Khởi tố vụ con phóng hỏa giết cha: Bắt anh ruột đâm chết em

30/01/2012 07:17

Sau khi gây án, Luật bỏ trốn, trong lúc đang chờ xe lên TP Huế thì Luật bị công an bắt giữ.

Ngày 28-1, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Đức Thọ (ngụ xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) về tội giết người. Điều đáng nói, ông Nguyễn Huỳnh Đạo (61 tuổi) nạn nhân trong vụ án chính là cha ruột của Thọ.

Khởi tố vụ con phóng hỏa giết cha: Bắt anh ruột đâm chết em ảnh 1

Hồ Văn Luật - Kẻ sát hại em ruột. Ảnh: VL

Theo kết quả điều tra ban đầu, ông Đạo có bốn người con, trong đó Thọ là con út. Ông Đạo đã ly hôn vợ, hiện ông đang bị liệt nên phải nằm, ngồi một chỗ do đột quỵ. Theo lời hàng xóm, bốn người con của ông Đạo không ai có thể sống chung nhà với ông vì ông rất khó tính, thường chửi, đánh con cái. Do đó ông sống một mình tại căn nhà 62B/3 ấp 3, xã An Phú Tây.

Riêng Thọ khai gần năm năm nay phải ngủ ở vỉa hè gần nhà, sống qua ngày bằng tình thương, sự bố thí của người đi đường. Trước đây Thọ làm công nhân tại một cơ sở sản xuất bao bì nhưng hai năm trở lại đây do bị bệnh tiểu đường nặng nên không thể lao động. Tuy nhiên, khi Thọ xin về nhà tá túc, trị bệnh thì ông Đạo thẳng thừng từ chối và tuyên bố từ con. Thọ có ý định sát hại cha ruột cho hả cơn tức giận.

Khởi tố vụ con phóng hỏa giết cha: Bắt anh ruột đâm chết em ảnh 2

Hiện trường vụ án con thiêu chết cha. Ảnh: HT

Trưa 20-1, lấy cớ xin tiền mua thuốc trị bệnh, Thọ mang theo 4 lít xăng về nhà gặp ông Đạo. Bị cha không cho tiền mà còn chửi mắng, đuổi đi, Thọ tạt xăng vào ông rồi bật lửa. Do bị liệt nửa người, ông Đạo không thể thoát thân, bị lửa thiêu chết cháy. Khi những người hàng xóm chạy đến ứng cứu, Thọ nói chính tay mình đã sát hại cha rồi ra công an đầu thú.

- Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Luật (trú xã Phú Thuận, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế) về tội giết người.

Trước đó, ngày 24-1 (mùng hai tết), Luật cùng hai em ruột là Hồ Văn Luận và Hồ Văn Lượng đi chúc tết làng xóm. Sau đó cả ba quay về nhà Luật ngồi uống rượu. Tại buổi trò chuyện trên bàn nhậu, Lượng và Luận khuyên Luật nên tu chí làm ăn, không nên cờ bạc, rượu chè. Bất ngờ Luật to tiếng với hai em rồi chạy xuống bếp lấy dao đâm liên tiếp ba nhát vào ngực Luận khiến Luận chết tại chỗ. Tiếp theo, Luật cầm dao rượt đuổi Lượng và đâm hai nhát vào lưng Lượng.

Sau khi gây án, Luật bỏ trốn, trong lúc đang chờ xe lên TP Huế thì Luật bị công an bắt giữ.

HOÀNG TUYẾT -VIẾT LONG/Pháp luật TPHCM