10 nỗi hổ thẹn lớn nhất trong lịch sử giải Ngoại hạng Anh

16/11/2012 08:24
Trần Long
(GDVN) - Đây là một tập hợp của không chỉ những sai lầm ngớ ngẩn mà cả những hành động thiếu tinh thần thể thao mà khán giả Premier League từng chứng kiến.
10. Bàn thắng bị từ chối của Pedro Mendes: 7 năm sau sự kiện này, Mark Clattenburg vẫn là một trọng tài tồi, và dường như điều đó đã thành bản chất. Một cú đá từ khoảng cách 55 yard (50m) của Pedro Mendes trong trận Manchester United – Tottenham tại Old Trafford (vâng, xin nhấn mạnh là tại Old Trafford) đã đi qua vạch vôi khung thành Man Utd. Thủ môn Roy Carroll đã đẩy bóng ra nhưng quay chậm cho thấy bóng đã đi qua vạch vôi hơn 2.5m, tuy vậy Mark Clattenburg lại cho rằng bóng chưa qua vạch và Tottenham bị cướp một bàn thắng xứng đáng.
10. Bàn thắng bị từ chối của Pedro Mendes: 7 năm sau sự kiện này, Mark Clattenburg vẫn là một trọng tài tồi, và dường như điều đó đã thành bản chất. Một cú đá từ khoảng cách 55 yard (50m) của Pedro Mendes trong trận Manchester United – Tottenham tại Old Trafford (vâng, xin nhấn mạnh là tại Old Trafford) đã đi qua vạch vôi khung thành Man Utd. Thủ môn Roy Carroll đã đẩy bóng ra nhưng quay chậm cho thấy bóng đã đi qua vạch vôi hơn 2.5m, tuy vậy Mark Clattenburg lại cho rằng bóng chưa qua vạch và Tottenham bị cướp một bàn thắng xứng đáng.
9. Luis Suarez và Patrice Evra: Cần phải nói thêm là cả hai đều đáng xấu hổ vì những gì đã làm. Luis Suarez gọi Evra là con khỉ, bị treo giò và sau đó không thèm bắt tay Evra khi Evra đưa tay ra trước trận Manchester United – Liverpool tháng 2 năm nay. Evra sau trận ăn mừng chiến thắng ngay trước mặt Suarez như khiêu khích đối thủ.
9. Luis Suarez và Patrice Evra: Cần phải nói thêm là cả hai đều đáng xấu hổ vì những gì đã làm. Luis Suarez gọi Evra là con khỉ, bị treo giò và sau đó không thèm bắt tay Evra khi Evra đưa tay ra trước trận Manchester United – Liverpool tháng 2 năm nay. Evra sau trận ăn mừng chiến thắng ngay trước mặt Suarez như khiêu khích đối thủ.
8. Kieron Dyer và Lee Bowyer: Đánh nhau trên sân thông thường diễn ra giữa các đối thủ, nhưng đây là trường hợp khác. Tháng 4/2005, Bowyer và Dyer làm xấu mặt Newcastle vì tẩn nhau trên sân ngay trong lúc đang thi đấu khiến cầu thủ 2 đội phải lao vào cản. HLV Graeme Souness bị sốc vì Bowyer và Dyer vốn là bạn của nhau ngoài đời. Sau sự kiện này, cả hai rời St. James Park chỉ trong vòng hơn 1 năm.
8. Kieron Dyer và Lee Bowyer: Đánh nhau trên sân thông thường diễn ra giữa các đối thủ, nhưng đây là trường hợp khác. Tháng 4/2005, Bowyer và Dyer làm xấu mặt Newcastle vì tẩn nhau trên sân ngay trong lúc đang thi đấu khiến cầu thủ 2 đội phải lao vào cản. HLV Graeme Souness bị sốc vì Bowyer và Dyer vốn là bạn của nhau ngoài đời. Sau sự kiện này, cả hai rời St. James Park chỉ trong vòng hơn 1 năm.
7. Joey Barton: Đây là serie phạm lỗi đặc biệt nhất trong lịch sử Premier League. Tung cùi chỏ vào Carlos Tevez và bị giơ thẻ đỏ, Joey Barton đá vào người Sergio Aguero, tìm cách húc đầu vào Vincent Kompany trước khi gần như giơ tay đấm Mario Balotelli. Và Barton làm điều này trong trận đấu mà Queens Park Rangers cần một trận hòa để trụ hạng.
7. Joey Barton: Đây là serie phạm lỗi đặc biệt nhất trong lịch sử Premier League. Tung cùi chỏ vào Carlos Tevez và bị giơ thẻ đỏ, Joey Barton đá vào người Sergio Aguero, tìm cách húc đầu vào Vincent Kompany trước khi gần như giơ tay đấm Mario Balotelli. Và Barton làm điều này trong trận đấu mà Queens Park Rangers cần một trận hòa để trụ hạng.
6. Paulo Di Canio: Danh thủ người Ý này luôn làm những điều khác người. Tháng 9/1998, trong trận đấu giữa Sheffield Wednesday và Arsenal, Di Canio bị đuổi khỏi sân và anh nổi cáu với quyết định của trọng tài. Khi bước ngang qua vị trọng tài chính, Di Canio đẩy ngã ông này (vị trọng tài này ngã rất đẹp) và hậu quả là án treo giò 11 trận cùng 10.000 bảng tiền phạt. Điều ngạc nhiên là 2 năm sau, Di Canio giành danh hiệu Fair Play từ FIFA vì không chịu ghi bàn khi thấy thủ môn đối phương bị thương.
6. Paulo Di Canio: Danh thủ người Ý này luôn làm những điều khác người. Tháng 9/1998, trong trận đấu giữa Sheffield Wednesday và Arsenal, Di Canio bị đuổi khỏi sân và anh nổi cáu với quyết định của trọng tài. Khi bước ngang qua vị trọng tài chính, Di Canio đẩy ngã ông này (vị trọng tài này ngã rất đẹp) và hậu quả là án treo giò 11 trận cùng 10.000 bảng tiền phạt. Điều ngạc nhiên là 2 năm sau, Di Canio giành danh hiệu Fair Play từ FIFA vì không chịu ghi bàn khi thấy thủ môn đối phương bị thương.
5. El Hadji Diouf: Cựu cầu thủ của Liverpool này hầu như không bao giờ ngậm chặt được cái miệng của mình, và thậm chí không giữ được những thứ có trong miệng. Diouf nhổ vào một fan Celtic năm 2003 và bị phạt 5.000 bảng. Kế đến anh ta nhổ vào mặt một fan nhí của Middlesborough năm 2004 khi đang ở Bolton, và chỉ 2 tháng sau sự kiện đó là một cú nhổ khác vào Arjan De Zeeuw của Portsmouth. Khi đến thử việc ở Doncaster Rovers, Blackpool cáo buộc Diouf nhổ vào thủ môn Matt Gilks.
5. El Hadji Diouf: Cựu cầu thủ của Liverpool này hầu như không bao giờ ngậm chặt được cái miệng của mình, và thậm chí không giữ được những thứ có trong miệng. Diouf nhổ vào một fan Celtic năm 2003 và bị phạt 5.000 bảng. Kế đến anh ta nhổ vào mặt một fan nhí của Middlesborough năm 2004 khi đang ở Bolton, và chỉ 2 tháng sau sự kiện đó là một cú nhổ khác vào Arjan De Zeeuw của Portsmouth. Khi đến thử việc ở Doncaster Rovers, Blackpool cáo buộc Diouf nhổ vào thủ môn Matt Gilks.
4. John Terry và Anton Ferdinand: Sự kiện này làm dấy lên một làn sóng lo ngại vì những hành vi phân biệt chủng tộc diễn ra ngày càng nhiều trong bóng đá Anh. Và John Terry tồi tệ hơn Luis Suarez, bởi nếu Suarez chẳng biết tiếng Anh nhiều thì điều đó không thể được nói về Terry.
4. John Terry và Anton Ferdinand: Sự kiện này làm dấy lên một làn sóng lo ngại vì những hành vi phân biệt chủng tộc diễn ra ngày càng nhiều trong bóng đá Anh. Và John Terry tồi tệ hơn Luis Suarez, bởi nếu Suarez chẳng biết tiếng Anh nhiều thì điều đó không thể được nói về Terry.
3. Martin Keown: Dù là đối thủ, sự tôn trọng cho nhau vẫn được khuyến khích. Nhưng điều đó thì khó có thể nói về Martin Keown. Arsenal đến làm khách tại Old Trafford ngày 21/9/2003, tỷ số là 0-0 cho tới cuối trận, Patrick Vieira bị đuổi khỏi sân và Man Utd được hưởng quả phạt đền. Ruud Van Nistelrooy sút bóng trúng xà ngang và lập tức các cầu thủ Arsenal ăn mừng, trong đó Keown tới thẳng trước mặt Van Nistelrooy để thể hiện cảm xúc. Cả hai đội sau đó đều bị phạt nặng vì thái độ thiếu tôn trọng nhau ở trận này.
3. Martin Keown: Dù là đối thủ, sự tôn trọng cho nhau vẫn được khuyến khích. Nhưng điều đó thì khó có thể nói về Martin Keown. Arsenal đến làm khách tại Old Trafford ngày 21/9/2003, tỷ số là 0-0 cho tới cuối trận, Patrick Vieira bị đuổi khỏi sân và Man Utd được hưởng quả phạt đền. Ruud Van Nistelrooy sút bóng trúng xà ngang và lập tức các cầu thủ Arsenal ăn mừng, trong đó Keown tới thẳng trước mặt Van Nistelrooy để thể hiện cảm xúc. Cả hai đội sau đó đều bị phạt nặng vì thái độ thiếu tôn trọng nhau ở trận này.
2. Cú kung-fu: Eric Cantona bị treo giò 8 tháng và bị phạt 30.000 bảng bởi ông lao tới và song phi vào một CĐV của Crystal Palace vì la ó anh trong suốt trận đấu. Suýt chút nữa thì đây đã là khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong lịch sử Premier League, nếu không có khoảnh khắc thứ 1.
2. Cú kung-fu: Eric Cantona bị treo giò 8 tháng và bị phạt 30.000 bảng bởi ông lao tới và song phi vào một CĐV của Crystal Palace vì la ó anh trong suốt trận đấu. Suýt chút nữa thì đây đã là khoảnh khắc đáng xấu hổ nhất trong lịch sử Premier League, nếu không có khoảnh khắc thứ 1.
1. Roy Keane: Tháng 9/1997, Keane bị rách dây chằng chéo trong một nỗ lực cản phá Alf-Inge Haaland của Leeds United, và chân của Haaland đã vô ý dẫm lên chân của Keane. Haaland sau đó đã cáo buộc Keane giả vờ bị chấn thương, và điều đó chỉ khiến thủ quân của Man Utd mong muốn trả thù. Thời cơ đã đến vào năm 2001 khi Haaland đang ở Man City, và Keane ra đòn với một pha cao gối. Bên cạnh án treo giò 3 trận và 5.000 bảng tiền phạt, Keane sau này bị cấm thi đấu thêm 5 trận và bị bắt nộp thêm 150.000 bảng sau khi tự thú nhận hành động của mình với Haaland là cố ý trong cuốn tự truyện của mình. Chừng đó đủ để đưa Keane vào vị trí số 1, dù anh có vĩ đại đến đâu.
1. Roy Keane: Tháng 9/1997, Keane bị rách dây chằng chéo trong một nỗ lực cản phá Alf-Inge Haaland của Leeds United, và chân của Haaland đã vô ý dẫm lên chân của Keane. Haaland sau đó đã cáo buộc Keane giả vờ bị chấn thương, và điều đó chỉ khiến thủ quân của Man Utd mong muốn trả thù. Thời cơ đã đến vào năm 2001 khi Haaland đang ở Man City, và Keane ra đòn với một pha cao gối. Bên cạnh án treo giò 3 trận và 5.000 bảng tiền phạt, Keane sau này bị cấm thi đấu thêm 5 trận và bị bắt nộp thêm 150.000 bảng sau khi tự thú nhận hành động của mình với Haaland là cố ý trong cuốn tự truyện của mình. Chừng đó đủ để đưa Keane vào vị trí số 1, dù anh có vĩ đại đến đâu.
Trần Long