kịp thời xử lý và tiếp nhận đối tượng nên may mắn cho Lợi là không bị một trận đòn tơi tả. Ngày 4/7, “ca sĩ nửa mùa” Duy Lợi được Công an Quảng Ngãi ra lệnh bắt khẩn cấp và khởi tố về tội hiếp dâm trẻ em, hiện đang chờ ngày ra tòa xét xử.

Người cha của nạn nhân cay đắng nhớ lại, trước khi tai họa xảy ra với con mình, ông cũng đã từng biết chuyện trước đó vài tháng từng xảy ra vụ việc hai đối tượng “ca sĩ dỏm” từ Sài Gòn và Tiền Giang đã có hành vi giao cấu và dâm ô trẻ em nên ông cũng đã nhắc nhở các con, thế nhưng không ngờ bi kịch vẫn rơi vào gia đình nhà mình. Người cha nghẹn giọng: “Ở vùng quê này, mỗi năm cứ đến dịp hè, thời điểm học sinh được nghỉ học là nhiều đoàn biểu diễn như lô tô, ca nhạc, xiếc… về “đáp ứng nhu cầu giải trí”. Con em ở đây đa phần nghèo nên để giải “căng thẳng” cả một mùa học thì chúng tôi vẫn cho con đi xem các chương trình này, ai dè lũ “yêu râu xanh” lại đội lốt ca sĩ hại con gái nhà lành”.

Một cán bộ điều tra công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, vụ án cũng đặt tra vấn đề các cơ quan chức năng ở địa phương cần phải quản lý chặt chẽ những đoàn có văn nghệ mỗi khi về địa phương biểu diễn. Phụ huynh cũng cần giáo dục, định hướng cho con cái rõ ràng để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra.

Vân Anh/Pháp luật & Thời đại