Bạn đọc viết:

Cô giáo gửi tâm thư cho Ngọc Trinh nói về diễn viên Hồng Hà

27/05/2012 06:20
(GDVN) - Cô giáo ở Đắk Lắk Trần Thị Hà từng quen với độc giả qua bức tâm thư gửi đến Ngọc Trinh mới đây. Nhân sự kiện nữ diễn viên Hồng Hà bị bắt về tội bán dâm gây xôn xao dư luận, cô giáo Hà đã có đôi lời bày tỏ quan điểm với độc giả. Chúng tôi xin đăng nguyên văn bức thư này.
Giọt nước mắt nghẹn ngào xin được tha thứ của người mẫu kiêm diễn viên Hồng Hà khiến lòng tôi vô cùng đau xót. Tim tôi như thắt lại trước câu nói của em: “Em nghĩ đơn giản là mình chỉ đi chơi Đồng Mô một buổi với khách mà lại kiếm được nhiều tiền thế thì chẳng tội gì. Nghĩ đơn giản, không bao giờ ngờ đến chuyện có ngày lại bị bắt quả tang như thế này”. Tôi tiếc cho Hồng Hà, một diễn viên, một người mẫu cũng đã từng được đánh giá sẽ trở thành gương mặt sáng giá trong làng điện ảnh với rất nhiều hứa hẹn phía trước đang chờ đón. Tuổi đời em còn quá trẻ (sinh năm 1989). Thế mà em đã tự đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp điện ảnh của mình. Thật tiếc cho em! Chúng ta chưa kịp hết buồn vì cô người mẫu Ngọc Trinh với lối sống thực dụng và những phát ngôn thiếu suy nghĩ thì cái tin diễn viên Hồng Hà làm “gái gọi” khiến ai cũng bàng hoàng. Bất ngờ vì nếu không bắt quả tang, hẳn Hồng Hà vẫn là thần tượng trong mắt khá nhiều bạn trẻ. Tại sao lại nên nông nổi này?
Mới quen Kiên "pê đê" được vài tháng, chưa kịp hiểu gì về anh ta, Hồng Hà được đề nghị “đi khách” với giá hấp dẫn thì cô đã vội gật đầu đồng ý, không nghĩ đến hậu quả, không nghĩ đến danh dự, nhân phẩm… Tất cả chung quy chỉ vì chữ Tiền. Có thể nói, Hồng Hà và cả cô gái cùng bị bắt (Trần Huyền Trang, sinh năm 1988) đều còn quá trẻ. Trình độ học vấn không cao (Hồng Hà mới học xong lớp 9) nên nhận thức có phần hạn chế. Suy nghĩ nông cạn, hám lợi, sống quá thực dụng đã đẩy đưa các em vào con đường tội lỗi. Mờ mắt trước đồng tiền kiếm được một cách dễ dàng nên đã sa chân vào vũng bùn đen, vướng vào vòng lao lý. Đó là hệ quả tất yếu của những ai muốn làm giàu bất chính. Chúng ta không thể đổ lỗi cho rằng Hồng Hà do tuổi trẻ nên còn nhiều bồng bột. Trước pháp luật, Hồng Hà đã là một công dân Việt Nam có đủ tư cách pháp nhân, pháp lý. Chính cô đã không trân trọng giá trị chính bản thân mình, thiếu lòng tự tôn, tự trọng cần thiết của một con người. Hồng Hà đã không vươn lên bằng sự nỗ lực, phấn đấu bằng khả năng của mình; không tự bước đi bằng đôi chân mình nên kết cục này là tất yếu. Con đường Hồng Hà chọn không phải là con đường chân chính mà nó là con đường “dẫn tới vực sâu của nhân phẩm con người”. Hồng Hà ơi, bán rẻ nhân phẩm, danh dự của chính mình để đổi lấy những đồng tiền kia liệu có đáng không em nhỉ?. Vẫn biết xuất thân em là từ quê lúa Thái Bình nghèo túng, hoàn cảnh mẹ mất sớm đối với con gái mà nói thật khó khăn biết bao. Em đã tự lập từ sớm. Em đã hiểu những khó nhọc cuộc đời. Sao em không trân trọng những gì mình đã, đang và sẽ có? Chậm mà chắc. Em còn cả một chặng đường dài phía trước phải đi. Tại sao chỉ nhìn những cái lợi trước mắt để đánh đổi cả một sự nghiệp, một tên tuổi? Vì tiền ư? Có đáng không khi một bên là xã hội ngưỡng mộ, trân trọng bởi những cống hiến nghệ thuật và một bên là bị xã hội khinh rẻ? Rõ ràng, sự kiện người mẫu, diễn viên bán dâm nghìn đô cho đại gia vào tối 24/5/2012 là hồi chuông báo động khẩn cấp về một lối sống buông thả, coi rẻ phẩm hạnh, danh tiết của con người. Đã đến lúc tất cả chúng ta phải vào cuộc, phải lên tiếng, không thể nói một cách vô tâm như Trang Trần rằng công việc tìm ra và xử lý các cô “chân dài” bán dâm là của cơ quan Công an. Không, nếu ai cũng có tâm lý “chờ”, ỷ lại như vậy thì xã hội này sẽ đi đến đâu? Chính chúng ta phải góp phần xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn mới đúng. Là một người làm công tác giáo dục, trước những vấn nạn suy đồi đạo đức, lối sống của lớp trẻ, tôi thấy thật xót xa biết bao. Tuy nhiên cũng phải nói thêm là chúng ta không thể “vơ đũa cả nắm” vì không phải ai cũng như Ngọc Trinh, như Hồng Hà mà có rất nhiều những diễn viên người mẫu đang nỗ lực, phấn đấu cống hiến cho nghệ thuật chân chính. Những người đó đã lao động nghệ thuật một cách nghiêm túc. Thật đáng quý và đáng để lớp trẻ noi gương. Hãy lấy sự kiện Hồng Hà bị bắt làm hồi chuông cảnh tỉnh cho ai đó còn lỡ bước sa chân hãy dừng lại trước khi quá muộn. Hãy trở về với chuẩn mực đạo đức xã hội. Hãy biết ý thức, có trách nhiệm với mỗi việc mình làm, có lòng tự trọng cao vì “cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”, không ai giấu được mãi  những việc làm trái pháp luật. Đừng vì đồng tiền bất chính mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ chính mình. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng cần mạnh tay hơn trong xử lý để thanh lọc “gạn đục khơi trong” thế giới nghệ sỹ vốn nhiều cạm bẫy để những người cống hiến thực sự được tôn vinh; còn những ai toan tính, thực dụng, vụ lợi thì bị lên án bởi giới nghệ sỹ chính là thần tượng của giới trẻ nên sức ảnh hưởng của họ đối với các bạn trẻ thật không nhỏ tí nào. Hi vọng, chúng ta sẽ  không phải nghe, phải thấy, phải có ý kiến nào nữa về những sự kiện suy đồi đạo đức, lối sống như thế này nữa.
Trần Thị Hà
Giáo viên trường Trung học Cơ sở Chư Êwi, xã Cư Ewi, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.