Vợ chồng chủ quán internet lĩnh án sau vụ giết người

10/03/2012 07:44
Tuấn Nam
(GDVN) - Ngày 9/3, TAND TP. Hà Nội đã xét xử các bị cáo trong 1 vụ án giết người ở Mỹ Đình (HN) cách đây gần 1 năm.
Theo đó, các bị cáo trong vụ án này gồm: Nguyễn Văn Quân (SN 1985); Phùng Văn Dương (SN 1981); Đoàn Hồng Hải (SN 1963, từng có 2 tiền án về tội đánh bạc và trộm cắp tài sản) cùng ở thôn Phú Mĩ (xã Mĩ Đình, huyện Từ Liêm, HN); Nông Bích Thảo (SN 1986, vợ của Quân) và Nguyễn Duy Phong (SN 1991, ở Chi Lăng, Lạng Sơn).

Trong đó, Quân, Dương và Hải bị truy tố về hành vi giết người, còn Thảo bị truy tố về tội che giấu tội phạm và Phong bị truy tố về hành vi không tố giác tội phạm. Nạn nhân là anh Ngụy Văn Bình (SN 1987, ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang).
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h ngày 31/5/2011, chị Triệu Thị Liễu (SN 1990, ở Bắc Kạn) cùng bạn là Nguyễn Thanh Hằng ở Bắc Giang vào quán internet của Quân để chơi game. Khoảng 0h15 ngày 1/6/2011, Bình gọi điện cho Hằng, biết Hằng đang chơi game ở quán nhà Quân nên đã cùng bạn là Nguyễn Việt Anh đến quán.

Các bị cáo trước vành móng ngựa
Các bị cáo trước vành móng ngựa

Do giận dỗi nhau từ trước, khi Bình đến nơi, hỏi chuyện thì Hằng không trả lời. Bình tắt máy tính Hằng đang chơi game và làm đổ chai nước ngọt ra bàn máy vi tính. Thấy vậy, Hằng lớn tiếng nói Bình, và gọi Nguyễn Duy Phong – quản lý quán internet đến bật lại máy tính.
Phong bật máy và nhắc nhở Bình: “Khuya rồi, nói nhỏ thôi”. Bình sẵn hơi rượu trong người nạt lại Phong: “Mày nhìn gì tao?”.

Lúc này, Quân từ trên tầng 2 đi xuống đã lên tiếng nhắc nhở Bình. Bình cãi vã mấy câu rồi bỏ đi. Quân đi sang quán internet nhà Hải ở gần đó gọi cháu là Phùng Văn Dương và kể lại sự việc cho Dương nghe.

Dương nói: “Sao lại để nó đập phá, vụt bỏ mẹ nó đi”. Nghe vậy, Hải vào nhà lấy ra một túyp sắt dựng trước cửa quán, để nếu Bình “quay lại thì đánh cho một trận”. 

Hơn 1 tiếng sau, Việt Anh và Hằng lấy xe máy đi tìm Bình và phát hiện Bình đang ngồi ở vệ đường. Việt Anh chở Bình và Hằng cùng quay lại quán nhà Quân. Khi Việt Anh vừa dừng xe thì Quân xông ra tát vào mặt Bình.

Bị đánh bất ngờ, Bình định rút dép đánh lại thì Hải cầm điếu cày, Dương cầm túyp sắt chạy đến vụt vào người, đầu, vai Bình. Quân chạy vào nhà lấy con dao nhọn đâm vào đùi nạn nhân. 

Bình bỏ chạy, còn Quân cầm dao lên phòng cất. Biết chuyện, Thảo đã mang con dao dính máu đi rửa và gửi sang nhà hàng xóm. Sau đó, Thảo và Phong lấy nước quét rửa vết máu ở mặt đường phía trước cửa quán. 

Khi biết Bình đã tử vong tại bệnh viện, Phong bỏ về quê ở Lạng Sơn, ngày hôm sau ra đầu thú. Quân bị bắt khẩn cấp 1 ngày sau đó. Đến ngày 4/6/2011, Hải cũng ra tự thú trước pháp luật.  

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ cho các bị cáo, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Văn Quân 20 năm tù, Phùng Văn Dương 14 năm tù, Đoàn Hồng Hải 15 năm tù cùng về tội giết người; Nông Bích Thảo 18 tháng tù treo về tội che giấu tội phạm, Nguyễn Duy Phong 18 tháng tù treo về tội không tố giác tội phạm.

Điểm nóng:
TP.HCM: Sắp thí điểm lệch giờ học TP HCM: Kho hàng 1.500m2 bị thiêu rụi, hàng chục tỷ đồng "bốc hơi"
Phú Yên: Con gái "báo hiếu" mẹ già bằng thuốc trừ sâu trộn chất thải Điều chỉnh vị trí sân bay Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh
Nữ sinh mất tích, gia đình bị "dội bom" tin sex Vụ đại gia “nước đá” trả dâu ở Cần Thơ: Sóng gió đã qua
Chồng Hàn Quốc bóp cổ chết cô dâu Việt vì bất đồng ngôn ngữ? Dư luận Hà Nội từng “ăn quả đắng” vì lời đồn “bệnh viện âm hồn” (kỳ 2)

Tuấn Nam