Những cụ sưa đỏ "khủng" nhất Việt Nam

27/04/2011 07:56
Chùm ảnh ghi lại những gốc sưa đỏ cổ thụ, “khủng” nhất Hà Nội và thậm chí là nhất Việt Nam.

Chùm ảnh ghi lại những gốc sưa đỏ cổ thụ, “khủng” nhất Hà Nội và thậm chí là nhất Việt Nam.

Vài năm lại đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội liên tiếp xảy ra những vụ chặt trộm cây sưa đỏ. Không ít “sưa tặc” đã sa lưới pháp luật, bị bắt, bị truy tố… với khung tội danh khá cao. Tuy nhiên, thi thoảng trên báo chí lại xuất hiện một vụ cưa trộm sưa đỏ mới, với thủ đoạn ra tay của các đối tượng ngày càng tinh vi và manh động hơn những vụ trước.

 

Một

Một "cụ" sưa đỏ khổng lồ, với bộ rễ lớn quấn vằn vện,
tán lá phía trên xanh ngắt chứng tỏ cây đang phát triển tốt



Tại sao các đối tượng lại liều lĩnh đến mức độ như thế, trong khi biết rõ hình phạt đón đợi nếu bị bắt? Tất cả là từ giá trị của mỗi gốc sưa, không rõ cụ thể gỗ sưa được dùng vào những việc gì, nhưng nếu như dùng để đóng bàn ghế thì có giá trị “không dưới 7 tỉ đồng/ bộ”- mức giá được những thợ gạo của một làng nổi tiếng chuyên nghề mộc bên Bắc Ninh rỉ tai.

Hầu hết các cây sưa đỏ bị cưa trộm đến nay đều có đường kính gốc tối đa là 35cm, để đạt được kích thước này, cây cũng mất từ 15-20 năm phát triển. Tuy nhiên, nếu đem so với những gốc sưa đỏ cổ thụ dưới đây thì những cây sưa bị chặt trộm chỉ đáng hàng “cháu, chắt”. Điều đó chứng tỏ những “cụ” sưa này, ít ra cũng trên trăm tuổi.

 

Núi Nùng trong công viên Bách Thảo được mệnh danh là
Núi Nùng trong công viên Bách Thảo đượcmệnh danh
là "núi triệu đô". Trên gò đất nhân tạo này có hàng chục
cây sưa đỏ cổ thụ.Rất may vì sống trong công viên và
có bảo vệ canh chừng nên đám "sưa tặc" không thể
đụng tới.
 
Trong khi đó, dù trùng tên song sưa trắng không bao giờ bị cưa trộm
Trong khi đó, dù trùng tên song sưa trắng không bao giờ bị
cưa trộm
"Cụ" sưa đỏ này có hai thân, ít ra cũng đã trăm tuổi
"Cụ" sưa đỏ này có hai thân, ít ra cũng đã trăm tuổi
Trên cành cây phủ đầy các loại dây leo ký sinh
Trên cành cây phủ đầy các loại dây leo ký sinh
Chằng chịt dây thép gai quấn ở thân cây, ngăn chặn kẻ xấu leo lên cắt cành
Chằng chịt dây thép gai quấn ở thân cây, ngăn chặn kẻ xấu
leo lên cắt cành
Toàn bộ những thân cây trong ảnh đều là sưa đỏ- núi Nùng quả xứng với cái tên
Toàn bộ những thân cây trong ảnh đều là sưa đỏ- núi Nùng
quả xứng với cái tên "núi triệu đô"
Một cây sưa đỏ đứng song song với cây duối cổ thụ
Một cây sưa đỏ đứng song song với cây duối cổ thụ
Cây sưa đỏ này được đánh số 34, tuy đường kính gốc không
Cây sưa đỏ này được đánh số 34, tuy đường kính
gốc không "khủng" song được liệt vào dạng kỳ
quái nhất trong công viên Bách Thảo vì có một loài
dây leo ký sinh đã ăn cả vào thân chính, tạo nên hình
thù lồi lõm
Cây sưa đỏ này không nằm trên núi Nùng mà nằm sát hàng rào phía đường Hoàng Hoa Thám...
Cây sưa đỏ này không nằm trên núi Nùng
mà nằm sát hàng rào phía đường Hoàng
Hoa Thám...
...cành cây này mọc vươn ra vỉa hè bên ngoài hàng rào nên bị bọn
...cành cây này mọc vươn ra vỉa hè bên ngoài
hàng rào nên bị bọn "sưa tặc" cắt trộm cách
đây vài năm
Đây có lẽ là
Đây có lẽ là "cụ" sưa đỏ "khủng" nhất Hà Nội và nhất VN
khi đường kính gốc đo được là khoảng 1,2m. Cây được
đánh số 10.
Cây sưa đỏ số 10 nằm ở phía xa, bên trái. Chính giữa ảnh là một gốc sưa khác, cũng đáng được liệt vào dạng
Cây sưa đỏ số 10 nằm ở phía xa, bên trái. Chính giữa ảnh
là một gốc sưa khác, cũng đáng được liệt vào dạng
"hàng khủng"



(Theo ANTĐ)