Quán nhậu Phương Nam nơi xảy ra đánh nhau
Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên anh Sơn cùng em gái là Trần Thị Phượng (SN 1969, trú tại phường 3, quận 11) ngồi nhậu tại quán lẩu Hai Tân (hẻm 152 Lạc Long Quân nối dài). Lúc đó chị Phượng có dắt con gái là bé Ân (11 tuổi) đi cùng.
Do có mâu thuẫn từ trước nên chị Phượng có cãi vã với nhóm thanh niên ngồi tại quán Phương Nam (đối diện quán Hai Tân). Anh Sơn, chị Phượng và nhóm thanh niên đã xảy ra xô xát ngay tại quán Phương Nam nhưng đã được mọi người can ngăn.
Cháu Ân, con chị Phượng kể lại: "Khi mọi chuyện vừa giải quyết xong, cậu Sơn đi bộ ra đến đầu hẻm 152 Lạc Long Quân thì một thanh niên lại gần khoác cổ cậu Sơn kéo đi. Bất ngờ, người thanh niên này lấy một con dao trong người ra cứa vào cổ cậu Sơn nhiều nhát. Cậu Sơn ngã xuống đất chảy rất nhiều máu. Cháu sợ quá chỉ đứng khóc".
Được biết, con dao mà gã thanh niên (17 tuổi, chưa rõ tên) dùng để cứa cổ anh Sơn là do hắn cướp được ở quán phở.
Quán phở mà hung thủ đã xông vào cướp dao để gây án
Một người dân sống gần đó kể lại, lúc đó tôi đang ở trong nhà nghe thấy tiếng la hét của mọi người tôi chạy ra ngoài thì thấy anh Sơn đã nằm sõng soài trên vũng máu, hơi thở thoi thóp. Chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm máu.
Ngay sau đó, mọi người đã đưa anh Sơn lên taxi đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên anh đã tử vong.
Công an phường 3 phối hợp cùng các trinh sát quận 11 bắt nhanh được bốn đối tượng trong nhóm đánh nhau với nhóm anh Sơn và triệu tập tất cả những đối tượng liên quan trong vụ đánh nhau trên về phường để lấy lời khai ban đầu.
Đến 24h cùng ngày xác nạn nhân được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy để chờ cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi, tìm hiểu nguyên nhân vụ án trên.