Nam sinh lớp 10 giết người, cướp vàng vì thường chơi game cắt cổ

08/03/2012 00:48
Tuệ Minh
(GDVN) - Sau khi giết bà Nội xong, Sơn đã lấy luôn chiếc nhẫn vàng ta mặt vuông của nạn nhân và 70.000 đồng rồi đi xe đạp bỏ trốn...
Sau khi vụ án mạng ở xã An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội xảy ra khiến bà Phạm Thị Nội (tên thường gọi là Hộ, SN 1954) tử vong tại chỗ, ngay lập tức, cơ quan công an đã vào cuộc. Tổng hợp thông tin từ nhiều luồng, lực lượng công an đã dựng lên chân dung của đối tượng khả nghi. 
Theo các lời khai báo, trước thời điểm xảy ra vụ án, nhiều người dân đã trông thấy 1 nam thanh niên dáng gầy mảnh khảnh, da trắng, cao khoảng 1m70 qua lại tại quán của bà Nội. Sau khi vụ án xảy ra, người thanh niên này cũng biến mất. 

Nhìn gương mặt non choẹt của Sơn, không ai dám nghĩ đây lại là gương mặt của một sát thủ giết người cướp vàng dã man đến vậy.
Nhìn gương mặt non choẹt của Sơn, không ai dám nghĩ đây lại là gương mặt của một sát thủ giết người cướp vàng dã man đến vậy.

Ngay trong đêm 6/3, hàng chục đối tượng "cộm cán" trên địa bàn huyện được cơ quan công an triệu tập để phục vụ quá trình điều tra. Rạng sáng ngày 7/3, một mũi trinh sát đã phát hiện 1 nam thanh niên trùng khớp với đặc điểm mô tả đối tượng nghi vấn lại “tình cờ” không có mặt tại nơi cư trú. 
Nam thanh niên đó là Vũ Tiến Sơn (SN 1996, ở thôn Lại Dụ, An Thượng, huyện Hoài Đức, Hà Nội). Sơn là học sinh lớp 10 của Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Hoài Đức.

Đến 6h30 sáng 7/3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Hoài Đức đã tạm giữ Sơn khi thanh niên này đang ở thôn Thu Quế, Song Phượng, huyện Đan Phượng.
Tại trụ sở cơ quan công an, Vũ Tiến Sơn đã khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình. Theo khai nhận ban đầu, ngay trước thời điểm gây án, Sơn dắt theo người một con dao từ nhà để đi đánh nhau.

Xác của bà Nội được phát hiện sau chiếc tủ kính đựng hàng tạp hóa.
 Xác của bà Nội được phát hiện sau chiếc tủ kính đựng hàng tạp hóa.

Thèm kem, Sơn đã vào quán của bà Nội mua kem và ăn. Quên ví lại không mang theo tiền mà bà Nội lại không cho khất nợ nên lợi dụng lúc bà Nội sơ hở, Sơn đã rút dao cứa 3 nhát chí mạng vào cổ khiến bà Nội tử vong tại chỗ.
Sau đó, Sơn đã lấy chiếc nhẫn vàng ta mặt vuông và vét sạch tiền bán hàng của nạn nhân được 70.000 đồng rồi đi xe đạp bỏ trốn. 
Ngồi trong phòng tạm giữ, khi được điều tra viên hỏi: “Tại sao có thể thực hiện hành vi tàn độc, man rợ đến thế?”. Sơn trả lời: “Cháu chơi game cắt cổ là chuyện bình thường...”
Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 14h15' ngày 6/3 tại thôn Thanh Quang xã An Thượng huyện Hoài Đức (Hà Nội) đã xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là bà Phạm Thị Nội, tên thường gọi là Hộ (SN 1954) đã bị cứa cổ và tử vong tại chỗ. 
Theo nhiều hàng xóm, vợ chồng bà Hộ sống tại căn nhà này đã nhiều năm. Bà Hộ sống hiền lành, chưa từng xảy ra va chạm với hàng xóm. Hai vợ chồng nạn nhân sinh sống bằng nghề bán hàng tạp hóa.
Hiện, cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra.
Điểm nóng
Kỳ án hiếp dâm: Đã bắt bị án Nguyễn Đình Lợi “Nữ đại gia” tổ chức đám cưới siêu khủng xuất cảnh để lại món nợ lớn
Tông nam thanh niên nguy kịch, tài xế bỏ trốn rồi cố thủ trong xe Bí thư Thanh: "Đến tháng 6/2012, tất cả phụ nữ nghèo sẽ có nhà để ở"
Bí ẩn ngôi đền thiêng và núi “vật” người ở Hải Phòng Hải Phòng: Công an trả lời vụ phóng viên bị dọa móc mắt, giết cả nhà
Tuệ Minh