Mát xa kí sự: Tặc lưỡi "tới bến" thì... gặp cướp

27/04/2012 13:46
Đã bước chân vào quán tẩm quất, thư giãn ít có đấng mày râu nào thoát khỏi những cám dỗ đầy ma thuật của gái làng chơi. Nhẹ thì "thư giãn tí", nặng thì đi "tàu nhanh", "tàu chậm".

Không ít gã đàn ông có máu mê bị gái mát xa "rê" từ quán thư giãn về nhà nghỉ, nhà riêng để biến thành miếng mồi ngon của những gã chồng hờ của ả…

Chủ động gợi tình

Anh T. 33 tuổi, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, một lái xe chạy tuyến Lạng Sơn - Móng Cái kể: "Tôi đã ly dị vợ từ 6 năm nay. Cuộc sống nay đây mai đó bên chiếc vô lăng choán gần hết thời gian trong tháng nên chưa dám nghĩ đến chuyện kết hôn lần nữa. Có những hôm được nghỉ ở nhà để chờ hàng, chợt thấy cô đơn kinh khủng. Bên cạnh sự cô đơn, trống vắng là sự thiếu thốn phụ nữ. Con người mà anh! Chính vì thế nên cánh tài xế "mồ côi vợ" chúng tôi thường rủ nhau đến các quán tẩm quất, thư giãn để giải sầu.

Ở đó vừa rẻ tiền, vừa đỡ sợ bị CA bắt. Anh cũng là đàn ông nên tôi chả “văn vở” làm gì, gọi là thư giãn nhưng ra khỏi quán là mệt nhoài. Đã bước chân vào đó, kéo rèm lại thì ít thằng nào cưỡng được phần "con" trong mình. Mấy ả hành nghề tẩm quất thư giãn đa phần là gái bán dâm chuyên nghiệp nhưng đã hết thời hoặc hết đất làm ăn nên "kỹ thuật" moi tiền khách có thừa. Có ả khi đấm lưng vờ vô tình chạm vào những chỗ nhạy cảm của khách để kích thích khách gạ gẫm.

Có ả trơ tráo hơn, chủ động than vãn: "Cả tuần nay em không gần đàn ông. Nhớ điên người. Tí anh đi nhà nghỉ với em nhé". Thậm chí có ả còn kéo áo lên tận cổ khoe: "Anh thấy ngực em đẹp không. Hai con rồi đấy. Mấy đứa tuổi teen gọi bằng… cụ"?! Gạ gẫm không được, có cô nài nỉ: "Anh ơi, em đen quá. Móm mấy hôm rồi, tiền nhà, tiền điện, tiền nước chưa trả. Anh giải đen cho em nhé. Em giảm giá 20%. Nào anh, em năn nỉ đấy". Thế đấy, có hôm khá mệt, chỉ muốn đấm lưng rồi "áp Z" một tí nhưng bị mấy ả gạ gẫm lại tặc lưỡi tới bến…".

Rít một hơi thuốc lào thật dài như cố nén nỗi buồn, anh T. kể tiếp: "Nếu chỉ thư giãn tại quán thì mất 150 nghìn đồng một lần. Thằng nào không kìm được ham muốn, đi nhà nghỉ "tàu nhanh" với gái thư giãn thì mất thêm vài trăm nghìn đồng nữa. Trông mấy quán tẩm quất thư giãn lụp xụp vậy thôi nhưng chủ quán rất giỏi đối phó với CA. Trước lúc đi với khách, nhân viên phải viết giấy "xin phép ra ngoài giải quyết việc riêng", để nếu có bị CA tóm thì "không liên quan đến quán".

Theo tôi được biết, mỗi lần xin ra ngoài như vậy, nhân viên phải trả 50 nghìn đồng cho chủ. Không chỉ những nhân viên thư giãn gạ khách mua dâm, các chủ quán cũng tích cực không kém để hưởng tiền hoa hồng. Ví dụ như mấy chủ quán ở phố Tam Trinh chẳng hạn, cứ có nhân viên mới là lại alô cho bọn tôi để thông báo "có hàng mới, đẹp lắm". Kể cũng buồn cười, những hôm đông khách, hết nhân viên, nhiều nữ chủ quán còn chút xuân sắc cũng sẵn sàng lên phòng "thư giãn" cho khách".

Một nữ nhân viên quán tẩm quất, thư giãn từng làm ở phố Kim Giang, quận Thanh Xuân tâm sự: "Trước khi làm nhân viên cho dịch vụ của anh T. "sony", em có 3 năm làm tẩm quất, thư giãn. Nghĩ lại vẫn thấy kinh, một ngày làm thỏa mãn từ 5 - 10 khách làng chơi bằng phương pháp kích dục bằng miệng. Nhục nhã ê chề thế nhưng thu nhập chả được bao nhiêu vì khách vào quán thư giãn đa số là đối tượng ít tiền. Chính vì thế, gái thư giãn phải làm cho khách thật phê mới mong kiếm được vài chục nghìn đồng tiền bo.

Một số nhân viên còn phải mạo hiểm mời mọc khách đi nhà nghỉ, khách sạn để tăng thu nhập. Em nói mạo hiểm vì đôi khi gặp thằng khách đểu, nó gọi đồng bọn đến "pháo dàn". Lúc đó đang ở nhà nghỉ, biết kêu ai, đành nghiến răng chấp nhận thôi. Thế đấy, kiếm được đồng tiền bằng nghề này đâu có dễ. Cách đây vài tháng, con bạn em quê ở Thái Nguyên, vì bí tiền nên dựng chuyện chồng đến đánh ghen để quay tiền của khách. Vợ chồng nó vừa ngu vừa tham, đã "phạt" được ông khách già 20 triệu đồng rồi nhưng vẫn còn đòi thêm nên bị CA bắt giam và khởi tố. Giờ thì tù mọt gông".

Mát xa kí sự (Kỳ 3), An ninh - Hình sự, mat xa, matxa, thu gian, goi dau thu gian, gai mat xa, gai goi, gai ban hoa, te nan, khach lang choi, tin tuc

Những đối tượng này đã dàn cảnh đánh ghen để cướp của

Khi trái tim bị đánh cắp

Vài năm qua, trong phạm vi cả nước, đặc biệt là ở những TP lớn như Hà Nội, Hải Phòng, TP HCM đã xảy ra hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản, cướp tài sản liên quan đến các nhân viên hành nghề tẩm quất, thư giãn. Ở những vụ án này, nạn nhân là những gã đàn ông ham của lạ còn thủ phạm là các cặp tình nhân "mèo mả gà đồng". Đối tượng nữ đóng vai "vợ" không ai khác, chính là nữ nhân viên tẩm quất, thư giãn.

Một nạn nhân tên D. ở Hà Nội kể lại “trải nghiệm” kinh hoàng của mình. Đó là vào tháng 11-2010, D xuống phố Vọng thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội để tẩm quất, thư giãn. Nhân viên "làm" cho D giới thiệu tên là Nga, quê ở Thanh Hóa, mới vào làm ở quán. Nga khá xinh, chỉ khoảng 22 - 23 tuổi và mới lập gia đình, chồng là cán bộ. Cô ả cho biết, ban ngày đi bán mỹ phẩm cho một Cty liên doanh.

Vì không có nhiều quan hệ nên rất ít khách trong khi đủ thứ tiền phải chi nên đành nhắm mắt, giấu chồng đi làm tẩm quất để tăng thu nhập, giảm gánh nặng. Câu chuyện của cô gái khiến D và cả người bạn nằm ở giường bên cạnh xúc động. Gần hết giờ (thông thường mỗi ca tẩm quất khoảng 45 phút) Nga gục đầu xuống ngực D và nói: "Mới gặp anh lần đầu mà em thấy như đã thân quen lâu lắm. Kể cũng lạ, anh là người đàn ông đầu tiên em kể về hoàn cảnh thật của mình. Em rất sợ người ta đánh giá là "diễn", là "nói như cave" vì em sinh ra trong một gia đình trí thức.

Khi nói chuyện với anh, em thấy nhẹ lòng, không còn cảm thấy tội lỗi khi nghĩ đến chồng". Những giọt nước mắt của cô gái làm con tim D như vỡ òa. Lần đó, D không chạm vào người Nga dù biết “vé” mua đã bao gồm cả khoản "du lịch" bằng tay. Mấy hôm sau D điện thoại cho Nga rủ đi cà phê. Nga bảo: "Em đang có mấy việc ở nhà. Anh đến thẳng nhà em đi, ai hỏi anh cứ nói là anh trai em nhé. Đừng ngại, chồng em chỉ về nhà vào cuối tháng. Anh ấy làm tận Lạng Sơn".

Theo hướng dẫn của Nga, D tìm đến nhà cô trong một con phố khá nhỏ và ngoằn ngoèo trên đường Trần Duy Hưng. Lúc đó khoảng 20h. Trong căn nhà trọ khá nhỏ, Nga đang giặt quần áo. Thấy D, cô gái chạy ra mời ngồi rồi rót nước. Khi Nga cúi xuống, lộ ra cả khoảng ngực trắng ngần khiến người D nóng ran. D khép cửa, ôm chầm lấy Nga. Cô gái chỉ đẩy D ra một cách yếu ớt… Khi họ đang làm "chuyện ấy" thì nghe một tiếng rầm, cửa phòng trọ bật mở, ba gã mặt rô xuất hiện.

Thanh niên trẻ nhất, khoảng 30 tuổi lao vào D, tay đấm, chân đá, miệng quát lên: "Thằng chó. Mày dám tòm tem với vợ tao à. Chúng mày cắm sừng tao, tao giết cả hai". Lúc đó, nhìn khuôn mặt Nga tái mét, miệng rỉ máu vì bị chồng tát D thấy thương vô cùng. Khi D sợ hãi van xin thì thanh niên đi cùng chồng Nga nói: "Giờ ông muốn yên thân thì đền bù danh dự cho chồng con Nga. Nếu không chúng tôi sẽ trói ông lại, đưa ông về nhà ông, báo CA. Riêng con Nga, chúng tôi sẽ cạo hết tóc, trả về nơi sản xuất". Cuối cùng, D chấp nhận viết giấy tự nguyện bồi thường danh dự cho chồng Nga 30 triệu đồng và hẹn hôm sau sẽ trả.

Sau khi trả tiền cho chồng Nga, D nhắn tin hỏi xem cô có còn bị chồng đánh nữa không thì không thấy Nga trả lời, điện thoại cũng tắt. D đến quán tẩm quất, thư giãn - nơi Nga làm thì mọi người nói Nga đã nghỉ làm mấy ngày. D quyết định mua vé, lên phòng thư giãn để moi thông tin. Cô bạn làm cùng Nga cho biết, quê Nga ở Thanh Hóa, chưa thấy Nga bán mỹ phẩm bao giờ, chồng Nga không phải cán bộ mà là một gã cờ bạc chuyên nghiệp… D nằm im, trái tim tan nát, hiểu rằng mình đã bị lừa, một cú lừa ngoạn mục. D quyết định chọn cách im lặng, không trình báo CA vì không muốn bị chê cười và cũng không biết tìm kẻ lừa đảo ở đâu”.

Ngồi thần người một lúc, anh D. kết luận: "Sau vụ đó, tôi đọc báo mới biết khá nhiều người bị "dính" chiêu lừa đảo này. Tôi cũng biết những người dám đứng ra tố cáo chỉ là con số rất nhỏ. Giờ tôi kể câu chuyện này để mọi người cảnh giác. Tình yêu đích thực khó có thể tìm được ở những quán tẩm quất, thư giãn…".

(Còn nữa)

Theo M.Tuấn (Pháp Luật XH)