Rượt đuổi kinh hoàng giữa CSGT và lâm tặc

05/12/2011 07:43
LUẬN NGỮ/Pháp luật TPHCM
Sau đoạn đường truy đuổi hơn 70 km, “xe điên” này bị bắt gọn khi chạy vào đường liên xã thuộc thôn Thạch Thang (Mộ Đức, Quảng Ngãi).
Lúc 9 giờ sáng 4-12, sau 2 giờ truy đuổi, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được chiếc “xe điên” 78K-7074 cùng tài xế Lê Phước Sang và phụ xe Lê Minh Trang (đều quê xã Mỹ Trinh, huyện Phù Mỹ, Bình Định).

Phương tiện chở gỗ lậu (Ảnh: Nông thôn ngày nay)
Phương tiện chở gỗ lậu (Ảnh: Nông thôn ngày nay)

Thiếu tá Vũ Thanh Giang, Trạm phó Trạm CSGT (Phòng CSGT đường bộ-đường sắt - Công an Quảng Ngãi), cho biết khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, tại xã Phổ Cường (huyện Đức Phổ), tổ tuần tra ra lệnh cho xe 78K-7074 dừng lại kiểm tra nhưng chiếc xe này không chấp hành mà bỏ chạy. Các chiến sĩ phải bắn chỉ thiên yêu cầu dừng xe nhưng chiếc xe trên vẫn bỏ chạy đồng thời cho lăn hàng loạt khúc gỗ xuống quốc lộ 1A để ngăn sự truy đuổi của CSGT. Sau đoạn đường truy đuổi hơn 70 km, “xe điên” này bị bắt gọn khi chạy vào đường liên xã thuộc thôn Thạch Thang, xã Đức Phong (huyện Mộ Đức).

Các đối tượng này khai nhận do xe đã hết đời và đang chở gỗ quý nên bỏ trốn. Gỗ lăn xuống đường làm bốn người đi đường bị thương nhẹ, ba chiếc xe hư hỏng nặng. Hiện Công an huyện Mộ Đức đã tạm giữ Sang và Trang.

LUẬN NGỮ/Pháp luật TPHCM