Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Giây phút sinh tử khi truy bắt trùm giang hồ bắn chết chủ DN Lan Thảo

15/08/2012 18:30
Tuệ Minh
(GDVN) - "Vì đối tượng có vũ trang nên tất cả chúng tôi xác định là sẽ phải đối mặt với cái chết".
Chuẩn bị tinh thần ra về... không lành lặn

Trời chiều của thời tiết sang thu lại thêm mưa nên tối sớm nhưng lúc này, trong phòng trực ban Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52 - Công an TP Hà Nội) vẫn còn khá đông người. Cũng ít khi, căn phòng này lại rộn rã tiếng cười như hôm nay.

Thoáng ngoài cửa, một chiến sỹ tay cầm gói mì tôm đi thẳng về phòng trực ban. Các CBCS tại đây vừa hoàn thành một nhiệm vụ cách đây ít giờ mà trước khi ra quân, ai cũng chuẩn bị sẵn tinh thần ra về không lành lặn… Nhiệm vụ các anh vừa hoàn thành là bắt gọn hung thủ gây ra án mạng trong Bình Dương cách đây hơn 1 năm.

Đối tượng Dương Hoàng Dũng tại cơ quan công an.
Đối tượng Dương Hoàng Dũng tại cơ quan công an.

Vụ án 17 côn đồ bao vây và bắn chết ông Phan Văn Lan (Giám đốc Doanh nghiệp Lan Thảo chuyên kinh doanh tôn - thép- xà gồ ở xã Định Hòa, TX. Thủ Dầu Một, Bình Dương) xảy ra tháng 5/2011 đã điều tra rõ. Hung thủ cầm súng bắn ông Lan là Dương Hoàng Dũng (Dũng “Ben”, SN 1965, từng là trinh sát hình sự công an một quận thuộc TP. Hồ Chí Minh) bị truy nã. Tuy nhiên, đến 15h ngày 14/8, kẻ sát nhân này đã bị bắt, kết thúc cuộc truy lùng tên tội phạm, từng là đồng đội của họ, kéo dài hơn 1 năm trời.

Ngồi trong phòng họp khi bên ngoài đang mưa to, Thượng tá Phạm Ngọc Anh – Phó Trưởng phòng PC 52 – Công an Hà Nội kể lại cuộc truy bắt nguy hiểm: “Một điều rất khó khăn trong vụ việc này chính là ở bản lĩnh của hung thủ. Dũng nguyên là một trinh sát hình sự của một quận thuộc công an TP. HCM. Khi ra khỏi ngành, hung thủ đã tiếp xúc với “xã hội đen”, thực hiện nhiều phi vụ gây hoang mang trong dư luận.

Khi giết người xong và bỏ trốn, hung thủ nhận thức được mức án mà mình sẽ phải đối mặt. Chúng tôi đã đánh giá đây là một đối tượng hết sức nguy hiểm đã từng tuyên bố “thịt” tất cả kể cả công an, khi bị dồn bắt sẵn sàng nhả đạn…".

Quyết định sinh tử

Thượng tá Ngọc Anh cho biết: “Để phát hiện ra đối tượng, trinh sát tham gia đã rất vất vả. Theo thông tin từ trinh sát, Dũng không xuất hiện và không ai nhìn thấy bên ngoài. Xác định đối tượng có vũ khí, ban chỉ đạo đã quán triệt là không bắt đối tượng trong nhà vì nếu vây bắt trong nhà thì sẽ nguy hiểm tính mạng chiến sỹ truy bắt.

Tuy nhiên, sau nhiều cố gắng chờ đợi, đối tượng vẫn không ra. Chúng tôi xác định thời gian theo dõi không thể quá dài, sức trinh sát không chịu được sẽ bị lộ, khi đó sẽ rất nguy hiểm. Thêm nữa, nếu chờ đợi thì trời sẽ tối mất và khi đó công việc sẽ trở nên khó khăn gấp nhiều lần…

Tang vật của vụ án cũng đã được thu giữ (Ảnh: Tuấn Nam)
Tang vật của vụ án cũng đã được thu giữ (Ảnh: Tuấn Nam)

Sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, ban chỉ đạo đã chỉ huy bắt tập kích. Hầu hết, cán bộ của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm đã tham gia. Tất cả chia làm 4 mũi. Trong số 4 lãnh đạo của phòng thì 3 người tham gia để chỉ đạo sát vụ việc, tạo niềm tin cho cán bộ chiến sỹ.  

Lúc này, 5 trinh sát nhanh, khỏe đi vào cổng chính. Còn 6 trinh sát khác đột nhập tầng tum bao vây tum vì ở đây có một đường thoát trực tiếp từ phòng ngủ của Dũng. Tại chỗ chúng tôi xác định Dũng sẽ nhảy xuống cũng được bố trí một tổ. Còn tổ tiếp cận trong nhà cũng được trang bị đầy đủ vũ khí, lựu đạn cay… Thấy có cảnh sát, người dân cũng đổ ra xem rất đông ở ngõ”.

“Ngôi nhà mà Dũng ẩn náu là ngôi nhà 3 tầng khá khang trang do người tình của Dũng tên là Dung thuê được hơn 1 năm qua. 
Khoảng 15h, chúng tôi quyết định tấn công và khống chế đối tượng, lấy tất cả chìa khóa cửa ra vào để tiếp cận đối tượng. Đối tượng ở trong phòng thấy động leo lên tum nhưng khi thấy cảnh sát lại quay xuống. Chúng tôi khẩn trương tiếp cận và đã bắt gọn tên này khi y đang cởi trần. Khám xét nhanh, chúng tôi phát hiện một khẩu súng được giấu ở khe đệm bị rạch ra”, Thượng tá Ngọc Anh kể tiếp.

Với nụ cười tươi trên khuôn mặt đã nhuốm mệt mỏi, Thượng tá Ngọc Anh chia sẻ: “Vì đối tượng có vũ trang nên tất cả chúng tôi xác định là sẽ phải đối mặt với cái chết. Trong thời điểm đó, chúng tôi nghĩ dù có bắt được đối tượng thì việc xảy ra thương vong là điều không thể tránh khỏi. Nhưng tất cả đã an toàn”.
* Trích dẫn, đăng tải lại toàn bộ hoặc một phần thông tin từ bài viết này phải chịu trách nhiệm và ghi rõ "theo báo Giáo dục Việt Nam" hoặc "theo Giaoduc.net.vn". Box thảo luận ở phía dưới là diễn đàn để độc giả gửi comment, đánh giá, nhìn nhận và chia sẻ ý kiến. Báo Giáo Dục Việt Nam luôn đón nhận các ý kiến khách quan, có tính chất xây dựng, tôn trọng pháp luật, thuần phong mỹ tục... của tất cả bạn đọc gửi về. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu để quá trình biên tập và đăng tải được thuận tiện. Chân thành cảm ơn độc giả!
Tuệ Minh