Gặp hạn vì giao cấu với "tay vịn" tuổi teen

12/05/2012 07:03
Thấy cô bé mới xuất hiện ở khu vực mình "chăn dắt", Bùi Văn Tấn đã đưa bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ…

Ngày 5-5, bà Lê Thị Cẩm, SN 1952, trú tại đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, hớt hải đưa cô cháu gái là Nguyễn Thị Phương Giang, SN 1998 đến CA phường Láng Hạ, quận Đống Đa trình báo về việc cháu bà bị một đối tượng hãm hiếp và đánh gây thương tích. Theo lời bà Cẩm, bố mẹ cháu Giang thường xuyên vắng nhà nên ông bà chăm sóc Giang từ nhỏ. Tuy nhiên, do không có sự bảo ban của cha mẹ, nên Giang cũng chỉ học đến lớp 8 rồi bỏ học.

Đối tượng Bùi Văn Tấn tại CA phường Láng Hạ chiều 9-5
Đối tượng Bùi Văn Tấn tại CA phường Láng Hạ chiều 9-5


Ngày 17-4, bà thấy có một cô gái tên Ly (theo lời giới thiệu của Giang bà biết chúng quen nhau qua mạng) đến nhà chơi rồi xin phép bà cho Giang ra khu vực bãi đá sông Hồng chơi, từ đó bà không thấy cháu liên hệ về nhà cho đến ngày 5-5, bà nhận được điện thoại của Giang cầu cứu bà mang tiền đến đường Chiến Thắng, quận Hà Đông để trả tiền taxi cho Giang.

Khi đến nơi, bà phát hiện Giang bị thương ở đầu và đã gặng hỏi thì Giang cho biết đã bị một đối tượng tên Tấn hãm hiếp ở một nhà nghỉ nằm trong ngõ 594 đường Láng và bị đánh vào rạng sáng 5-5 tại ngõ 110 Trần Duy Hưng, Hà Nội.

Theo lời cháu Giang thì ngày 17-4 sau khi lên mạng chát với Ly được một lúc thì cô Ly đến nhà xin phép bà cho hai đứa ra bãi đá sông Hồng chơi. Nhưng sau khi ra khỏi nhà Ly đã đưa Giang đến đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, nơi Ly "làm việc" chơi. Đến đêm, Ly rủ Giang về nhà nghỉ Hương Giang, ở đường Láng, ngủ. Đến 20h ngày 25-4, Giang bị một đối tượng tên Tấn đưa lên phòng 401 của một nhà nghỉ nằm trên đường Láng và thực hiện hành vi giao cấu. Không những vậy, đến rạng sáng 5-5, Tấn đã đánh Giang, khiến cô bé ngất xỉu. Khi tỉnh dậy, cô được một tài xế taxi mời lên xe chở đi, tuy nhiên trong người Giang không có tiền nên người lái xe này đã chở cô bé về khu vực Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội và phải gọi người đến trợ giúp.

Vào cuộc điều tra, ngày 9-5-2012, công an phường Láng Hạ, quận Đống Đa đã làm rõ đối tượng là Bùi Văn Tấn, SN 1990, quê ở xã An Mỹ, Mỹ Đức, Hà Nội. Quá trình đấu tranh khai thác, Tấn khai nhận có giao cấu với Giang ở một nhà nghỉ trên đường Láng. Được biết, Tấn là con trai duy nhất trong gia đình có ba chị em. Bố mất sớm nên học chưa hết lớp 6, Tấn nghỉ học ở nhà. Đến tháng 7-2011, Tấn theo một số bạn bè vào nội thành Hà Nội làm dịch vụ chở nhân viên nữ đến hát tại các phòng karaoke ở khu vực Nguyễn Chí Thanh và đường Láng, Hà Nội.

Trong số những nhân viên nữ này, Tấn có chở một cô gái tên Ly, quê ở Chương Mỹ, Hà Nội. Đến ngày 17-4, Tấn thấy Ly đưa về khu vực mình "hoạt động" một cô gái trẻ và được cô gái này giới thiệu tên Giang, Tấn có chở Ly và cô gái này đến một số quán hát theo yêu cầu của khách mỗi khi họ có nhu cầu hát karaoke "tay vịn". Đến 20h ngày 25-4, khi Giang từ quán karaoke đi ra, Tấn đã chở thẳng Giang vào nhà nghỉ Hương Giang. Tại đây hắn đã thực hiện hành vi giao cấu với Giang và Giang cũng đồng ý.

Sáng hôm sau, cả hai trả phòng và đi về. Đến ngày 5-5, hắn gặp Giang ở ngõ 110 Trần Duy Hưng. Cho rằng, Giang nợ mình 1 triệu đồng nên Tấn đã đòi cô bé nhưng Giang không có tiền trả khiến hắn tức giận đánh Giang ngất xỉu. Đến khi bị bắt, Tấn mới biết Giang SN 1998.

Quá trình điều tra, cảnh sát còn làm rõ, ngoài Tấn còn một đối tượng tên Đạt cũng đã đưa Giang vào một nhà nghỉ ở đường Khương Hạ thực hiện hành vi giao cấu vào ngày 27-4. Đối tượng này cũng đã bị lực lượng CA quận Thanh Xuân triệu tập.

CA phường Láng Hạ đang hoàn chỉnh hồ sơ chuyển Bùi Văn Tấn về công an quận để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em của đối tượng và tiến hành điều tra, mở rộng vụ án.

(Tên bị hại trong bài đã được thay đổi)

Theo Nguyễn Vũ (Pháp luật xã hội)

Điểm nóng

Nhà giàu "phát điên"... vì quá an nhàn, sung túc

Cơn lốc cá độ tràn qua giới trẻ: Những cuộc đời bị hủy hoại

Cận cảnh vụ hành hung dã man hai nhà báo tại Văn Giang qua ảnh

Giá nước sạch Hà Nội chuẩn bị tăng mạnh

Hai nhà báo bị đánh dã man: "Nơi chúng tôi tác nghiệp không hề bị cấm"

Phát hiện gần 14 tấn thịt thối bao bì Trung Quốc

Giây phút kinh hoàng hai phóng viên bị hành hung ở Văn Giang