Beckham không còn ở thời kỳ đỉnh cao, anh vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 37 của mình (2/5). Ở độ tuổi ấy, xem ra người Anh muốn Beckham góp mặt ở Olympic 2012 vì muốn giải đấu của mình thêm phần bóng bẩy nhờ vào thương hiệu Beckham hơn là những đóng góp về chuyên môn. Nhưng, đâu phải Becks được điền tên vào danh sách chỉ để quảng bá cho Olympic tại quê hương, anh vẫn cần được kiểm tra phong độ.
HLV Stuart Pearce (áo xanh) dự khán trận đấu cùng gia đình Beckham |
Và trong số 80 cái tên góp mặt trong danh sách sơ bộ của ĐT Vương quốc Anh thì xem ra, Becks được ưu ái nhất. Bởi vậy mà HLV Pearce đã cất công vượt Đại Tây Dương để tận mắt chứng kiến cậu học trò lão làng thi đấu. Đó là cuộc đọ sức giữa LA Galaxy và New York Red Bulls.
Mùa này, Becks không được ra sân nhiều bởi thể lực hạn chế, nhưng anh cũng kịp đóng góp 1 bàn và 2 đường kiến tạo cho LA Galaxy. Tiếc rằng phong độ đó lại không xuất hiện trong trận đấu mà HLV Pearce vừa dự khán. Đội bóng của cựu tiền vệ Man Utd thua 0-1 còn anh thì hoàn toàn mờ nhạt.
Cùng có mặt trong khu VIP với HLV Pearce, chắc cô vợ Victoria Adams cũng cảm thấy tiếc cho ông xã. Nhưng, không phải vì một trận đấu mà nhà cầm quân của ĐT Vương quốc Anh vội đưa ra kết luận cuối cùng, vì nên nhớ rằng, người Anh vẫn cần Becks để bảng bá cho ngày hội trên đất nước mình. Vả lại, Becks cũng cần được đền đáp vì anh là nhân tố chủ chốt mang về quyền đăng cai TVH mùa Hè cho quê hương.
BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO |
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO |
Vespa