Đi viếng đám ma mới biết người chết bị con trai mình giết

12/10/2011 05:59
Theo Pháp Luật và thời đại
Sau khi bị giết, thanh niên này còn bị đốt mất xác nhằm phi tang. Hung thủ ra tay tàn độc không ai khác chính là người bạn thân nạn nhân.
Một vụ án mạng nghiêm trọng vừa xảy ra trên địa bàn thành phố Bạc Liêu. Nạn nhân là một thanh niên bị giết bằng bốn nhát dao, trong đó có một nhát chí mạng đâm thấu tim. Sau khi bị giết, thanh niên này còn bị đốt mất xác nhằm phi tang.

Hung thủ ra tay tàn độc không ai khác chính là người bạn thân cùng tuổi của nạn nhân. Chỉ vì thiếu tiền tiêu xài, chơi game mà hung thủ nhẫn tâm ra tay với cả “chiến hữu” của mình để cướp của.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Đi “tâm sự” được xác chết
Khoảng 12h30’ ngày 5/10/2011, trong lúc đang tìm chỗ vắng để “tâm sự”, một đôi nam nữ học sinh đã tá hỏa khi phát hiện trong bụi sậy cách đường khoảng 20m có một xác người, một nửa thân người bị trùm trong cái  bảo tải. Đôi nam nữ học sinh này vội chạy ra đường la làng kêu cứu.

Sau khi nghe tin, người dân sống trên đường 3 tháng 2 (khóm 10, phường 1) tức tốc chạy đến kiểm tra sự việc. Trong lúc mọi người còn đang nhốn nháo, có người bạo gan vén lấy cái bao tải trùm kín đầu nạn nhân để xem mặt nhưng không tài nào vén ra được vì một phần bao tải bị cháy xém dính chặt vào người nạn nhân. 
Ông Trần Văn Tấn, một trong những người đầu tiên có mặt tại hiện trường, cho biết: “Tôi đang ở nhà thì nghe có người kêu có người chết trong bui cây. Tôi chạy ra thì thấy hai đứa học sinh mặt mày hớt hơ, hị hớt hải vừa chạy vừa la ầm ĩ. Theo hướng tay chỉ, tôi chạy vào xem thì thấy một xác chết bị cháy trong bụi rậm, trên mình có nhiều vết máu nên tôi vội điện báo cho công an phường”.
Sauk hi nhận được tin báo của quần chúng, công an phường 1 đã lập tức cử lực lượng đến giữ hiện trường, đồng thời báo khẩn cấp lên cấp trên đến hỗ trợ. Theo nhận định ban đầu, đây có thể là một vụ thanh toán nhau hoặc giết người cướp của, đốt xác phi tang vì khu vực này rất vắng vẻ, nhất là vào ban đêm.

Sau khi nhận được tin báo, đích thân Đại tá Nguyễn Thanh Đoàn, trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an tỉnh cùng lực lượng trinh sát khẩn trương đến hiện trường, công an nhận định nơi phát hiện nạn nhân không phải là hiện trường vụ án vì có nhiều vết máu  và dấu vết, chứng tỏ nạn nhân bị giết ở nơi khác rồi được kéo lê xác vào bụi cây để phi tang.
Danh tính nạn nhân nhanh chong được xác định, theo đó người chết được nhận diện là Trần Thiện Thanh (tên thường gọi là Trường, SN 1992, ngụ đường Cao Văn Lầu, khóm 1, phường 2, TP. Bạc Liêu). Qua công tác khám nghiệm tử thi, các cơ quan chức năng nhận định: Nạn nhân tử vong do bị đâm 4 nhát dao vào người; trong đó có một nhát chí mạng thấu tim dẫn đến tử vong. Sau khi nạn nhân đã chết, hung thủ mới cho vào bao tải và mang đến đây đốt nhằm phi tang.
Sát hại bạn thân vì túng tiền
Sau khi vụ án giết người đốt xác xảy ra, nhận định đây là một vụ giết người, cướp của nghiêm trọng, Ban giám đốc công an tỉnh Bạc Liêu đã huy động tất cả các đơn vị tinh nhuệ nhất để phá án. Qua công tác nắm tình hình cũng như thu thập thông tin từ phía gia đình nạn nhân, một chi tiết đắt giá xuất hiện: Người nhà nạn nhân cho biết khoảng hơn 20h ngày 4/10, thanh lấy xe hiệu Yamaha Nouvo rời khỏi nhà. Khi mọi người hỏi, nạn nhân bảo rằng: “đi uống cà phê với bạn”. Thế nhưng suốt đêm đó chờ mãi cũng không thấy Thanh về, gọi vào máy điện thoại di động thì không có tín hiệu trả lời.
Từ chi tiết này và các dấu vết tại hiện trường, các trinh sát nhận định hung thủ có thể là người quen biết với nạn nhân. Từ đó, ban chỉ huy chuyên án đề nghị các trinh sát tập trung làm rõ các mối quan hệ với nạn nhân, cũng như tung trinh sát đi khắp các ngã đường để nắm thông tin, thu thập lời khai của những người quen biết với nạn nhân.

Qua rà soát các đối tượng, một thanh niên có nhiều dấu hiệu khả nghi đã lọt vào tầm ngắm của các trinh sát. Bí mật theo dõi ít tiếng đồng hồ, các trinh sát nhận thấy đối tượng này có nhiều biểu hiện bất thường nên điện báo về Ban chỉ huy xin lệnh bắt khẩn cấp. Nhân thân của đối tượng nhanh chóng được xác minh, đối tượng có nhiều biểu hiện có liên quan đến vụ án được xác định không ai khác chính là Trần Ngọc Minh (Sn 1992, ngụ khóm 3, phường 5, TP Bạc Liêu), người bạn thân nhất của nạn nhân.
Nhận thấy những dấu hiệu liên quan chứng minh đối tượng này có liên quan đến cái chết của nạn nhân, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Minh vào Lúc 21h ngày 5/6. Khám xét nơi ở của đối tượng, công an thu được 2 điện thoại của nạn nhân được cất giấu trong nhà cùng số tiền 18 triệu đồng.

Hỏi tiền này từ đâu, đối tượng Minh khai nhận đó là tiền vừa bán chiếc xe tay ga hiệu Nouvo của nạn nhân. Như vậy, chỉ sau 8h tiếp nhận vụ án, với sự nhạy bén và không quản ngại khó khăn của các trinh sát, hung thủ gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã sa lưới.
Làng xóm bàng hoàng
Sau khi thực hiện lênh bắt, ngay trong đêm các trinh sát khẩn trương lấy lời khai hung thủ. Theo lời khai của Minh, do cần tiền “giải quyết khó khăn kinh tế” là …chơi game. Minh nghĩ cách cướp tài sản giải quyết nhu cầu cá nhân. Sau nhiều đêm suy nghĩ, y nhắm tới Thiện Thanh, người bạn thân nhất của mình để lên kế hoạch cướp tài sản. Thực hiện kế hoạch của mình, tối ngày 4/10 hắn giấu trong người cây dao Thái Lan cán vàng, điều khiển xe gắn máy chạy đến công viên Trần Huỳnh.

Để “cắt đuôi” dấu vết, gã sát thủ máu lạnh này đã tinh quái gọi điện cho bạn gái của mình đến lấy xe gắn máy về nhà. Sau đó, Minh gọi điện cho nạn nhân, dặn chạy xe gắn máy đến để chở y vào khu vực có tên “Khu địa ốc” uống cà phê. Khi đến đoạn đường vắng, Minh giục bạn dừng xe đi vệ sinh. Khi nạn nhân mắc mưu, từ phía sau hắn dùng dao đâm nhiều nhát vào người nạn nhân.
Khi thấy nạn nhân bất tỉnh, gã bạn bất lương này kéo xác nạn nhân vào bụi rậm, lấy cái bao trùm đầu nạn nhân lại. Nhằm che dấu tội ác, hắn mở vòi xăng xe gắn máy, lấy xăng tưới lên thi thể nạn nhân rồi bật quẹt gas đốt. Sau đó y đem chiếc xe của Minh bán được 18 triệu đồng chưa kịp chi xài đã bị bắt. Hiện công an tỉnh Bạc Liêu đã tiến hành thu hồi được tang vật.
Theo người nhà nạn nhân, Minh và và nạn nhân là bạn rất thân với nhau, từng học chung từ năm lớp 10 đến lớp 12 tại trường THPT Phan Ngọc Hiển (trường nằm đối diện nhà nạn nhân). Cả hai đã chơi chung với nhau được nhiều năm, do nhà nạn nhân kinh doanh bia, nước ngọt nên những lúc không đi học, Minh thường đến nhà nạn nhân để phụ giúp. Tuy ở hai phường khác nhau nhưng nhà Minh và nhà Thanh chỉ cách nhau chưa đến 500m nên kể cả những khi không có việc gì, cả hai vẫn thường lui tới nhà nhau.
Sau khi hung thủ lộ diện, nhiều người không tin vào mắt mình vì cả hai là bạn thân với nhau, cha mẹ hai nhà cũng biết nhau từ thuở thiếu thời nên đây thật sự là một cú sốc đối với họ. Khi công an vào nhà thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Minh vì tội giết người, cha mẹ Minh còn bận tiếp đám ma bên nhà của nạn nhân.

Biết được con trai mình chính là hung thủ đã giết bạn cướp tài sản, ba mẹ Minh nước mắt ngắn dài lẳng lặng rời khỏi nhà nạn nhân như chạy trốn sự thật. Ngày 6/10 khi được triệu tập để làm rõ một số tình tiết liên quan đến nạn nhân, hai ông bà cho biết thật sự không biết chuyện con mình đã làm. Chỉ biết là đêm xảy ra vụ án, họ thấy con trai mình đi chơi đến hơn 8h sáng mới về nhà.

“Thấy con mình có biểu hiện bất an, đứng ngồi không yên nhưng do bận việc nên cũng không để ý, đâu ngờ nó gây ra chuyện động trời như thế”, họ nói với cơ quan điều tra.
Theo Pháp Luật và thời đại