Arsenal lại trắng tay: Đã tới lúc 'thay thái độ, đổi cuộc đời'!

29/04/2011 08:08
(GDVN) - Arsenal sẵn sàng mua những ngôi sao tuổi teen Carl Jenkinson hay Alex Chamberlain nhưng rất có thể sẽ phải chia tay Cesc Fabregas và Andrei Arshavin.

(GDVN) - Arsene Wenger đập mạnh trái bóng, vò đầu bứt tóc và nổi giận sau trận thua trước Bolton là hình ảnh khắc họa nỗi buồn trắng tay của Arsenal trong mùa giải này.


>>> Fabregas sẽ tới Barca với giá chỉ 35 triệu bảng?

>>> 'Tử nạn' phút cuối, Arsenal 'đứt' luôn hy vọng vô địch

>>> Wenger lại ‘nóng mặt’ với báo giới Tây Ban Nha

>>> Arsene Wenger: Nếu muốn trách mắng, hãy trách mắng tôi

Đội bóng chủ sân Emirates đã bung sức trên cả 4 mặt trận với hi vọng sẽ giành một vài danh hiệu nhưng sau những thất bại trong những trận đấu quan trọng, thầy trò Wenger đã kéo dài thêm một mùa giải khát danh hiệu.

Mới đây, ‘giáo sư’ đã phản ứng khi báo chí Tây Ban Nha đưa tin đội trưởng Fabregas chỉ trích chính sách chiêu mộ cầu thủ trẻ của mình. Trong khi đó, vị HLV 62 tuổi luôn vững tin rằng cầu thủ trẻ chính là chìa khóa đi tới thành công của Pháo thủ. Thực tế cho thấy, trong 14 mùa giải Wenger dẫn dắt Arsenal, đội bóng luôn nằm trong Top 4 đội dẫn đầu. Trong khi trong cùng khoảng thời gian này trước đó, Pháo thủ chỉ 6 lần kết thúc mùa giải trong nhóm Big Four.

Tư duy của Wenger đã tới lúc phải thay đổi.
Tư duy của Wenger đã tới lúc phải thay đổi.

Trước mùa giải 2004, Arsene Wenger được coi là một trong những HLV thành công nhất trong lịch sử bóng đá Anh. Trong 7 mùa giải đầu tiên nắm Arsenal, HLV người Pháp đã giành 3 chức vô địch Premier League và 3 chiếc cúp FA. Đặc biệt trong mùa giải 2004, các Pháo thủ đã làm nên kỳ tích bất bại trong cả mùa giải.

Và cũng trong mùa hè 2004, quyền lực bóng đá Anh đã có sự đổi thay. Tỷ phú người Nga Roman Abramovich và Jose Mourinho đã cùng ‘gã nhà giàu’ Chelsea hất cẳng đội bóng cùng thành phố Arsenal và trở thành đối thủ chính của Man United.

Arsene Wenger đã sử dụng chính sách chiêu mộ và nuôi dưỡng các tài năng trẻ trong khi CLB dành ngân quỹ xây dựng SVĐ mới Emirates. Chiếc cúp FA năm 2005 là danh hiệu cuối cùng mà The Gunners đạt được. Trong khi các ông lớn của Premier League dành những khoản tiền lớn để ký những bản hợp đồng đắt giá thì HLV người Pháp lại bó buộc ngân quỹ với những vụ chuyển nhượng không rầm rộ.

Fabregas có thể trở lại Barca với giá chuyển nhượng 35 triệu bảng.
Fabregas có thể trở lại Barca với giá chuyển nhượng 35 triệu bảng.

Từ mùa giải 2004, đội bóng thủ đô nước Anh chỉ chi những khoản tiền nhỏ cho chuyển nhượng và nhằm vào các tài năng trẻ. Bán Emmanuel Adebayor và Kolo Toure cho Man City, Wenger đã mua về Andrei Arshavin (15 triệu bảng), Samir Nasri (15,8 triệu), Theo Walcott (9 triệu), Thomas Vermaelen (10 triệu). Trong khi đó, các đối thủ của họ đã đầu tư những khoản tiền khá lớn cho chuyển nhượng: Manchester City (435 triệu bảng), Chelsea (397 triệu bảng), Tottenham (239 triệu bảng), Liverpool (142 triệu bảng), Man United (108 triệu)…

Với những thất bại liên tiếp trong nhiều mùa giải gần đây, nhiều gooner đã lên tiếng đòi sa thải HLV người Pháp. Chính sách theo đuổi các tài năng trẻ của ‘giáo sư’ khá thành công nhưng vẫn chưa đủ để các Pháo thủ có thể cạnh tranh với MU hay Chelsea.

Mới đây, đội bóng 13 lần vô địch nước Anh đã có những động thái để đưa về sân Emirates những ngôi sao mới nổi, Carl Jenkinson (19 tuổi) hay Alex Chamberlain (17 tuổi), nhưng bên cạnh đó rất có thể đội bóng sẽ phải chia tay với những trụ cột khi Cesc Fabregas và Andrei Arshavin có khả năng sẽ chuyển sang Barcelona và Zenit. Bởi vậy, lực lượng của Pháo thủ mùa tới sẽ không thể cạnh tranh với các đối thủ Premier League khác nếu như vị HLV người Pháp không có những bản hợp đồng giá trị. Wenger đã đến lúc phải thay đổi chính sách chuyển nhượng sau 6 mùa giải không danh hiệu và chịu rất nhiều sự chỉ trích của CĐV nhà.

Viết Thẩm