Đường dây nóng Xã hội - Pháp luật 0917.84.9911

Sát nhân lang thang có gương mặt tài tử

28/09/2012 11:24
Một vụ án tưởng chừng rơi vào bế tắc, tên sát thủ đẹp trai sống vô định. Nhiệm vụ đặc biệt truy bắt đối tượng truy nã tưởng chừng rất khó thực hiện… nhưng bằng sự kiên trì, nhiệt tâm với công việc, lực lượng trinh sát truy nã - Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn thành sứ mệnh đồng thời giúp cơ quan CSĐT bắt giữ thêm những hung thủ còn lại sau thành công của chuyên án.

Theo dấu hung thủ

Ngày 23/5/2006, vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại khu rừng tràm thuộc ấp Hòa 2, huyện Thuận Giao, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân là Vũ Đình Vân, (SN 1973, ngụ xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) bị đâm chết... Được biết, trước anh Vân có nhận đồng hương với một người tên Trung, đẹp trai, cao ráo, khoảng 25 tuổi, cùng quê Hải Phòng.

Nguyễn Trọng Trung
Nguyễn Trọng Trung

Sáng 23/5/2006, chị Phan Thị Hoài, vợ anh Vân, đưa cho chồng 16 triệu đồng để cùng Trung xuống TPHCM tìm mua chiếc xe máy. Cả hai khởi hành ngay sau đó, nhưng khi án mạng xảy ra, tên Trung đã biến mất... Ngày 17/6/2006, CA tỉnh Bình Dương xác lập chuyên án, quyết tâm điều tra, truy bắt hung thủ.

Theo nhận định đối tượng thuộc một băng nhóm tội phạm hoạt động lưu động, thủ đoạn bộc phát, gây án rồi biến mất, không để lại manh mối nào... Tuy nhiên, qua điều tra truy xét, danh tính thực sự của hung thủ đã được xác định. Hắn tên thật Nguyễn Trọng Trung (SN 1981, ngụ xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng), là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, sống lang thang không nơi cư trú nhất định, có nhiều thủ đoạn đối phó với công an.

Ngoài ra, đối tượng còn có quan hệ rộng, phức tạp nên Ban chuyên án đã cử nhiều tốp trinh sát, thu thập thông tin từ mối quan hệ của Trung ở nhiều nơi. Ngoài bạn bè ở Khánh Hòa, Phú Yên và Tây Ninh, Trung còn có đến bốn cô bồ nhí là Nguyễn Thị Ánh M. (SN 1985, sinh viên trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM) và ba cô khác là T.N, B.N và Th. N sống tại P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức... Qua rà soát các mối quan hệ cá nhân của Trung “đẹp trai”, trinh sát phát hiện đã lâu hắn không xuất hiện tại những nơi này. Ban chuyên án đã cử trinh sát phối hợp với CA xã Kiền Bái và CA huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng vận động gia đình đưa đối tượng ra đầu thú, nhưng không được hợp tác.

Ngày 14/9/2006, Cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trung. Tiếp theo, ngày 20/9/2006, lệnh truy nã đối tượng được ban hành trên toàn quốc.

Theo nguồn tin trinh sát, sau khi gây án tên Trung đã đến Q.Thủ Đức gặp Ánh M. Quấn quýt được hai ngày thì hắn chuồn ra Đà Nẵng rồi trở về Hải Phòng, Hà Nội sống bằng nghề cờ bạc bịp, sau đó mò lên tận Quảng Ninh sang Trung Quốc. Được khoảng đôi ba ngày, do không chịu nổi cái lạnh ở xứ người, hắn đành quay trở lại Móng Cái sống bằng nghề chở đò. Nhưng dù lực lượng truy nã đã lặn lội đến nhiều nơi, thậm chí qua tận bên kia biên giới song hành tung của tên sát thủ vẫn mờ mịt...

Quyết tâm phá án

Khi chuyên án tưởng chừng như bế tắc thì nguồn tin cơ sở báo về cho biết Trung vừa xuất hiện tại nhà cha ruột là Nguyễn Trọng Thành ở đội 2, xã Kiền Bái... Được biết, cha Trung làm nghề bắt rắn, mẹ hắn giết mổ heo và điều đáng lưu ý là Trung có bà con giữ nhiều trọng trách ở địa phương... Sau nhiều lần bị “cắt đuôi”, lực lượng trinh sát truy nã - CA tỉnh Bình Dương đã liên hệ nhờ CA huyện Thủy Nguyên, TP.Hải Phòng giúp sức. Ngày 2/8/2010, đối tượng đã bị bắt và di lý cho CA tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra làm rõ.

Qua đấu tranh khai thác, Trung khai nhận, đầu năm 2006, hắn đến TP.Biên Hòa tìm việc làm nhưng không được. Qua chat trên mạng Internet, Trung cặp bồ với Nguyễn Thị Lập (SN 1981, ngụ Hải Phòng). Tháng 4/2006, vẫn chưa tìm được việc làm nên Trung đến xã Tân Hà, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục tìm cơ hội. Tình cờ, định mệnh xui khiến cho hắn gặp được anh Vân, người đồng hương tốt bụng đã hết lòng cưu mang, giúp đỡ hắn trong cơn khốn khó.

Được anh Vân nhờ Trung tìm mua chiếc xe máy cho vợ, ngay sau đó Trung gọi điện cho Chu Ngọc Sơn (SN 1981, ngụ Hà Nội, tạm trú tại Bình Dương) thông báo việc anh Vân vừa thắng bạc được 40 triệu đồng... và hẹn ngày 23/5/2006 anh sẽ đem tiền xuống gặp Sơn để mua xe. Rạng sáng 23/5, anh Vân và Trung xuất phát từ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Trên đường đi, đến thị trấn Dĩ An, tỉnh Bình Dương, anh Vân đánh bạc ăn được 30 triệu đồng, cộng với 16 triệu mua xé... Lóa mắt trước số tiền lớn, Trung nổi lòng tham nên cùng đồng bọn bàn kế hoạch giết người, cướp tài sản. Sau khi dẫn anh Vân đi mua xe máy rồi chạy thẳng về phòng trọ của Lập và Sơn ở KP. Bình Giao, chúng tìm cách kéo dài thời gian, chờ đêm xuống sẽ hành sự. 19 giờ ngày 23/5, chúng rủ anh Vân đi hát karaoke và nhậu để “mừng xe mới” đến say khướt mới về.

Theo kế hoạch, Trung chở anh Vân cùng đồng bọn rẽ vào khu rừng tràm ở ấp Hòa 2, Thuận Giao, Bình Dương, giả vờ đi vệ sinh rồi tránh mặt để đồng bọn đâm chết anh. Gây án xong, bọn chúng cướp xe nạn nhân tẩu thoát.

Từ lời khai của Trung, cơ quan CSĐT - CA tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Lập, Sơn ngay sau đó... Sau bốn năm dài ròng rã theo dấu kẻ sát nhân lang bạt khắp nơi, chịu nhiều khó khăn gian khổ, chỉ khi tên tội phạm được đưa ra xét xử, nhiệm vụ hoàn thành, các trinh sát truy nã mới thở phào nhẹ nhõm.

(Theo lời kể của thượng tá Nguyễn Văn Võ - Phó trưởng phòng Cảnh sát truy nã - CA tỉnh Bình Dương).

Theo Nguyễn Hiếu (Công An Tp.HCM)