Tội ác tày trời của một gia đình

10/04/2012 13:34
Theo NGUYỄN HIẾU/Báo Công An TP. HCM
Con gái giết người dã man, mẹ giúp phi tang còn người bố hủy hoại mắt nạn nhân hòng qua mặt CA.
Rạng sáng 29-8-1994, người dân ấp Lới, xã Tân Trung, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang kinh hoàng khi phát hiện một xác chết trôi lập lờ dưới kênh Mỹ Xuân. Nạn nhân là nam, chết trong tình trạng bị 16 vết thương sâu trên đỉnh đầu, sọ não và hai nhãn cầu mắt bị vỡ nát. Vết máu trên tử thi vẫn còn ướt nên có thể biết nạn nhân đã chết trong thời gian chưa đầy 24 giờ...

Công an Tiền Giang đang xác định danh tánh nạn nhân thì chiều cùng ngày, chị Huỳnh Thị Như Mai (ngụ ấp Long Chánh, P4, TX Gò Công, Tiền Giang) đến nhận diện chồng mình là Phan Văn Sơn (SN 1957, hành nghề chạy xe ôm), mất tích từ hai ngày qua. Ngoài ra, chị còn cho biết trước khi ra khỏi nhà, anh Sơn có nói là đi xã Tân Trung chở một người khách quen tên Biết sang huyện Cần Đước, Long An để sửa đầu máy may. Ngoài chiếc xe Cub 50 đời 84 màu đồng BS: 63-079K, anh Sơn còn đeo đồng hồ Seiko mặt trắng và chiếc nhẫn vàng một chỉ 24 kara. Số tài sản trên đã biến mất.

Di ảnh nạn nhận Phan Văn Sơn
Di ảnh nạn nhận Phan Văn Sơn


Quá trình điều tra, cơ quan CSĐT phát hiện người phụ nữ thuê xe anh Sơn vào rạng sáng 28-4 chính là Bùi Thị Biết (SN 1970) - một thợ may có tiếng - tại xã Tân Trung. Do việc học hành dang dở, Biết theo học nghề may, mở tiệm và lấy chồng. Mặc dù cả hai bên gia đình đều khá giả nhưng với bản tính tiêu xài, chưng diện, lẳng lơ, Biết đã ly dị chồng trước đó ba năm và quay về sống chung với cha mẹ cùng đứa con trai 3 tuổi trong ngôi nhà ngói, cách nơi phát hiện xác anh Sơn khoảng 300 mét. Ngay trong đêm 29-8, cơ quan CSĐT kết hợp công an địa phương đến nhà Bùi Thị Biết kiểm tra hành chính nhưng thị đi vắng. Đến 6 giờ ngày 30-8, cơ quan CSĐT ra lệnh khám xét khẩn cấp nhà ông Bùi Kim Xem (SN 1916, là cha ruột của Biết) và phát hiện có nhiều vết máu...

Cùng ngày, cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, đồng thời thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Bùi Thị Biết ngay tại ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai sau khi Biết cùng hai anh trai là Bùi Văn Thiên (SN 1955), Bùi Văn Hoàng (SN 1958) và anh rể là Nguyễn Văn Diệu (SN 1958) mang chiếc xe máy ra giấu ở hố đất sâu ngay trong rẫy cà phê, cách nhà Diệu khoảng 4km, nhằm phi tang chứng cứ. Bắt giữ Biết, CA thu được xe máy cùng giấy tờ và chiếc đồng hồ của anh Sơn.

Tội ác tày trời của một gia đình, An ninh - Hình sự, ho so vu an, an mang, trong an, giet nguoi, hung thu, sat thu, bao, bao cong an, bao an ninh

Bùi Thị Biết tại phiên tòa xét xử lưu động

Điều tra viên Lê Văn Kiệm được thủ trưởng cơ quan CSĐT lúc bấy giờ phân công nhiệm vụ tiến hành điều tra vụ án. Lúc đầu Bùi Thị Biết vẫn còn ngang ngạnh không chịu thừa nhận hành vi tội ác. Bằng bản lĩnh và kinh nghiệm của mình, đến tối 30-8 đồng chí Kiệm đã buộc kẻ sát nhân thành khẩn khai báo.

Từ tháng 3-1994, Biết nhiều lần thuê xe anh Sơn và thị nảy sinh ý định giết người. Sáng 27-8, Biết chạy xe đạp ra TX Gò Công kêu anh Sơn chở đi Cần Đước. Khoảng 5 giờ 45 ngày 28-8, anh Sơn đến nhà Biết. Lúc này, Biết đang hái rau cùng mẹ ruột là bà Nguyễn Thị Ba (SN 1925) và đứa con trai nhỏ gần cổng rào, ông Bùi Văn Xem cuốc đất trước cửa nhà. Biết kêu Sơn vào buồng phụ vặn ốc, tháo đầu máy may để mang đi sửa. Khi anh Sơn đang khom người mở đầu máy may, Biết đến tủ chén lấy cái búa đã chuẩn bị sẵn từ trước chém vào đầu anh Sơn làm nạn nhân ngã quỵ tại chỗ. Thấy anh Sơn vẫn còn thở, Biết tiếp tục bồi thêm nhiều nhát búa nữa cho đến khi chết hẳn. Nghe trong nhà có tiếng động, bà Ba chạy vào phát hiện Biết đã giết người nên nhanh tay giựt cái búa và bị chém một nhát vào tay. Bà liền chạy ra vườn kêu ông Xem. Biết quỳ xuống lạy xin cha mẹ đừng báo công an. Do cầm lòng không đặng nên vợ chồng ông Xem cùng con gái hiệp sức kéo xác anh Sơn giấu trong vách buồng nhà dưới, rồi lau máu và lấy đệm quấn xác lại. Sau đó, cả ba khiêng xác người xấu số giấu tại hàng rào, lấy rơm và dây bí khô phủ lên.

Trước đó, Biết đã lột chiếc đồng hồ cùng nhẫn vàng và cái bóp đựng giấy tờ trong người anh Sơn. Giấu xác xong, ông Xem trở vào lấy cái búa ném xuống ao cá tra trước nhà, đồng thời lấy đôi dép của nạn nhân bỏ vào bếp tiêu hủy. Tắm rửa xong, Biết dùng xe cướp được chở con đến nhà chị ruột là Bùi Thị Mao (SN 1963) ở ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất, Đồng Nai để tẩu tán vật chứng. Biết nói dối với anh rể là Nguyễn Văn Diệu giúp sức đưa xác anh Sơn xuống kênh Mỹ Xuân, lúc 19 giờ. Để qua mặt công an, ông Xem nghe lời Biết dùng dao hủy hoại đôi mắt người lái xe ôm.

Hôm sau, Biết cùng chị ruột mang vàng đến tiệm thuộc ấp Bào Cá, xã Trảng Bom, Thống Nhất, Đồng Nai bán bớt nửa chỉ được 243.000 đồng. Số còn lại Biết giấu trong túi áo để tại nhà chị ruột. Ngày 30-8, Biết mang xe đi bán nhưng không được nên cùng với hai anh đem ra rẫy sau nhà Diệu đào hố cất giấu...

Ngày 2-9-1994, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Thị Biết về hành vi “giết người, cướp tài sản”. Ngày 3-9, Cơ quan CSĐT khám xét nhà Bùi Kim Xem thu được một áo ngắn tay, có dính máu, riêng tại ao cá tra cách nhà ông Xem khoảng 15 mét CA tìm được một cái búa, 1 con dao xếp, 1 cây tầm vông... Ngày 5-9, Cơ quan CSĐT thu giữ một nhẫn vàng 5 phân 24 kara từ Bùi Thị Mao. Đây là tài sản Biết gửi lại cho chị ruột để nhờ nuôi con giúp.

Từ ngày 30-8 đến 7-9-1994, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt khẩn cấp Bùi Kim Xem, Nguyễn Thị Ba, Nguyễn Văn Diệu, Bùi Văn Thiên, Bùi Văn Hoàng, Bùi Thị Mao về các hành vi “che giấu và không tố giác tội phạm”.

Ngày 26-9-1994, TAND tỉnh Tiền Giang xét xử lưu động vụ án Bùi Thị Biết giết người, cướp tài sản. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Bùi Thị Biết mức án cao nhất là tử hình; Bùi Kim Xem 6 năm tù, Nguyễn Văn Diệu 4 năm, Bùi Văn Hoàng 2 năm; riêng Nguyễn Thị Ba 3 năm tù, Bùi Văn Thiên 18 tháng tù, Bùi Thị Mao 15 tháng tù (cho hưởng án treo).

Theo NGUYỄN HIẾU/Báo Công An TP. HCM