Rợn người lời khai 2 học sinh định giết thầy, “tiện thể” giết bảo vệ

15/05/2012 12:56
Bùi Hữu Cường
(GDVN) - Bị phát giác trộm cắp tài sản của trường, hai học sinh đã giữ “mối hận thù” với thầy giám thị. Trong một đêm vì giận dữ, cả hai rắp tâm định hại chết thầy giáo này.
Tuy nhiên, không tìm được thầy, 2 đối tượng này đã “tiện thể” giết bảo vệ của trường vì nhiều lần bị nhắc nhở do đi chơi về khuya. Sau hơn 10 giờ truy xét, cả hai đã bị bắt khi vẫn mang trên người đồng phục học sinh.
Bóng người trong căng tin trường nội trú Sáng sớm ngày 14/5/2012, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam nhận được tin báo, khoảng 23 giờ 30 phút ngày 13/5/2012, tại khu nội trú ký túc xá học sinh trường PTPT Dân tộc nội trú Nước Oa, Bắc Trà My xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là ông Dương Văn Lý, SN 1971, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, là bảo vệ nhà trường. Lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Bắc Trà My và các lực lượng chức năng điều tra vụ việc.
Tang vật vụ án.
Tang vật vụ án.
Khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, xác định đây là một vụ giết người, công tác điều tra truy xét đã được tích cực tiến hành, khoanh vùng đối tượng. Đặc biệt, theo lời tường trình của ba nữ sinh trong trường, vào thời điểm trên, trong lúc đi vệ sinh thì nghe phía sau nhà quản sinh, khu vực căng-tin thuộc khu nội trú ký túc xá học sinh của trường có tiếng kêu cứu của ông Lý. Liền sau đó thấy ông Lý chạy ra trước sân được khoảng 20m thì ngã gục xuống. Các nữ sinh này chạy đến, vì tưởng ông Lý say rượu bị té ngã nên đã gọi dậy. Tuy nhiên, khi thấy ông Lý nằm sõng soài trên vũng máu lênh láng dưới sân thì ba nữ sinh này hốt hoảng gọi người đến. Một nữ sinh còn cho biết, khi mọi người đang vây quanh ông Lý thì thấy một bóng người áo trắng chạy ra phía sau khu nhà căng-tin. Nhưng vì đang hốt hoảng và lo cho người bảo vệ nên không ai để ý. Từ lời khai đặc biệt quan trọng này của 3 nữ sinh, cơ quan điều tra đã nhanh chóng khoanh vùng đối tượng. Cùng với đó, một nhân chứng cũng cho biết, trong lúc mọi người đưa nạn nhân đi cấp cứu thì thấy có 2 nam sinh của trường đi ra từ khu nhà vệ sinh nam với biểu hiện rất vội vã, trong khi khu nhà vệ sinh này cách khá xa khu nhà nội trú và lúc đó đã quá khuya. Từ những manh mối này, cơ quan điều tra đã xác định đối tượng gây án rất có thể là học sinh trong trường. Sau đó, 2 nam sinh đã nhanh chóng được xác định là Hoàng Văn Lâm (SN 1995), dân tộc Nùng trú thôn 6, Trà Giang, Bắc Trà My và Võ Công Lâm (SN 1996), dân tộc Nùng, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, cùng là học sinh lớp 10 của trường.Lời khai rợn người của hai sát thủ nhí Ngay sau khi bị mời lên làm việc, hai học sinh này khai nhận chính là hung thủ gây ra cái chết đối với bảo vệ  Lý. Hai đối tượng đã khai rằng,  trước đây thường xuyên bị thầy giáo Nguyễn Văn Vỹ la mắng vì hành vi trộm cắp trong căng tin nhà trường. Thầy Vỹ còn hăm dọa sẽ đuổi học Hoàng Văn Lâm và Võ Công Lâm. Nghĩ vậy nên hai học sinh trên đã lên kế hoạch giết thầy Vỹ để được yên thân.
Hoàng Văn Lâm và Võ Công Lâm. (Ảnh Phương Dung)
Hoàng Văn Lâm và Võ Công Lâm. (Ảnh Phương Dung)
Được biết, đây là 2 đối tượng trong diện quản lý cá biệt của nhà trường vì thường xuyên có hành vi quậy phá, trộm cắp vặt. Riêng đối tượng Văn Lâm đã nhiều lần cùng một số học sinh khác lẻn vào căng tin để trộm cắp bánh, kẹo, sữa và đã nhiều lần bị bảo vệ Lý phát hiện, đuổi bắt nhưng không được. Trước đó 3 tuần, 2 đối tượng này đã trèo tường rào ra ngoài chơi trong đêm và đã bị ông Vỹ, quản lý học sinh của nhà trường bắt được xử lý. Theo lời khai của 2 đối tượng, đêm 13/5, chúng đã lên kế hoạch giết ông Vỹ tuy nhiên đêm đó, ông Vỹ không trực mà ông Lý trực nên chúng đã tiện thể ra tay với ông Lý. Cụ thể, theo kế hoạch, khoảng 0 giờ 15 phút ngày 14/5, Hoàng Văn Lâm và Võ Công Lâm sẽ lẻn đến khu căng-tin của trường để ra tay sát hại thầy Vỹ. Trước đó vào khoảng hơn 11h ngày 14/5/2012, 2 đối tượng này đã đến phòng 13 ký túc xá mượn một con dao của một học sinh cùng trường tên Phát. Khi có con dao, chúng đã cùng nhau thực hiện hành vi giết người. Bắt đầu từ cuối dãy phòng trọ, chúng đã bàn nhau, Văn Lâm đi trước để thực hiện hành vi giết người, còn Công Lâm đi liền sau cảnh giới. Khi đến nơi, Võ Công Lâm đứng bên ngoài canh chừng, còn Hoàng Văn Lâm vào nơi thầy giáo Vỹ vẫn hay trực và ngủ lại. Tuy nhiên, khi Hoàng Văn Lâm vào đến giường thì người ngủ trên giường không phải thầy Vỹ mà là ông Lý, bảo vệ của trường. Lúc này thấy ông Lý ngủ, Hoàng Văn Lâm lại nhớ trước đây 3 ngày, khi cùng Võ Công Lâm đi chơi về khuya, nhảy rào vào trường thì bị ông Lý bắt gặp. Ông Lý dọa sẽ “chặt chân” Hoàng Văn Lâm và Võ Công Lâm vì tội “cứ hay chơi khuya về lại nhảy rào”.
Ngôi trường nơi xảy ra án mạng.
Ngôi trường nơi xảy ra án mạng.
Nghĩ đến đây, Hoàng Văn Lâm lại thấy “bực” nên quyết định sát hại luôn ông Lý để sau này khỏi còn người “bắt nạt” mình. Văn Lâm vén mùng, đâm vào ngực ông Lý một nhát cực mạnh, sau đó bỏ chạy ra phía sau khu căng tin để chạy đến khu vệ sinh. Bị đâm một nhát chí mạng, ông Lý vừa vùng chạy vừa kêu cứu nhưng vì vết thương trúng tim nên ra đến khu vực sân trường, ông Lý gục xuống. Còn hai đối tượng sau khi gây án xong, chúng cởi áo, dùng nước rửa xóa dấu vết, vứt găng tay ra phía sau nhà vệ sinh, con dao gây án thì vứt ra đám cỏ phía sau nhà vệ sinh. Sau đó, hai đối tượng lủi về khu nội trú của trường, thay đồ đi ngủ. Sáng hôm sau, 2 đối tượng vẫn đi học bình thường như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị bắt. Tại cơ quan điều tra, hai sát thủ máu lạnh đã khai nhận lạnh lùng rằng, giết ông bảo vệ rồi, bọn chúng sẽ dễ ăn trộm hơn. Đặc biệt, các đối tượng còn thừa nhận, nếu giết ông Lý xong mà yên thì sẽ xử luôn ông Vỹ để trả thù vì ông Vỹ đã đòi đuổi học chúng... Chiều ngày 14/5/2012, Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Hoàng Văn Lâm và Võ Công Lâm về hành vi giết người. Vụ việc đang được PC45 Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục điều tra làm rõ.
Trao đổi với phóng viên sau khi vụ án mạng xảy ra, thầy Trần Phúc, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Chúng tôi không thể ngờ là học sinh của trường mình làm việc này. Ngay đến khi cơ quan điều tra tìm ra hung thủ, chúng tôi cũng không thể tin... nhưng tiếc rằng đó là sự thật. Vụ việc là một nỗi đau không chỉ người bị hại mà là của toàn thể nhà trường. Hơn ai hết, Ban giám hiệu và giáo viên nhà trường càng thấy tinh thần trách nhiệm của mình nhiều hơn, vừa để ổn định hoạt động của nhà trường vừa để ngăn chặn những sự việc đau lòng như thế này.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, tinh thần và hoạt động của giáo viên, học sinh và nhiều phụ huynh học sinh trong trường đang rất dao động”.

Điểm nóng

Cô bé 11 tuổi làm đồ vật bốc cháy: Do tự đốt?

32 bệnh viện lớn đề xuất viện phí tăng kịch trần

Ông Thang Van Phúc: "Lương Thứ trưởng cũng không đủ sống"

Dân chơi Hà Thành "cưỡi" xế khủng ngồi trà chanh vỉa hè

Cháy cây xăng, người dân bỏ chạy tán loạn

Phẫn nộ cô giáo dùng thước đánh vào mặt học sinh

Lý giải hiện tượng cô bé làm đồ vật cháy

Bùi Hữu Cường