Lên kế hoạch giết người man rợ ngay trên đường trốn nã

17/03/2012 07:55
Đông Phương
Mặc dù đang bị công an Hà Nội truy nã gắt gao, phải trốn chạy, kẻ thủ ác vẫn lên kế hoạch giết người rất dã man để lấy tiền đi miền Nam…
Mặc dù “ẩn danh” dưới cái tên khác, y vẫn không thể che dấu thân phận thật của mình… Để bắt được tên tội phạm nguy hiểm này về quy án, các điều tra viên phải hết sức vất vả.

Đào tẩu như phim hành động

Trao đổi với PV  về vụ án này, Thượng úy Bùi Thượng Hùng – Đội trưởng đội trọng án kể lại: “Án mạng xảy ra gây rúng động dư luận tại tỉnh Hòa Bình. Kẻ thủ ác đã đâm chết nạn nhân rất dã man, sau đó dùng chính chiếc xe taxi cướp được để chạy trốn. Quá trình tẩu thoát ngay trong đêm, chiếc xe do tên giết người cầm lái đã gây tai nạn kinh hoàng, khiến kẻ thủ ác phải bỏ xe tại điểm gây tai nạn để cao chạy, xa bay. Mấy tháng trời ròng ra truy tìm, cơ quan công an mới tìm ra manh mối, từ đó chân dung tên sát thủ dần hé lộ”.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cũng theo Thượng úy Hùng, không hiểu do bản chất tội phạm, hay do sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà hầu hết những vụ trọng án xảy ra trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, những kẻ gây án có quá trình đào thoát cực kỳ tinh vi, chuyên nghiệp và không kém phần “ngoạn mục”. Do vậy, phá mỗi vụ án là những cuộc đấu trí gay cấn ngay giữa công an và tội phạm. Vụ án này cũng thế.
Theo đó, vào hồi 23h ngày 3/3/2007, PC 45 nhận được tin báo của Công ty taxi Hòa Bình về việc xảy ra một vụ án mạng liên quan đến lái xe taxi của hãng. Nạn nhân là anh Trần Duy Khánh, sinh năm 1975, trú tại phường Thái Bình, TP Hòa Bình. Hiện trường thuộc đường quốc lộ 6, đoạn đi qua xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Thượng úy Hùng kể lại: “Khi cảnh sát điều tra có mặt, nạn nhân đã nằm gục chết bên đường, trên người có rất nhiều vết đâm. Sau khám nghiệm tử thi, xác định được anh Khánh bị đa chấn thương phần mềm, vùng cổ, sau hỏm nách trái, bàn tay phải, cổ tay trái, kheo chân trái… các vết thương do dao đâm chảy máu ồ ạt nên nạn nhân đã chết trước khi được đưa đi cấp cứu”.
Đại úy Đinh Quốc Trình, điều tra viên của PC45 cho biết: “Có một điều khiến các điều tra viên tham gia vụ án rất chú trọng. Đó là sau khi cướp chiếc taxi, rời khỏi hiện trường đã có một người dân vô tình phát hiện và đuổi theo “chiếc xe điên”. Người dân này đã rất dũng cảm bám sát chiếc taxi, rồi tìm cách tăng ga để vượt lên, chặn đầu. Song tên cướp taxi lái xe rất có nghề, y điên cuồng đạp ga, tăng tốc và chèn người đi xe máy này ngã sõng xoài xuống đường, trước khi kịp nhận dạng hung thủ. Chưa dừng lại đó, với tốc độ lên tới hàng trăm km/h, khi chạy trốn đến địa phận xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, Hòa Bình chiếc ô tô vào cua đã bị lật nhào. Hung thủ bỏ xe lại và trốn biệt tích”. Do đó không một ai hay biết, kẻ trong xe là ai mà hung bạo và táo tợn đến thế.

Sát thủ máu lạnh

Sau quá trình áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sàng lọc nhiều đối tượng nghi vấn, cơ quan điều tra công an tỉnh Hòa Bình xác định kẻ gây án là Nguyễn Việt Khuyết, sinh năm 1977, trú tại xã Trung Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình. Được biết, Khuyết học hết lớp 12 thì được gia đình cho đi học nghề sửa chữa ô tô. Trong thời gian này Khuyết chủ yếu sinh sống ở các tỉnh như Hà Nội, Sơn La… hầu như không ở nhà do đó có nhiều mối quan hệ phức tạp. Ròng rã hai tháng trời xác minh, cơ quan công an mới có thông tin, y đang trốn trong tận tỉnh Đồng Nai, dưới vỏ bọc nhân viên làm việc trong một ga ra ô tô. Ngay sau đó,  tổ công tác đặc biệt đã lên đường bắt Khuyết, di lý y về Hòa Bình.
Tại cơ quan công an, Khuyết khai lang bạt kỳ hồ, sống chui lủi vì trốn nã, Khuyết quay về Hòa Bình tìm cách kiếm tiền để đi miền Nam. Tối ngày 3/3/2007, Khuyết bắt đầu hành trình “săn mồi”. Nung nấu việc phải có tiền, ban đầu y định thuê xe ôm của anh Trần Duy Ch. ở phường Sơn Lâm, TP Hòa Bình, rồi tìm cách sát hại nhưng dường như có linh tính nên người xe ôm này đã may mắn từ chối không đi. Tiếp đó, Khuyết thấy taxi do anh Trần Duy Khánh đứng chờ khách tại ngã ba cung văn hóa Hòa Bình nên Khuyết đề nghị đưa y về mỏ đá ở xã Dân Hòa, huyện Kỳ Sơn. Với âm mưu lừa nạn nhân, để người taxi tội nghiệp không nghi ngờ, Khuyết bịa ra chuyện đang cần xuống gấp khu mỏ đá đón một người bạn đang đánh bạc tại đấy.
Không chút nghi ngại, anh Khánh đồng ý. Đến khu vực mỏ đá Dân Kỳ, Khuyết bảo anh Khánh dừng xe để vào gọi bạn. Tại đây y lộ nguyên hình là tên cướp hung tợn. Xe vừa dừng, Khuyết rút dao trong túi quần, lao người đến, tay trái ôm người, tay phải cầm dao gí vào cổ anh Khánh và nói: “Tao đang rất cần tiền, mày cho tao mấy trăm nghìn!”. Biết là mình đã gặp cướp, anh Khánh tìm cách chống trả bằng cách lao vào vật lộn với Khuyết. Khuyết liền vung dao đâm luôn một nhát trúng ngực anh Khánh, anh Khánh vẫn quay lại nhoài người ra hàng ghế sau, giằng co với tên sát nhân. Do thấy nạn nhân chống trả quyết liệt, Khuyết điên cuồng vung dao đâm liên tiếp vào người anh Khánh. Trong quá trình đó, có lần dao đã rơi khỏi tay Khuyết, rớt xuống sàn xe. Bị đâm, anh Khánh cố sức bật đèn trong xe mong báo hiệu cho người đi đường, song đêm vắng nên rất ít người qua lại khu vực này. Tiếp đó, tên sát nhân lại nhặt dao lên, tiếp tục đâm túi bụi vào người nạn nhân. Gắng chút sức tàn anh Khánh mở cửa sau, ngã ra khỏi xe, rơi xuống đất. Anh Khánh chỉ kịp kêu: “cướp, cướp” rồi ngất lịm đi và chết bên đường do mất máu cấp.
Thượng úy Bùi Việt Hùng cho biết: “Sau này khi bị bắt ngồi đối diện với các điều tra viên khai lại diễn biến vụ án, Khuyết cũng không thể nhớ nổi mình đã đâm anh Khánh bao nhiêu nhát. Y chỉ nói, lúc đó chỉ thấy nạn nhân chống trả thì cứ thế mà dùng dao đâm. Cơ quan công an cũng đã cho thực nghiệm điều tra để từ đó có biện pháp phòng ngừa, giáo dục ý thức cảnh giác cho lái xe taxi trên địa bàn tỉnh, tránh xảy ra những tình huống bất khả kháng đáng tiếc”.

Lưới trời lồng lộng

Được biết, Nguyễn Việt Khuyết có bản thành tích bất hảo trước khi xuống tay giết người man rợ. Trước đó, do mâu thuẫn trong công việc trong ga ra ô tô trên đường Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Khuyết đã dùng dao chém trọng thương ông Phạm Văn D trú tại huyện Ứng Hòa gây thương tích lên tới 67%. Trong vụ án này, Khuyết đã bị công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, song y bỏ trốn. Do đó, cơ quan công an đã ra quyết định truy nã Khuyết. Chính trong quá trình trốn nã, y đã gây ra vụ giết người cướp của thương tâm nêu trên.
Được biết, tuy không tẩu tán được chiếc taxi do y gây tai nạn khi bỏ trốn nhưng Khuyết đã kịp lấy một chiếc điện thoại trong người nạn nhân. Chiếc điện thoại hiệu Sony T610, trong quá trình lẩn trốn, Khuyết đã mang bán được 700 nghìn đồng. Mặt khác, khi bỏ chạy khỏi chiếc xe taxi, y đã đến nhà người quen, bịa ra là mình bị tai nạn để xin thêm tiền của người này, sau đó tìm cách vào miền Nam. Nhiều ngày lang thang khắp nơi tìm việc không thành, y đã đến tỉnh Đồng Nai ẩn náu. Tại đây, Khuyết dùng tên gọi khác của mình để xin việc, hòng không để lại dấu vết, tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, với tội lỗi tày trời đó, y đã sớm tra tay vào còng số 8, trả giá cho hành vi mất nhân tính của mình.
Sau quá trình điều tra, truy tố, tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tiến hành xét xử công khai vụ án giết người cướp tài sản do Nguyễn Việt Khuyết gây ra. Phiên tòa đã thu hút được rất nhiều người dân đến dự, bởi vụ án từng gây chấn động dư luận tỉnh Hòa Bình về mức độ nghiêm trọng, tình tiết ly kỳ. Sau khi nghiên cứu xem xét toàn bộ diễn biến, căn cứ tính chất mức độ đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm do hành vi của bị cáo gây ra, tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên án tử hình đối với Nguyễn Việt Khuyết.
   

Điểm nóng:
Chùm ảnh: Chiêm ngưỡng những cổ vật... có tiền cũng không mua được

Hồi ức ghê rợn của “huyền thoại đua xe” Sài thành

Bộ trưởng Bộ Y tế: BHYT như hiện nay, đừng đòi hỏi chất lượng bác sĩ Giám đốc bị tố “đãi khách” bằng nữ nhân viên

Nhiều ngôi mộ bị lấp trong đêm: Chủ đầu tư phủ nhận không san lấp mộ

Vụ Thiếu úy bị ô tô húc: Lái xe bỏ chạy là con một nữ doanh nhân
Người thân cháu Bích: Ghê sợ khi cháu đối diện với Lê Văn Luyện Hình ảnh mới nhất về cuộc sống của người thân ông Đoàn Văn Vươn

Đông Phương