Vụ con gái giết mẹ, cướp tiền: Sống khốn quẫn, chết thương tâm

03/03/2012 21:28
Trong những ngày này, người dân Thanh Hóa vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ án con gái giết mẹ.

Chỉ vì cần 600 nghìn đồng để mua sắm quần áo, hung thủ đã đánh chết mẹ rồi bỏ đi thản nhiên như không có việc gì xảy ra.
Vụ con gái giết mẹ, cướp tiền: Sống khốn quẫn, chết thương tâm ảnh 1

Anh Nga, anh Máy xót xa bên bàn thờ mẹ.

 Sát thủ kinh hoàng
Những ngày cuối tháng 2/2012, không khó để chúng tôi hỏi thăm tìm đến nhà bà Bùi Thị Sương, nạn nhân vụ án, ở đội 15, thôn Tào Trung, xã Nguyên Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hoá. Trong cái xóm nhỏ ấy, hỏi bất cứ ai người ta cũng kể tường tận câu chuyện thảm khốc của mẹ con bà Sương. Con đường nhỏ ngoằn nghèo bùn lầy sụt sội dẫn chúng tôi ra phía cánh đồng. Ngôi nhà hoang vắng, trơ trọi ở rìa đồng, cửa rấp rào, biệt lập.
Trước đó, sáng  29 Tết, công an huyện Tĩnh Gia đã bắt Lê Thị Vân, đứa con nhẫn tâm giết mẹ mình. Vân sinh năm 1982, là con gái út trong gia đình có 6 anh chị em. Bố Vân đi lấy vợ hai và chết từ lâu. Hoàn cảnh khó khăn, không được ăn học đến nới đến chốn, Vân đã bỏ nhà vào Nam làm thuê từ lúc 18 tuổi. Trong Nam, Vân lang thang, làm quen với đám bạn hư hỏng, rồi bị người tình phụ bạc nên đâm ra chán đời.
Không chỉ “quậy” cùng đám bạn hư hỏng, Vân còn đến quậy phá nhà chị gái, anh trai đang làm thuê tại TP HCM. Anh Lê Văn Máy (anh trai Vân) cho biết: “Thấy em mình quậy phá, có những biểu hiện không bình thường nên tháng 12/2004, tôi đã đưa Vân đi khám, bác sĩ kết luận bị loạn nhịp tim. Do hoàn cảnh khó khăn, không đủ tiền chạy chữa cho em, tôi đã khuyên em về quê sống. Hàng tháng tôi gửi tiền về trang trải gia đình. Nhưng tiền tôi gửi về cho mẹ đều bị Vân lấy đi mua sắm. Thậm chí, mẹ không cho thì Vân đánh đập mẹ một cách tàn nhẫn”.
Hàng xóm cho biết, lúc còn sống, bà Sương phải thường xuyên đi ngủ nhờ, không dám về nhà. Bác Nguyễn Thị Nguyệt, người mà bà Sương hay sang ngủ nhờ kể: “Không biết bao nhiêu lần, lúc nửa đêm, bà Sương còn gõ cửa sang xin ngủ để trốn con gái. Có những ngày, bà phải nhịn đói, lại còn bị Vân đánh đập … Họ hàng bà Sương thì ở xa nên không có chỗ nương tựa. Các con bà sống cùng làng thì cũng đi làm thuê biền biệt cả năm mới về một hai lần nên Vân càng lộng hành”.
Do không có tiền để mua sắm, Vân lại biết anh trai vừa gửi về 600 nghìn đồng cho mẹ ăn Tết nên đã đòi tiền mẹ. Không được, Vân đã túm cổ áo mẹ đập nhiều lần xuống cạnh giường. Vết thương nặng sau gáy khiến bà Sương tử vong ngay sau đó. Biết mẹ đã chết, Vân lục lấy tiền rồi khóa trái cửa đi chợ. Sau khi về, Vân lột hết quần áo của mẹ, đặt mẹ lên giường rồi phủ kín chăn. Sau đó, kẻ thủ ác bình thản mang đồ sang nhà hàng xóm gửi nhờ và nói là mẹ đã đi về quê ngoại tại xã Tân Dân, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.
Tang thương
Chị Nguyễn Thị Hoa, người hàng xóm mà Vân gửi đồ cho biết: “Khoảng 4- 5 giờ chiều, vợ chồng tôi đang làm cơm thì thấy Vân xách nồi, một túi du lịch quần áo, mâm ăn cơm mang sang gửi nhờ. Sau đó, Vân mượn xe đạp chở thêm một bì lúa, một bì lạc mang sang gửi … Cả ngày không thấy bà đâu nên đứa con gái nhà anh Lê Văn Nga, con trai bà Sương, lên nhà tìm bà, mở cửa vào nhà, lật chăn thì thấy bà đã chết. Hoảng loạn cháu chạy về nhà gọi bố rồi tri hô hàng xóm”.
Bác Nguyễn Văn Khoa, người đầu tiên cùng anh Nga đến hiện trường kể lại: “Lúc đấy khoảng 5 giờ 30 chiều, nghe anh Nga gọi, tôi vào nhà bà Sương thì thấy trên người bà không còn mảnh vải che thân, người đã lạnh cứng nằm thẳng trên giường…”. Biết mọi người phát hiện mẹ mình chết, Vân đã bỏ trốn. Công an huyện Tĩnh Gia cùng Đội trọng án Công an tỉnh Thanh Hóa đã đến hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi và xác định đây là một vụ giết người. Công an huyện Tĩnh Gia đã bắt đối tượng Lê Thị Vân để điều tra làm rõ vụ việc.
Hôm chúng tôi tìm đến, anh Lê Văn Nga đang chuẩn bị làm cơm cúng mẹ. Anh Máy, con trai thứ của bà Sương làm ăn trong Nam cũng bắt xe về chịu tang. Anh Máy sụt sùi nói: “Tội nghiệp lắm chú ơi, gia đình khó khăn phải đi làm ăn xa những tưởng kiếm được đồng tiền gửi về phụ giúp mẹ và em gái ai ngờ lại ra nông nỗi này…”. Còn anh Nga thì nghẹn ngào trong nước mắt: “Mẹ suốt đời sống khổ sở, lúc chết cũng khổ nhục. Đói khổ chẳng lẽ đeo đẳng chúng tôi mãi sao…”.
Ông Tô Anh Ngơi - Trưởng Công an xã Nguyên Bình - cho biết: “Gia đình bà Sương thuộc diện nghèo ở xã, trước đây sống trong căn lều dựng tạm bằng tre, phủ bạt.
Ba năm trở lại đây mới được chính quyền xã hỗ trợ kinh phí 6 triệu đồng xây ngôi nhà lợp tôn để ở. Mẹ con cãi nhau suốt ngày, bà Sương có lên đây báo cáo, chúng tôi có đến can thiệp nhưng rồi đâu lại vào đấy. Hôm xảy ra vụ án, bà Sương có nhận được tiền của con trong Nam gửi về sắm Tết, đòi tiền không được nên Vân đã ra tay sát hại mẹ mình …”.
Kim Đức