Khoác áo đại gia lừa đảo 20 tỷ đồng

10/04/2012 09:43
Theo THIỆN THẢO/Báo Công An TP. HCM
Với cái mác đại gia lắm gạo, nhiều tiền, đối tượng tiếp cận các doanh nghiệp để tung chiêu lừa đảo.
Ngày 21-11-2011 Nguyễn Văn Hiếu (tự là Kim Tử Linh, Tuấn Linh, Nguyễn Hồng Tư và Thảo bói, SN 1968, diễn viên Đoàn ca nhạc cải lương Kim Loan, TPHCM) bị Cơ quan cảnh sát điều tra huyện Hòn Đất, Kiên Giang đề nghị truy tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhiều nạn nhân đã tìm đến Công an tỉnh Bạc Liêu tố giác hành vi lừa đảo của Hiếu với số tiền hơn 20 tỷ đồng để đánh số đề.

Vay ngân hàng để trả nợ

Ngoài những chuyến lưu diễn, Hiếu thoắt ẩn thoắt hiện tại vùng quê. Đến mùa mưa, đoàn nghỉ hát, Hiếu tìm đến nơi có lập “phòng nhì” để tiếp cận đại gia, giở trò lừa đảo. Để tiếp cận được doanh nghiệp, Hiếu học thuộc làu những sách xem tướng số, phong thủy...

Khoảng tháng 4-2009 Hiếu đến Bạc Liêu tạm trú xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, lấy tên là Nguyễn Hồng Tư, quê quán Đồng Tháp. Những lần đến “ngồi đồng” ở quán cà phê máy lạnh, Hiếu quen với anh Nguyễn Thanh Thảo (SN 1975, chủ đại lý thức ăn tôm Thanh Long đặt tại đường Cao Văn Lầu, phường Nhà Mát, TP. Bạc Liêu). Anh Thảo than công việc kinh doanh gặp khó khăn, Hiếu liền chớp cơ hội phán: “Trước kia anh kinh doanh rất suôn sẻ. Tiền bạc vô như nước phải không?”. Anh Thảo gật đầu lia lịa: “Phải... Phải”. Hiếu giở bàn tay của anh Thảo lật qua lật lại nói: “Anh đang bị hạn. Chỗ anh em, Tư giải hạn cho anh thì mọi chuyện sẽ trở lại từ đầu”. Anh Thảo rối rít cảm ơn và mời Tư đến đại lý bán thức ăn tôm để xem phong thủy. Nhờ thuộc làu những sách phong thủy, Hiếu huyên thuyên nổ trước con mắt kinh ngạc của anh Thảo. Y dặn anh Thảo dời bàn thờ tổ địa và tặng anh con cọp bằng thủy tinh đặt trên bàn làm việc để “đuổi tà lấy hên”.

Ngày 25-5-2009, Hiếu gọi điện cho Thảo khoe: “Tư giải hạn cho anh rồi đó. Nếu muốn suôn sẻ thuận lợi cho gia đạo, kinh doanh, anh phải đặt mâm lên bàn thờ tổ tiên bằng tiền mặt để cúng bảy ngày. Bảy ngày sau, Tư sẽ xả tiền lại cho anh”. Nghĩ đến mẹ ruột đang bệnh, buôn bán ế ẩm, anh Thảo tin Hiếu như điếu đổ, vội đổi tiền mới mua cái mâm đến nhà Hiếu “cúng” 184 triệu đồng. Những ngày sau, Hiếu trả lần lượt cho anh Thảo từ 16 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Bảy ngày sau, Hiếu trả đủ cho anh Thảo số tiền trên. Ngay lúc đó, tình cờ mẹ của Thảo hết bệnh nên anh hết lòng tin tưởng Hiếu.

Biết “cá đã cắn câu”, Hiếu phán tiếp: “Đúng tháng sau, ngày sửu giờ ngọ, người thân của anh bị chết bất đắc kỳ tử, công việc kinh doanh của anh gặp rắc rối lớn”. Nghe lời “đấng tiên tri” tuyên bố, anh Thảo ruột đau như cắt, mặt buồn xo nhìn Hiếu khẩn thiết: “Chỗ anh em, Tư giúp đi. Điều kiện thế nào tôi cũng chấp nhận”. Hiếu cầm hai bàn tay anh Thảo lật qua lật lại nói: “Người thân trong gia đình anh bị ếm bùa. Tụi này cao tay nhưng gặp thầy Tư là toi ngay. Anh cứ đặt tiền trên mâm cúng giải hạn. Bảy ngày sau tôi xả lại cho”.

Anh Thảo tin lời, gom góp tiền để giải hạn. Từ ngày 25-9-2009 đến 27-4-2010, Hiếu nhiều lần gọi điện cho anh Thảo cúng giải hạn số tiền 9 tỷ 750 triệu đồng. Hiếu “xả” nhỏ giọt được 13 lần với 1,3 tỷ đồng. Cúng cho Hiếu gần 10 tỷ nhưng không giải hạn được, công việc kinh doanh gặp khó khăn, anh Thảo lâm vào cảnh nợ nần chồng chất nên nhờ Ngân hàng Sài Gòn thương tín chi nhánh Bạc Liêu “giải hạn” 15 tỷ đồng.

Những lần tìm đến Hiếu đề nghị “xả” lại tiền đã cúng, anh Thảo chỉ nhận được lời hứa lần hứa lữa. Biết gặp tay tổ lừa đảo, ngày 4-6-2010 anh Thảo tìm đến nhà Hiếu đề nghị viết tờ giấy nhận nợ gần 8,5 tỷ đồng. Ngày 26-6-2010, Hiếu cùng vợ nhỏ bỏ trốn khỏi địa phương. Anh Thảo không kìm được tức giận khi biết ngoài anh còn có em ruột là chị Nguyễn Thị Thanh Tường (SN 1973) là nạn nhân của Hiếu. Những lúc mang giúp anh tiền đến nhà Hiếu cúng giải hạn, chị Tường nhờ Hiếu xem phong thủy để “nuôi tôm công nghiệp được trúng”. Cũng như anh Thảo, Hiếu bày cách cho chị Tường đặt tiền, vàng cúng bàn thờ tổ. Chị Tường tin tưởng đặt hơn 1 tỷ đồng và 1,5 lượng vàng SJC. Hiếu “xả” được 661 triệu đồng, còn lại chiếm đoạt.

Khoác áo đại gia

Trong khoảng thời gian “giải hạn” cho anh Thảo, Hiếu rủng rỉnh tiền nên khoác áo đại gia thường xuyên đến TPHCM tiếp cận doanh nghiệp. Anh Nguyễn Văn An (SN 1962, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại An Huy, trụ sở tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TPHCM) lọt vào tầm ngắm của Hiếu. Qua mối quan hệ với bà Hồ Hồng Nga, chuyên kinh doanh sắt thép, Hiếu đã tiếp cận với anh An.

Tháng 7-2009, Hiếu gặp anh An, bà Nga tại nhà bà Nguyễn Thị Chọn (quận 12, TPHCM). Với dáng vẻ đại gia và phong cách của nghệ sĩ miệt vườn, anh An, bà Nga, bà Chọn hết sức tin tưởng Hiếu. Cũng với cái tên Tư, Hiếu nổ: “Bạc Liêu bây giờ nhiều dự án lắm. Bãi bồi nước sình lầy quy hoạch khu nghỉ dưỡng, điện gió. Sắp tới, khu vực Cái Tràm (xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu) sẽ quy hoạch phường 9. Anh có tiền cứ đầu tư vào bất động sản đi, bỏ một đồng lấy 15 đồng”. Anh An hỏi bà Chọn: “Biết nhà cửa Tư ra sao không?”. Bà Chọn tiếp thị: “Anh khỏi phải hỏi, nhìn tướng biết số nhà. Người ta nhà cửa đàng hoàng, nổi như cồn ở Bạc Liêu”.

Sau đợt gặp gỡ trên, anh An đầu tư bất động sản với Hiếu gần 2,5 tỷ đồng. Một tuần sau, Hiếu chuyển cho anh An 1 tỷ đồng “xài chơi” tiền lãi cái nền “bé xíu”. Bà Nga đầu tư với Hiếu 2 tỷ đồng, bà Chọn 8 tỷ đồng.

Lúc đi ăn, trò chuyện với bà Nga, y quen biết chị Duyên. Nghe Hiếu nổ trình độ phong thủy, chị Duyên thán phục ngỏ ý xin Hiếu được làm đệ tử. Bằng thủ đoạn đem tiền cúng bàn thờ tổ, Hiếu bày cách cho chị Duyên đặt bàn thờ tổ 360 triệu đồng để ra mắt “sư tổ”. Bảy ngày sau, Hiếu “xả” lại số tiền cúng nhỏ giọt. Khi nhận được 70 triệu đồng, chị Duyên hay tin thầy Hiếu bỏ trốn để lại cho chị món nợ và giấc mơ làm thầy phong thủy...

Theo THIỆN THẢO/Báo Công An TP. HCM