Hai anh em cướp vàng tại phố Nguyễn Thái Học đối mặt 4 tội danh

23/06/2012 17:28
Ngày 22/6/2012, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai anh em Tạ Văn Thanh và Tạ Hải Hà để làm rõ 4 hành vi: Giết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản và mua bán sử dụng trái phép vật liệu nổ.

Lời khai mới nhất của hai anh em tên cướp
Tại CQCA, Thanh một mực khai nhận chỉ một mình hắn gây ra vụ cướp táo tợn trên. Tuy nhiên, với kinh nghiệm lâu năm trong nghề, các trinh sát của Phòng PC 45 CATP Hà Nội xác định vụ án nghiêm trọng trên có ít nhất 2 hung thủ trở lên. Vì vậy, tập trung nghiên cứu lời khai cũng như những dấu hiệu bất thường của Thanh, đến khuya 21/6, các trinh sát đã làm rõ đồng bọn của Thanh chính là người em cùng cha khác mẹ với hắn là Tạ Hải Hà, SN 1993, trú tại xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.

Ngay trong đêm, một tổ công tác của Phòng PC 45 CATP Hà Nội phối hợp với Cục Kỹ thuật Hình sự, Bộ Công an; CA quận Ba Đình lên đường vây bắt hung thủ còn lại. Khi đến nhà Tạ Hải Hà, hắn không có ở nhà. 1h sáng 22/6/2012, các trinh sát đã tóm gọn Tạ Hải Hà tại lều vịt của người cậu hắn tại thôn Chiền, xã Nội Hoàng (cách nhà hung thủ khoảng 1km).

Tiếp xúc với PV chiều 22/6 tại trụ sở cảnh sát số 7 Thiền Quang, Hà Nội, Hà tỏ ra lì lợm hơn anh trai của mình. Hắn rất kiệm lời khi nói chuyện với người đối diện. Chỉ đến khi được cán bộ điều tra động viên, Hà mới mở lời. Theo Hà, vốn là em cùng cha khác mẹ với Thanh nhưng hai anh em không ở cùng nhà với nhau do anh trai không hợp với mẹ đẻ của Hà. Theo đó, Hà giúp sức cho anh trai trong việc chế tạo mìn. 7h sáng 21/6/2012, Thanh đèo Hà đi lòng vòng qua nhiều con phố. Đến bến xe Kim Mã, Thanh dừng xe cho Hà xuống sau đó hắn đi bộ tới gần cửa hàng Hoàng Tín, ngồi tại một quán nước cách tiệm vàng này 60m để cảnh giới cho anh trai mang mìn vào tiệm vàng. Trước khi đi, Thanh không quên dặn em nếu việc cướp không thành, Hà cứ về quê trước, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nghe lời anh, khi thấy anh bỏ chạy, Hà cũng chạy. Sau đó, hắn đi xe ôm ra một bến xe buýt rồi bắt xe sang bến xe Gia Lâm. Từ đây, Hà đi ô tô về tỉnh Bắc Giang. Hà về nhà và không nói gì với ai về việc mình và anh trai gây án...

Hai anh em cướp vàng đối mặt 4 tội danh, Tin tức trong ngày, no min cuop tiem vang o Ha Noi, cuop tiem vang, tiem vang, vang, cuop vang, hung thu cuop tiem vang, hieu vang, cong an, thu pham, nan nhan, tin tuc

Hai anh em Thanh và Hà tại CQCA ngày 22/6

Ông Tạ Văn Hảo, bố của hai hung thủ cho biết: "Từ nhỏ, Thanh đã thiếu thốn tình cảm của mẹ, do mẹ nó bị mất tích, tuy nhiên cháu rất ngoan, không cãi cọ với ai bao giờ. Lúc tôi lập gia đình với mẹ của Hà, tôi có đón con lên ở cùng nhưng nó nhất quyết không đi mà ở lại với bà nội. Sau khi bà Nội mất nó cũng bỏ học mặc dù gia đình động viên Thanh đi học. Rồi nó lên Lạng Sơn làm ăn, vì tôi nghèo nên không thể quan tâm lo lắng cho cháu được, nay đây mai đó kiếm tiền nuôi thân, nhiều khi tôi gọi điện hỏi thăm cũng chỉ biết là nó đi làm thuê chứ cũng không biết nó đang làm gì và ở đâu".
Ngày 22/6/2012, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với hai anh em Tạ Văn Thanh và Tạ Hải Hà để làm rõ 4 hành vi: Giết người, cướp tài sản, hủy hoại tài sản và mua bán sử dụng trái phép vật liệu nổ.
Truy đuổi kẻ cướp
Hòng thoát thân, Thanh đã chạy qua nhiều con phố ngoằn ngoèo, vượt qua những bức tường cao trong khu tập thể điện nằm trong phố Lý Văn Phức, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội. Hắn còn lao thẳng lên nhà bác Trần Văn Sồi, SN 1938, trú tại phố Lý Văn Phức. Theo lời bác Bùi Thị Diệp, SN 1941, vợ bác Sồi, khoảng 10h45 ngày 21/6/2012, bác Diệp đang ở trong căn phòng tại tầng 2 cùng với mấy đứa cháu nhỏ thì nghe thấy tiếng ồn ào ở phía cầu thang, lối lên tầng thượng. Chạy ra, bác Diệp thấy một nam thanh niên mặc quần bò, áo sơ mi kẻ ôm một bọc gì đó trong người. Chưa kịp hỏi, nam thanh niên đã thú nhận mình chính là hung thủ vừa gây ra vụ cướp tiệm vàng tại 124 phố Nguyễn Thái Học và luôn miệng nói rằng: "Người cháu có thuốc nổ, bác đừng động vào cháu, không sẽ bị nổ tung…".

Thấy vậy, bác Diệp vội gọi bác Sồi và con trai ra. "Khi tôi ra, nam thanh niên này luôn miệng nói: "Bác đừng gọi CA, không cháu sẽ tự sát ngay tại đây, cháu giờ đến đường cùng rồi…". Nghe vậy, tôi khá sợ bởi nếu dồn nó vào đường cùng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nếu nó cho nổ thật thì lúc đó trong nhà tôi có hơn chục người sẽ bị thiệt mạng. Nghĩ thế, tôi cố bình tâm, dùng lời lẽ khôn khéo để dụ nam thanh niên này bỏ hết vũ khí, thuốc nổ ra để tôi đưa nó vào trong buồng ẩn náu. Mặt khác ở dưới nhà, bà Diệp đã bí mật sơ tán tất cả những người trong nhà ra ngoài và điện thoại báo CA…" - bác Sồi nhớ lại.

Hai anh em cướp vàng đối mặt 4 tội danh, Tin tức trong ngày, no min cuop tiem vang o Ha Noi, cuop tiem vang, tiem vang, vang, cuop vang, hung thu cuop tiem vang, hieu vang, cong an, thu pham, nan nhan, tin tuc

Thượng tá Hoàng Văn Phước, Phó Trưởng CA quận Ba Đình, Hà Nội thăm hỏi động viên các nạn nhân

"Dù biết nam thanh niên này mang trong người thuốc nổ và nhiều người lúc ấy cũng hô lớn rằng nó có súng đấy. Nhưng mọi diễn biến xảy ra khá nhanh nên tôi và con trai lớn là Trần Thanh Sơn, SN 1967 đã lao vào khống chế, bắt hung thủ. Khi vừa áp sát đối tượng, con trai tôi đã bị đối tượng dùng dùi cui điện tấn công khiến Sơn bị ngã. Sau đó, đối tượng đã giật tung tấm tôn để tẩu thoát nhưng không được. Lúc đó, hắn ta như kẻ điên, chạy loanh quanh và rồi đạp tung cửa thoát hiểm tại tầng 3 của gia đình tôi để trốn ra ngoài - bác Sồi cho biết thêm.

Theo các bác sỹ BV Xanh Pôn, trưa 21/6,  BV đã tiếp nhận 15 bệnh nhân của vụ nổ xảy ra tại 124 Nguyễn Thái Học, quận Ba Đình, Hà Nội. Trong đó có 4 trường hợp bị thương nhẹ đã được các bác sỹ sơ cứu và cho ra viện, 11 nạn nhân còn lại  đang được các bác sỹ tích cực điều trị. Các bệnh nhân đa số bị ảnh hưởng chân, tay, bụng, sọ não và nhiều người vẫn chưa thể nghe được do ảnh hưởng của dư chấn vụ nổ.

Theo Thượng tá Hoàng Văn Phước, Phó Trưởng CA quận Ba Đình, Hà Nội: Sau khi sự việc xảy ra, lãnh đạo CA quận đã xuống BV, thăm hỏi, động viên các nạn nhân và đã hỗ trợ cho mỗi trường hợp bị thương 500.000 đồng.

Những nạn nhân đang điều trị gồm:

1- Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 21 tuổi, nhân viên cửa hàng Xuân Thủy, số 122 phố Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

2- Đỗ Thị Linh, 23 tuổi (chưa rõ địa chỉ).

3- Nguyễn Thị Liên, nhân viên tiệm vàng Hoàng Tín.

4- Nguyễn Thị Nga, 21 tuổi, quê tỉnh Phú Thọ, nhân viên cửa hàng nội thất bên cạnh tiệm vàng.

5- Nguyễn Thị Bình, 25 tuổi, quê ở tỉnh Nghệ An.

6- Bà Thảo, 52 tuổi, người bán hàng rong, quê xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

7- Mai Văn Xưởng, 52 tuổi, nhân viên bảo vệ cửa hàng mỹ phẩm Xuân Thủy, bị chấn thương sọ não.

8- Trịnh Thị Đào (chưa rõ địa chỉ).

9- Lưu Thị Thủy (chưa rõ địa chỉ).

10 - Nguyễn Thị Thu (chưa rõ địa chỉ).

11- Nguyễn Thị Lý (chưa rõ địa chỉ).

Theo Phương Tâm (Pháp luật & Xã hội)

Điểm nóng

“Gái gọi sinh viên” Hà Thành ế ẩm mùa Euro

Chuyện cảm động ghi trên đường của vị sư đi một bước, lạy một cái

Bộ Tài chính yêu cầu giảm giá cước vận tải