Hành trình truy tìm gã sát thủ có "hàng nóng"

06/05/2012 14:12
Theo Kỳ Anh/Người đưa tin
Đang vô tư kỳ kèo giá cả với "hai người mua phế liệu" tại xưởng cơ khí, đột nhiên một tiếng gọi đanh: "Dương Viết Hoài" vang lên. Bị gọi đích danh, y giật nảy mình, định tháo chạy.
Nhanh như chớp, cú đá như trời giáng của một trinh sát phạt ngang chân, khiến y ngã úp. Dương Viết Hoài đã bị khống chế ngay tại chỗ, chấm dứt gần 6 tháng chạy trốn sự truy nã của cơ quan công an.

Dùng súng quân dụng... phòng thân

Cuối tháng 11/2011, một vụ án rúng động dư luận đã xảy ra tại xã Đắc Ngo (huyện Tuy Đức, Đắc Nông). Giữa bảo vệ doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Phạm Quốc và nhóm người dân tộc M'nông đã xảy ra xô xát.

Trong lúc ẩu đả, một tiếng nổ đanh vang lên, anh Điểu D. ngã gục và sau đó chết trên đường đi cấp cứu. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị viên đạn bắn xuyên qua ngực, phá nội tạng.

Qua xác minh, đây là loại đạn của súng M16, loại súng chỉ được phép sử dụng trong lực lượng vũ trang. Những nhân chứng có mặt hôm xảy ra xô xát kể lại, trong lúc xô xát, một thanh niên mặc đồng phục là bảo vệ của DNTN Phạm Quốc đã rút súng ra bắn.

Khi làm việc với cơ quan công an, lãnh đạo DN này xác nhận rằng, trong ca trực ngày 28/11/2011, có nhân viên bảo vệ tên Dương Viết Hoài (SN 1987, xã Minh Hưng, Chơn Thành, Bình Phước) nhưng hiện Hoài đã nghỉ không rõ lý do. Lãnh đạo DN trên còn cung cấp thêm rằng, trước khi vào làm tại DN, Dương Viết Hoài từng có thời gian khai thác gỗ cho bọn lâm tặc bên Campuchia.

Xác minh qua người thân của Hoài, không biết hiện tại Hoài ở đâu, làm gì. Từ những chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra khẳng định, người bắn chết anh Điểu D. chính là Dương Viết Hoài. Rất có thể khẩu súng quân dụng M16, Hoài đã mua tại Campuchia trong thời gian y đi làm thuê bên đó.

Xét thấy tính chất cực kỳ phức tạp của vụ án và sự nguy hiểm của đối tượng, cơ quan CSĐT công an tỉnh Đắc Nông lập tức truy tìm tung tích của Hoài. Điều mà các cán bộ điều tra đau đáu là, khi có khẩu súng trong tay, Dương Viết Hoài có thể gây nguy hiểm cho tính mạng người khác bất cứ lúc nào. Chừng nào đối tượng còn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật thì xã hội vẫn còn mối đe dọa.

Tuy nhiên, việc xác minh tung tích đối tượng rất khó khăn, vì ngoài những thông tin cơ bản như tên thật, quê quán thì cơ quan điều tra không có manh mối gì thêm. Công an Đắc Nông đã ra quyết định truy nã trên toàn quốc đối với Dương Viết Hoài.

Nhiều tháng trôi qua, tung tích của tên tội phạm vẫn bặt vô âm tín. Có lúc các cán bộ điều tra như buông xuôi, cho rằng hung thủ đã cao chạy xa bay, vượt biên ra nước ngoài. Chừng ấy thời gian cũng đủ để y tạo vỏ bọc, hóa thân thành một người khác để cơ quan công an không thể phát hiện.

Nhưng với tinh thần trách nhiệm của mình, các trinh sát phòng CSĐT vẫn kiên trì bám trụ, quyết chí tìm bằng được tên sát thủ. Hơn 5 tháng sau ngày xảy ra án mạng, một nguồn tin trinh sát từ tỉnh Quảng Ninh cho biết: Hiện ở một xưởng cơ khí sửa chữa tàu thuyền ở phường Ka Long, TP.Móng Cái có một thanh niên có những đặc điểm nhận dạng giống hệt với đối tượng Dương Viết Hoài. Từ đây, vụ án chuyển sang bước ngoặt mới.

Hành trình truy tìm gã sát thủ có "hàng nóng", An ninh - Hình sự, giet nguoi, hang nong, sung quan dung, tin hinh su, tron chay, truy na, bao cong an, bao an ninh, bao

Dương Viết Hoàn lúc mới di lý về công anh tỉnh Đắc Nông

Kết thúc hành trình 150 ngày phá án

Ngay lập tức, cơ quan CSĐT công an Đắc Nông cử hai trinh sát dày dạn kinh nghiệm nhất là thiếu tá Lê Văn Điện và trung úy Võ Trung Kiên ra Quảng Ninh. Sau nhiều ngày dò la, bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định người thanh niên này có những đặc điểm hình thức giống hệt Dương Viết Hoài. Tuy nhiên, người thanh niên này lại có một cái tên hoàn toàn khác.

Lúc này thiếu tá Điện và trung úy Kiên bàn nhau, chỉ có tiếp cận trực tiếp mới có thể chắc chắn khẳng định được có phải đối tượng hay không. Theo đó, hai điều tra viên đã vào vai những người đi thu mua phế liệu, tìm cách tiếp cận đối tượng nghi vấn là Dương Viết Hoài.

Chiều tối ngày 18/4, có hai người đàn ông trung tuổi, dáng lam lũ mang theo hai bao bố đựng ít phế liệu đi vào xưởng sửa chữa có đối tượng tình nghi gạ mua sắt vụn. Hai người này đon đả lục lọi tấm sắt này, hỏi han miếng thép kia, cò kè ngã giá với người thanh niên trong xưởng.

Đột nhiên một người hô lớn: "Dương Viết Hoài". Đang say sưa "chào hàng", nghe vậy người thanh niên giật bắn người, mặt mày tái mét toan bỏ chạy, nhưng nhanh chóng bị hai người mua phế liệu khống chế.

Đến lúc này, mọi người trong xưởng mới biết hai gã bụi bặm kia là trinh sát lão luyện đến từ mảnh đất xa xôi phía Nam Tây Nguyên đang làm nhiệm vụ, còn gã công nhân là thợ hàn cơ khí trong xưởng đóng tàu, thực ra là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, đang bị truy nã. Đến lúc này ông chủ xưởng cơ khí mới hoảng hồn, lâu nay, ông đã thuê một người làm công mang tội giết người mà không hay!.

Ngay sau đó đối tượng được di lý về công an tỉnh Đắc Nông. Tại cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, Dương Viết Hoài đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, nguyên nhân xảy ra cái chết của anh Điểu D. là do trong quá trình xô xát, y đã quá khích, cậy súng "nói chuyện" thay lời. Y khai, ngay sau khi gây án y rất hoang mang, sợ bị bắt nên chôn khẩu súng để hòng qua mắt cơ quan điều tra rồi tìm cách chạy trốn.

Thời gian sống ẩn dật, y lang bạt khắp nơi, làm đủ nghề để sống. Tuy nhiên, y luôn bị ám ảnh về cái chết của nạn nhân nên không đêm nào ngủ được. Day dứt với tội lỗi, giống như con thú, y chỉ biết cắm đầu chạy trốn. Y tự nhủ, chỉ có lên vùng biên giới xa xôi mới thoát khỏi sự tầm nã của cơ quan điều tra, khi có mệnh hệ gì sẽ cao chạy xa bay sang Trung Quốc dễ dàng.

Tại TP.Móng Cái, y thay tên cũ thành Võ Hoài Nam, tập tành hàn xì rồi xin vào làm công cho một xưởng sửa chữa tàu thuyền ở phường Ka Long. Mọi động thái sinh hoạt đều rất kín kẽ, y đinh ninh rằng, sẽ chẳng ai có thể phát hiện ra tung tích của y nơi địa đầu xa xôi của Tổ quốc nhưng y đã nhầm.

Chúng tôi gặp Dương Viết Hoài ngay sau khi đối tượng được di lý về công an tỉnh Đắc Nông. Nhìn vẻ trắng trẻo, hiền lành, không ai nghĩ y lại có thể gây ra trọng tội và có những mánh khóe ngụy trang gian xảo như thế. Khi đã tra tay vào còng, y mới nghiệm ra câu: "Lưới trời dù thưa nhưng khó lọt".

Qua những lời sám hối muộn màng, mới thấy nguyên do dẫn đến hành vi trọng tội của y cũng nhiều uẩn khúc. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo ở vùng sâu thuộc xã Minh Hưng (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Thuở nhỏ chẳng được học hành, lớn lên chỉ biết vác rựa, cưa vào rẫy. Khi đã trở thành thanh niên vạm vỡ, Hoài lại sang Campuchia làm thuê cho lâm tặc. ở đó, giữa bọn lục lâm thảo khấu, sống chết ngày nào không hay, nhằm bảo toàn tính mạng, những đồng tiền kiếm được, y dành dụm mua khẩu súng M16 để phòng thân. Khoảng tháng 10/2011, khi công việc khai thác gỗ trái phép bị truy quét, y mang theo súng và chạy về Việt Nam, rồi nghỉ hẳn. Tại đây, y xin làm bảo vệ cho DNTN Phạm Quốc, cho đến cuối tháng 11 thì gây ra vụ án mạng nói trên.

Sau bao gian nan vất vả, cuối cùng các cán bộ điều tra công an tỉnh Đắc Nông đã vạch trần được chân tướng của gã sát thủ đặc biệt nguy hiểm, kết thúc hành trình 150 ngày mất ăn mất ngủ vì đối tượng. Đó là những nỗ lực không mệt mỏi với tinh thần giữ gìn trật tự trị an, tất cả vì sự sự yên bình xã hội của các cán bộ điều tra công an tỉnh Đắc Nông.

  
Theo Kỳ Anh/Người đưa tin