Ngân hàng BIDV thua kiện

01/03/2012 07:33
Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên buộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (bị đơn, viết tắt là BIDV) trả cho bà Lê Thị Chúc Phương (ngụ Đồng Tháp, nguyên đơn) 150 triệu đồng 
Ngày 29.2, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM tuyên buộc Ngân hàng Đầu tư và Phát triển VN (bị đơn, viết tắt là BIDV) trả cho bà Lê Thị Chúc Phương (ngụ Đồng Tháp, nguyên đơn) 150 triệu đồng và lãi phát sinh từ ngày gửi đến nay theo Chứng nhận tiền gửi có kỳ hạn (sổ tiết kiệm) phát hành ngày 18.4.2007.

Theo đơn kiện của bà Phương, giữa tháng 4.2007, bà đến BIDV chi nhánh tỉnh Vĩnh Long gửi 150 triệu đồng, kỳ hạn 3 tháng với lãi suất 8,16%/năm. Số tiền này do chồng bà là ông Lee Wen Jung cho để nuôi con. Ngày 28.8.2007, bà Phương phát hiện bị mất bản chính sổ tiết kiệm nên đến BIDV báo mất và xin cấp lại sổ mới nhưng ngân hàng không đồng ý. Gần 1 năm sau, bà làm đơn xin được rút tiền gốc và lãi nhưng ngân hàng không đồng ý với lý do ông Lee Wen Jung có đơn ngăn chặn. Hiện nay, bà Phương và ông Lee đã ly thân. Ông Lee đã về Đài Loan sinh sống. Vì vậy, bà Phương yêu cầu BIDV phải thực hiện nghĩa vụ chi trả số tiền gốc và lãi phát sinh.

Xử sơ thẩm, TAND tỉnh Vĩnh Long đã bác yêu cầu của bà Phương với nhận định: Số tiền gửi tiết kiệm nói trên là tài sản chung của vợ chồng, chưa có ý kiến của ông Lee nên bà Phương không thể yêu cầu ngân hàng chi trả. Tuy nhiên, Tòa cấp phúc thẩm lại cho rằng người đứng tên trong sổ tiết kiệm là bà Phương nên việc ngân hàng từ chối chi trả tiền cho bà Phương là không có cơ sở. Mặt khác, đến thời điểm này, cả hai chưa ra tòa ly hôn và cũng không có một bản án nào quyết định chia tài sản chung của vợ chồng nên ngân hàng không có lý do nào để từ chối chi trả tiền cho bà Phương.

Lê Nga/Thanh niên