Toàn cảnh quy trình móc túi trên xe buýt

07/04/2012 11:11
Nhiều nạn nhân đi trên các xe buýt của tuyến số 6, 8 và 19 (TP.HCM) phản ánh bị các băng nhóm móc túi, rạch giỏ... lấy cắp tiền bạc, nữ trang, điện thoại, thậm chí rạch mặt nạn nhân ngay khi có phản ứng.

Sau hơn một tháng theo dõi, nhóm PV đã nhận diện một gã đàn ông có tên Tuấn “sún” với hàm răng bị sún, thường xuyên “ăn hàng” trên các tuyến xe buýt số 19 đi từ chợ Bến Thành đến Đại học Quốc gia TP.HCM ở Thủ Đức. Lúc đi móc túi, Tuấn “sún” đội mũ lưỡi trai màu da bò kéo sụp xuống che quá nửa khuôn mặt, trên tay khoác một chiếc áo jean bạc màu, luôn đeo một balô để giấu đồ ăn cắp và đựng “hàng” để sẵn sàng “xử” nạn nhân.
Điểm mặt kẻ gian

Phát loa, dán giấy cảnh báo

Ông Trần Chánh Trung, đội trưởng đội kiểm tra trật tự thuộc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng TP.HCM, cho biết đã nghe hành khách phản ảnh bị móc túi, mất đồ và có nhiều đối tượng móc túi hoạt động trắng trợn, manh động. Trong năm 2011, trung tâm phối hợp với cơ quan chức năng bắt được 26 đối tượng móc túi trên các tuyến xe buýt. Ngày 17/3, trung tâm phối hợp cùng Phòng cảnh sát điều tra về trật tự xã hội Công an TP.HCM bắt quả tang ba đối tượng khi chúng đang móc túi nạn nhân trên xe buýt đoạn ở khu vực ĐH Nông lâm TP.HCM. Dù đã bắt không ít đối tượng nhưng theo ông Trung, cách hiệu quả nhất là hành khách phải cẩn thận tự bảo vệ tư trang. Trung tâm cũng đã dán giấy cảnh báo trên xe, phát loa ở một số trạm xe buýt để nhắc nhở hành khách.

Khoảng 14h ngày 2/4, chúng tôi bám theo Tuấn “sún” khi hắn ta nhảy lên xe buýt tuyến số 19, khởi hành từ trạm xe buýt Bến Thành hướng về làng Đại học Quốc gia để bắt đầu một ngày “ăn hàng”. Thấy xe vắng khách, Tuấn “sún” nhảy xuống trạm dừng gần cầu vượt Bình Phước (Q.Thủ Đức) để tiếp tục lên một xe khác cũng thuộc tuyến số 19, chạy ngược về phía trạm Bến Thành, để săn mồi.
Khoảng năm phút sau, Tuấn “sún” vội vàng chồm về phía sau, ngồi áp sát một nam sinh viên đang nằm ngủ trên xe. Đảo mắt quan sát xung quanh, nhanh như cắt hắn trùm chiếc áo khoác lên bàn tay trái nhằm che giấu hành động móc túi, rồi nhẹ nhàng luồn tay sờ vào túi quần nam sinh viên. Sau một hồi sờ mó  thấy không có gì, Tuấn liền thụt tay lại, mắt quan sát “con mồi” khác.
Trời chập choạng tối, do chưa “ăn hàng” được, Tuấn “sún” càng trở nên manh động. Hắn tiến về phía một nữ sinh viên và ngồi ngay vào ghế bên cạnh giả vờ nhoài người nhìn ra cửa, bàn tay thọc luôn vào chiếc balô của cô này đeo sau lưng. Được một hành khách lắc nhẹ vai báo hiệu, nữ sinh viên hốt hoảng, kêu tài xế cho xuống xe giữa đường. Trên balô của cô gái, chiếc khóa bị Tuấn “sún” kéo ra một đoạn bằng gang tay.
Khi xe buýt sắp dừng ở trạm Bến Thành, Tuấn chen nhanh về phía cửa trên nơi tập trung nhiều hành khách đang chuẩn bị xuống xe. Lợi dụng lúc hành khách chen nhau, Tuấn thọc tay rút nhanh ví tiền của một thanh niên rồi bước xuống nhanh chóng lẩn vào nhà vệ sinh. Người thanh niên chỉ kịp la lên: “Tôi bị móc ví” rồi hốt hoảng tìm kiếm dáo dác. 15 phút sau, Tuấn thay một chiếc áo khác bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Hôm sau, khoảng 15h, ngày 3/4, tại vòng xoay Hàng Xanh, Tuấn leo lên xe buýt biển số 53N-4382 rồi chen vào đám đông hành khách đang đứng trên xe. Lại chiêu cũ, Tuấn liên tục dùng tay được che dưới chiếc áo khoác lần mò vào túi quần, giỏ xách của nhiều hành khách. Thời điểm này có một nam sinh viên đang đứng, bên dưới túi quần lộ ra một chiếc ví dày cộm. Tuấn nhanh chóng áp sát “con mồi” và thực hiện thao tác móc ví tiền. Tuy nhiên, nam sinh viên này cảnh giác nên nhanh tay giữ lại chiếc ví. Ý định không thành, Tuấn di chuyển trên khắp xe buýt để tiếp tục tìm mục tiêu.

Toàn cảnh quy trình móc túi trên xe buýt, Tin tức trong ngày, moc tui tren xe buyt, moc tui, trom cap, hai ngon, rach mat, xe buyt, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Toàn cảnh quy trình móc túi trên xe buýt, Tin tức trong ngày, moc tui tren xe buyt, moc tui, trom cap, hai ngon, rach mat, xe buyt, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Toàn cảnh quy trình móc túi trên xe buýt, Tin tức trong ngày, moc tui tren xe buyt, moc tui, trom cap, hai ngon, rach mat, xe buyt, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Toàn cảnh quy trình móc túi trên xe buýt, Tin tức trong ngày, moc tui tren xe buyt, moc tui, trom cap, hai ngon, rach mat, xe buyt, bao, tin tuc, tin hot, tin hay

Quy trình móc túi của Tuấn “sún” trên xe buýt số 19, lúc 15h ngày 3/4/2012 (trích từ video clip)

Xe buýt chạy đến quốc lộ 13, đoạn ở phường Hiệp Bình Phước, Q.Thủ Đức, TP.HCM. Tuấn thấy một nữ sinh viên lên xe trên lưng đeo chiếc balô. Quan sát một lúc, Tuấn tiến lại và ngồi xuống ghế phía sau cô gái. Mắt láo liên, Tuấn luồn tay vào chiếc balô của nữ sinh viên. Thấy nhiều hành khách nhìn, hắn liền trợn mắt lườm lườm, tay mở balô để lộ con dao bấm đe dọa. Chỉ trong vài giây, Tuấn ung dung cho tay vào balô của nạn nhân, lấy đi chiếc ví màu đỏ rồi cuộn vào áo.
Tuấn nhanh chóng xuống xe, băng qua đường đón xe buýt khác quay về bãi giữ xe lấy chiếc Attila mang biển số 59C1-08871 phóng như bay về hẻm 1F, tổ 15, khu phố 3, phường Tân Kiểng, Q.7, TP.HCM và bước vào phòng trọ. Chiều 4/4, chúng tôi quay lại con hẻm để xác minh thì thấy Tuấn đang ngồi trong phòng và chiếc xe Attila mang biển số 59C1-08871 dựng bên ngoài.
Lộng hành trắng trợn
Nhiều bạn đọc cho biết đoạn đường từ chợ Bà Chiểu chạy qua bến xe miền Đông đến Suối Tiên, Q.9 là nơi họ bị móc túi, rạch giỏ liên tục... Đây là địa bàn “ăn hàng” của nhiều nhóm móc túi hoạt động táo tợn, luôn thủ sẵn hung khí để uy hiếp, chống trả nạn nhân. Các băng nhóm này thường đi từ hai đến ba tên, thời điểm hoạt động từ 6h-9h và 16h-19h. Khi xe buýt tới, một tên sẽ nhảy lên xe, một tên rà xe máy bám đuôi để ứng cứu, tẩu thoát cùng đồng bọn khi bị lộ.
Khoảng 16h30 ngày 3/4, chúng tôi lên xe buýt số 19, biển số 53N-4320 đi từ hướng Suối Tiên về chợ Bến Thành. Khi xe chạy đến trạm dừng ở quốc lộ 13 đoạn phường Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, nhiều hành khách trên xe hoảng loạn, nhốn nháo hét: “Có thằng móc túi”. Hàng chục hành khách đều chỉ tay vào một gã đàn ông chừng 40 tuổi đang cầm xấp tiền 100.000 đồng nhét vội vào túi quần rồi nhảy xuống xe.
Lúc này, nữ nạn nhân luống cuống la toáng, mắt nhìn vào đám đông để tìm kẻ mở balô lấy cắp tiền và điện thoại di động của chị. Hành khách chỉ thẳng mặt tên móc túi khẳng định: “Thằng đội mũ lưỡi trai móc túi của cô kìa”. Tên này giở giọng dọa dẫm những người định can thiệp: “Đứa nào nhảy vào tao đâm”. Trong tích tắc, một đồng bọn chạy chiếc Dream II lao tới chở tên này phóng thẳng về hướng cầu Bình Triệu trước sự hoảng hốt, bất lực của nạn nhân và nhiều hành khách. Nạn nhân là chị Lê Thị Vân, công nhân, quê ở Thanh Hóa, ứa nước mắt hét lên: “Nó móc hết tiền và điện thoại của tôi rồi. Số tiền 1,9 triệu đồng tôi mới rút hồi sáng để đi trả nợ và cả chiếc điện thoại di động nữa”. Chị Vân kể: “Lúc lên xe tên này ngồi đằng sau, thỉnh thoảng động vào balô của tôi. Chỉ vài giây không để ý, tôi đã bị móc mất tiền”.
Cùng cảnh ngộ như chị Vân, sáng 8/3, bà Nguyễn Thị Mai Phượng (56 tuổi, ngụ ở đường Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh) bắt xe buýt số 8 về Suối Tiên thì bị móc túi mất số tiền 12 triệu đồng. Bà Phượng kể đang ngồi trên xe, một phụ nữ có dáng nhỏ thó, khoảng 40 tuổi ngồi gần bắt chuyện. Nhiều lần là nạn nhân của bọn móc túi, bà Phượng cảnh giác, ôm khư khư chiếc túi da vào người. Nhưng chỉ ít phút sau khi người phụ nữ lạ ngồi cạnh, bà cảm thấy mệt mỏi nên ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh dậy đã đến trạm Suối Tiên, bà nhanh tay kiểm tra túi xách thì số tiền 12 triệu đồng đã bị kẻ gian lấy mất.
Nữ sinh viên Nguyễn Thị Nguyên, Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, kể trong nỗi khiếp sợ: Đầu tháng 1/2012, khi đi trên tuyến xe buýt số 19 đến cầu vượt Linh Xuân thì thấy một nạn nhân là nữ sinh viên hét toáng lên khi bị móc túi. Một người đàn ông đội mũ lưỡi trai, cánh tay có hình xăm tiến tới vuốt mặt nạn nhân và cười đểu: “Bé vậy mà ghê quá”. Sau đó tên này nhảy xuống xe. Trong vài giây, nạn nhân đưa tay sờ má thì có máu ứa ra, khuôn mặt có một vết rạch dài 3-4cm. Kẻ móc túi rạch mặt được đồng bọn phóng xe máy tới chở đi mất hút.

Đ.Phú- Đ.Thanh - C.Thành - T.Vy

“Biết nhưng sợ bị trả thù”

Tài xế P.V.T., lái xe buýt tuyến số 33, cho biết ông quen mặt các đối tượng trong nhóm móc túi từ chợ đầu mối Thủ Đức đến trạm Suối Tiên. Nhóm này hoạt động mạnh ở các tuyến số 33, 19, 601. “Chúng tôi biết chắc là bọn chúng móc túi nhưng không dám lên tiếng vì sợ bị trả thù. Mấy lần tôi cảnh báo cho khách thì bị bọn chúng chửi bới, dọa xử nếu tiếp tục có hành động cản trở chúng” - ông T. bức xúc.

Nhiều bạn đọc là hành khách thường xuyên đi lại bằng xe buýt tuyến Cần Thơ - Ô Môn cho biết nạn móc túi vẫn tiếp tục lộng hành trên tuyến xe buýt này (đặc biệt là khu vực qua cầu Bình Thủy). Những đối tượng móc túi thường đeo khẩu trang, tay cầm áo khoác và lên xe theo nhóm che chắn cho nhau. Chúng lợi dụng lúc đông người chen lấn, xô đẩy khi lên xuống xe để ra tay móc túi. Lãnh đạo Xí nghiệp vận tải công cộng (thuộc Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị TP Cần Thơ) thừa nhận thời gian qua có nhiều hành khách phản ảnh bị móc túi mất tiền, điện thoại trên tuyến Cần Thơ - Ô Môn và ngược lại. Xí nghiệp đã có văn bản kiến nghị với Phòng cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ cử lực lượng hỗ trợ. Tuy nhiên, sự phối hợp trên chưa mang lại hiệu quả như mong muốn.

Theo T.Lũy (Tuổi Trẻ)