Một CSCĐ Hải Phòng hy sinh khi truy đuổi tội phạm

09/02/2012 19:19
Ngọc Pháp
(GDVN) -Xe của Đại úy Hạnh và Binh nhất Cường liền tăng tốc bám theo. Tuy nhiên, do đường trơn, trời tối, xe của hai chiến sĩ CSCĐ bị trượt đổ, làm anh Cường ngã văng ra khỏi xe.
Khoảng 21h ngày 8/2, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường 351, thuộc địa bàn xã Hồng Thái, huyện An Dương, TP.Hải Phòng, tổ Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tuần tra sử dụng xe mô tô do Đại úy Hoàng Văn Hạnh và Binh nhất Nguyễn Mạnh Cường (Đều là chiến sỹ Tiểu đoàn CSCĐ – Công an TP.Hải Phòng) điều khiển phát hiện 2 thanh niên đi xe máy phóng tốc độ cao từ đường 351 vào đường liên xã Hồng Thái – Quốc Tuấn (huyện An Dương) có biểu hiện nghi vấn.

Xe của Đại úy Hạnh và Binh nhất Cường liền tăng tốc bám theo. Tuy nhiên, do đường trơn, trời tối, xe của hai chiến sĩ CSCĐ bị trượt đổ, làm anh Cường ngã văng ra khỏi xe. Mặc dù đã được đồng đội đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Việt – Tiệp, nhưng do vết thương quá nặng, anh Cường đã hy sinh vào hồi 21h25 cùng ngày.

Binh nhất Nguyễn Mạnh Cường sinh năm 1992, quê xã Lập Lễ, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng, là chiến sỹ thuộc Đại đội 3, Tiểu đoàn CSCĐ – Phòng Cảnh sát bảo vệ &cơ động CATP. Trước đó, ngày 02/1/2012, Trung sỹ Đỗ Đăng Long, chiến sỹ cùng đơn vị với Cường cũng đã anh dũng hy sinh trong lúc truy đuổi 2 đối tượng cướp tài sản, có 2 lệnh truy nã.

Tang lễ binh nhất Nguyễn Mạnh Cường đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức Công an nhân dân vào hồi 14h ngày 09/2 và sẽ an táng vào hồi 9h ngày 10/2/2012.
          
Ngọc Pháp