Carroll thành anh hùng, Liverpool vào chung kết FA Cup

14/04/2012 20:39
Đỗ Âu
(GDVN) – Andy Carroll là một nỗi thất vọng của cả mùa giải, nhưng lại là một người hùng của 90 phút. Đó là tóm tắt của trận bán kết FA Cup Liverpool - Everton.

Vào trận với một đội hình không có nhiều điều đáng chú ý ngoại trừ vị trí thủ môn, nơi mà cả Pepe Reina lẫn Alexander Doni đều không thể đảm nhiệm vì án treo giò, Liverpool bộc lộ rất nhiều yếu điểm trong phòng ngự bất chấp là đội có thời lượng kiểm soát bóng nhiều hơn.

Everton dù xuất phát chậm nhưng từng bước một họ đã khống chế khả năng tấn công của gã hàng xóm và đến phút 23, The Toffees đã tận dụng cơ hội tốt nhất mà họ có. Bóng bay vào khu cấm địa Liverpool và trong lúc Daniel Agger run lập cập, Jamie Carragher thực hiện cú phá bóng trúng phải Tim Cahill và đi tới vị trí của Nikica Jelavic, người có cú đá cận thành chính xác mở tỷ số 1-0.

Jelavic mở tỷ số cho Everton sau một sai lầm phòng ngự của cặp Agger - Carragher
Jelavic mở tỷ số cho Everton sau một sai lầm phòng ngự của cặp Agger - Carragher

Andy Carroll, người bị khống chế trong suốt hiệp 1, mở đầu 45 phút tiếp theo bằng một pha bỏ lỡ không tưởng. Quả tạt của Downing đặt Carroll vào vị trí mà anh chỉ cần lắc đầu là đưa bóng vào lưới trống, nhưng bằng một cách nào đó mà chân sút 35 triệu bảng này đưa bóng đi ra ngoài.

Tiếp tục chơi thiếu ổn định trong gần 20 phút tiếp theo, bất ngờ The Kop có bàn gỡ hòa từ một sai lầm không thể tha thứ của Sylvain Distin. Đường chuyền về của hậu vệ dày dạn kinh nghiệm này ở phút 61 đi quá nhẹ và Luis Suarez đã rình sẵn để cắt bóng và vượt qua Tim Howard trước khi nhẹ nhàng ghi bàn.

Những phút tiếp theo của trận đấu là sự tổng hợp của những sai lầm phòng ngự của đôi bên, và đội tận dụng được đã giành chiến thắng. Phút 86, Seamus Coleman phạm lỗi với Gerrard và Liverpool hưởng quả đá phạt. Quả treo bóng của Craig Bellamy là quá đẹp và Carroll lần này đã không mắc sai lầm trong cú đánh đầu cận thành của mình.

Andy Carroll bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nhưng lại là người ghi bàn quyết định chiến thắng cho Liverpool
Andy Carroll bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nhưng lại là người ghi bàn quyết định chiến thắng cho Liverpool

4 phút bù giờ của trận đấu là không đủ để Everton lật ngược tình thế, và họ thậm chí đã nhận thêm bàn thua nữa ở phút 89 khi Maxi Rodriguez sút dội cột từ khoảng cách 4m sau pha đột phá sát đường biên ngang và nhả bóng ra của Luis Suarez. Liverpool lọt vào chung kết FA Cup để cặp Tottenham hoặc Chelsea trong 3 tuần nữa và có cơ hội đoạt cú đúp mùa này sau 90 phút nhọc nhằn trong trận derby Merseyside.

Đội hình xuất phát:

Liverpool: Bradley Jones, Glen Johnson, Daniel Agger,  Jamie Carragher,  Martin Skrtel,  Jordan Henderson (Maxi Rodríguez, 75),  Steven Gerrard,  Stewart Downing (Craig Bellamy, 84),  Jay Spearing,  Andy Carroll,  Luis Suárez

Everton: Tim Howard,  Leighton Baines (Victor Anichebe, 88),  Sylvain Distin,  Johnny Heitinga,  Philip Neville,  Marouane Fellaini,  Darron Gibson,  Leon Osman,  Tim Cahill,  Magaye Gueye (Seamus Coleman, 69),  Nikica Jelavic

Bàn thắng: Liverpool - Suarez (61'), Carroll (86'); Everton - Jelavic (23')

Kết quả: Liverpool thắng 2-1

BẤM XEM ẢNH ĐẸP THỂ THAO
BẤM XEM CLIP HOT THỂ THAO
Điểm nóng
Cuộc chiến bản quyền VPF - VFF - AVG
Những hoạt náo viên quyến rũ
Thế giới các nàng WAGs
Những cái nhất của Thể thao VN 2011
Cuộc chiến Luis Suarez - Patrice Evra
Cầu thủ xuất sắc nhất Việt Nam Thảm họa sân cỏ kinh hoàng ở Ai Cập
Biếm họa sao bóng đá Video clip hot - Thể thao
Falko Goetz, Trần Quốc Tuấn mất chức Fabio Capello từ chức HLV đội tuyển Anh
Trụ sở VFF biến thành sàn nhảy Cầu thủ Thái Học chấn thương kinh hoàng
Có thể bạn yêu thích, hâm mộ
Tin tức FC Barcelona
Tin tức Manchester City
Tin tức Manchester United Tin tức Real Madrid
Tin tức Arsenal FC
Tin tức Chelsea FC
Chuyển nhượng châu Âu 2012
Tin tức Liverpool FC
Công Vinh - Thủy Tiên
Sir Alex Ferguson
Phạm Văn Mách & Cặp đôi hoàn hảo
Tin tức Sông Lam Nghệ An
'Siêu kinh điển' Real Madrid - Barcelona Thị trường chuyển nhượng hè 2011
Đỗ Âu