Arsene Wenger: Nếu muốn trách mắng, hãy trách mắng tôi

25/04/2011 11:51
(GDVN) - “Tôi là người chọn đội hình ra sân nên nếu muốn tìm ai đó để trách mắng, hãy trách mắng tôi”, Wenger phát biểu sau thất bại ở Bolton.

(GDVN) - “Tôi là người chọn đội hình ra sân nên nếu muốn tìm ai đó để trách mắng, hãy trách mắng tôi”, Arsene Wenger phát biểu sau thất bại ở Bolton. (Xem hình ảnh khổ ải của Wenger)


>>> Tỏa sáng phút cuối, "Đậu nhỏ" đưa MU tới gần chức vô địch

>>> Torres giải khát bàn thắng trong chiều mưa nặng hạt

>>> Maxi lập hat-trick, Liverpool 'nghiền nát' Birmingham

>>> 'Tử nạn' phút cuối, Arsenal 'đứt' luôn hy vọng vô địch


2 bàn thắng của Daniel Sturridge và cầu thủ vào sân thay người Tamir Cohen đã giúp Bolton đánh bại Arsenal và nhấn chìm luôn hi vọng của Pháo thủ ở Premier League mùa này. Cuộc đua tam mã nay chỉ còn là câu chuyện của Manchester United và Chelsea và dẫu có thắng Quỷ Đỏ vào thứ Bảy tuần này, The Gunners cũng sẽ trắng tay nếu như đối thủ của họ giành được 4 điểm trong 3 trận sau đó.

Arsenal sẽ lại trắng tay trong mùa giải thứ 6 liên tiếp (và là mùa thứ 7 không VĐQG). Đối mặt với nỗi ám ảnh ấy, Wenger thừa nhận: “Tôi là người chọn đội hình ra sân nên nếu muốn tìm ai đó để trách mắng, hãy trách mắng tôi. Tôi chọn các cầu thủ và đối với tôi, họ đã chơi hết sức mình trong suốt cả mùa giải”.

Nỗi buồn Wenger.
Nỗi buồn Wenger.

“Thật khó để vượt qua trận thua này khi nhìn vào những bàn thua chúng tôi phải nhận. Các cầu thủ không đáng bị chỉ trích. Họ đã cố gắng để làm mọi thứ. Chúng tôi cảm nhận được tính quan trọng của trận đấu nhưng chúng tôi luôn phải tạo ra cơ hội và tận dụng tốt nó. Chúng tôi vẫn thiếu kinh nghiệm và sự trưởng thành trong những tình huống quan trọng”, HLV người Pháp thừa nhận.

Tuy nhiên, ‘Giáo sư’ vẫn động viên các cầu thủ tiếp tục chiến đấu để giành thứ hạng tốt nhất: “Chúng tôi vẫn phải tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi đã để mất quá nhiều điểm trong trận đấu này. Thật đau lòng khi Arsenal chỉ có được 2 trong tổng số 9 điểm tối đa gần nhất nhưng đó là câu chuyện về mùa giải của chúng tôi”.

Tamir Cohen đánh bại Johan Djourou để đánh đầu ấn định chiến thắng cho Bolton.
Tamir Cohen đánh bại Johan Djourou để đánh đầu ấn định chiến thắng cho Bolton.

Daniel Sturridge, ‘đặc phái viên’ của Chelsea đã tiếp tục chuỗi phong độ ấn tượng của mình kể từ khi gia nhập Bolton hồi tháng 1 theo hợp đồng cho mượn. Đêm qua, anh lại ghi bàn, góp phần vào chiến thắng của đội nhà. Tiền đạo trẻ người Anh thổ lộ: “Tôi đã xem Pháo thủ thi đấu và tôi thích cách họ chơi bóng”.

Không chỉ phải nhận thất bại bẽ bàng, Arsenal còn để lại một hình ảnh không mấy đẹp mắt, khi Robin van Persie, người ghi bàn cho Pháo thủ, có va chạm với Matty Taylor của Bolton sau hồi còi mãn cuộc của trọng tài. Cả 2 đã có lời qua tiếng lại và Matty Taylor tỏ ra rất giận dữ.

Anh Thy