Tội ác giết chồng, dựng hiện trường giả

30/04/2012 11:52

Thường xuyên bị chồng uống rượu say rồi hành hạ, đánh đập dã man, người vợ đã dã tâm sát hại chồng, ném xuống đập nước dựng hiện trường như vụ tai nạn giao thông.
Tuy nhiên, khi cơ quan điều tra vào cuộc thì hành vi tàn ác của người vợ đã bị vạch trần.

Xác người ở đáy đập

Từ khi có đập suối cầu Ông Vân, ở xóm 7, thôn Diên Trường, xã Phổ Khánh, H. Đức Phổ, Quảng Ngãi, anh em ruột Nguyễn Văn Đức (40 tuổi) và Nguyễn Văn Nhân (42 tuổi, đều trú thôn Diên Trường) đã nhanh chóng hùn vốn nuôi bầy vịt tại bờ đập. Hai anh em thay phiên nhau mỗi đêm trông coi bầy vịt. Thời gian khoảng 4-5 giờ hằng ngày hai anh em thường ra chòi nhặt trứng vịt đẻ đem bán.

Khoảng 4 giờ ngày 25-4, anh Nhân ra chòi chăn vịt gom trứng nhưng không thấy em ruột là Nguyễn Văn Đức ngủ trong chòi coi vịt. Anh Nhân điều khiển xe máy về lại nhà lấy chìa khóa mở chòi thì thấy xe máy của anh Đức nằm ngã bên bờ suối với chiếc mũ dính máu. Nghi có chuyện không lành, anh Nhân gọi gia đình và tổ chức tìm kiếm anh Đức. Nghi ngờ anh Đức bị TNGT ngã xuống suối, gia đình nhờ chính quyền địa phương xả nước đập suối cầu Ông Vân thì phát hiện xác anh Đức cách nơi xe máy bị ngã khoảng 60m với tình trạng bị vỡ hộp sọ. Nhận tin báo, cơ quan CSĐT vào cuộc và qua những dấu vết trên cơ thể anh Đức đã xác định không phải vụ TNGT mà có dấu hiệu của vụ án mạng.

Nguyễn Văn Đức có vợ là bà Phạm Thị Hà (40 tuổi). Hai vợ chồng sinh được 4 người con, 2 con trai đầu đều đi làm thuê (đi biển và phụ xe), 2 con gái nhỏ đang học phổ thông. Hoàn cảnh khó khăn, nên vợ chồng trông vào bầy vịt nuôi chung với anh ruột. Bình thường thì không sao, nhưng mỗi khi uống rượu, anh Đức thường lè nhè, gây phiền phức xóm làng. Ngoài ra, anh còn có tật xấu bạo hành đánh vợ con. Cách đây gần một tháng, anh Đức dùng nồi cơm điện đánh vợ thương tích khắp đầu, mặt phải đưa đi cấp cứu.

Vợ giết chồng

Qua thu thập thông tin được biết, khoảng 6 giờ ngày 25-4, người dân báo tin phát hiện xe máy của anh Đức nằm bên bờ suối, còn anh thì chưa biết ở đâu. Nghe thế, chị Hà ngã lăn ra bất tỉnh. Suốt trong ngày 25-4, Hà liên tục bất tỉnh, CQĐT không thể lấy lời khai. Từ ngôi nhà nạn nhân đến chòi chăn vịt phải qua một trạm thu phí đường tránh đông Đức Phổ. CQĐT kiểm tra lại camera quan sát của Trạm thì phát hiện lúc 4 giờ 15 ngày 25-4, Hà điều khiển xe máy chở anh Đức đi qua. Từ chứng cứ này, Hà không thể giả vờ bất tỉnh mà phải đối diện trả lời CQĐT. Bằng những lập luận sắc bén, Hà đã nhận tội trong tiếng khóc nấc nghẹn ngào.

Tội ác giết chồng, dựng hiện trường giả, An ninh - Hình sự, giet chong, giet nguoi, an mang, vu an, tin hinh su, vo giet chong, bao cong an, bao an ninh, bao

Hiện trường xe máy bị ngã ban đầu nghi vụ TNGT

Theo lời khai ban đầu của Hà, nhiều năm qua Hà thường xuyên bị anh Đức bạo hành nên rất uất ức. Khoảng 4 giờ ngày 25-4, anh Đức bảo Hà điều khiển xe máy chở mình đến chòi nuôi vịt tại suối cầu Ông Vân. Hà chở chồng gần đến chòi vịt thì bị anh Đức ngồi phía sau đánh tới tấp vào người vì tội chạy xe máy loạng quạng. Bực tức dừng xe lại, Hà bất ngờ dùng cục đá đánh liên tiếp vào đầu chồng và nói: “Vợ con khổ vì ông nhiều rồi, bây giờ ông chết đi!”. Sau khi dùng đá đập vào đầu chồng đến chết, Hà ném xác anh Đức xuống suối cầu Ông Vân rồi đi bộ theo đường ruộng về lại nhà. Sáng hôm đó Hà đi làm rẫy sắn như không có chuyện gì xảy ra. Rồi đến khi được tin báo phát hiện xe của chồng nhưng không thấy chồng đâu thì Hà giả vờ đau đớn bất tỉnh trước cái chết của chồng.

Tội ác giết chồng, dựng hiện trường giả, An ninh - Hình sự, giet chong, giet nguoi, an mang, vu an, tin hinh su, vo giet chong, bao cong an, bao an ninh, bao

Xác nạn nhân được đưa lên bờ

Chiều 26-4, Cơ quan CSĐT CA tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp Phạm Thị Hà về hành vi giết người. Hung thủ bị di lý về Trạm tạm giam CA tỉnh Quảng Ngãi ngay sau đó.

Theo T.Sự (Công an Đà Nẵng)