Chấm điểm sao MU mùa 2010-11: Chicharito, Giggs, Vidic xuất sắc nhất

17/05/2011 00:10
(GDVN) - Để chinh phục danh hiệu Premier League thứ 12, Alex Ferguson đã dùng tới 29 cầu thủ, với những đóng góp khác nhau.

(GDVN) - Một mùa giải đặc biệt sắp qua đi với Manchester United khi Quỷ Đỏ giành chức vô địch Anh thứ 19 để trở thành đội bóng thành công nhất xứ sở sương mù. Trên hành trình đòi lại ngôi vương từ tay Chelsea, Alex Ferguson cần tới sự giúp đỡ của 29 cầu thủ, với mức độ đóng góp khác nhau.

5 thời khắc quyết định đưa MU trở lại xưng vương Premier League

Lần thứ 19 làm ‘vua’, MU chính thức lật ngai của Liverpool

Hòa trên sân Blackburn, MU chính thức lên ngôi vô địch Anh

Vậy các ngôi sao của Sir Alex đã góp sức thế nào trong hành trình đưa MU đi vào lịch sử? Giáo dục Việt Nam gửi đến bạn đọc bảng chấm điểm của Mark Ogden, phóng viên thể thao của tờ Daily Telegraph. Danh sách các cầu thủ xếp theo thứ tự chữ cái Alphabet.

Anderson (6/10)
Số trận Premier League: 17, số bàn: 0

Trở lại sau chấn thương dài hạn, Anderson có nhiều đóng góp cho lối chơi của MU và được gia hạn hợp đồng.

Bebe (3/10)
Số trận: 2, Số bàn: 0

Bebe được xem là bản hợp đồng cho tương lai nhưng sau mùa giải đầu tiên, có thể thấy tương lai của anh không nằm ở Old Trafford.

Dimitar Berbatov (7/10)
Số trận: 31, Số bàn: 21

Berbatov ghi nhiều bàn nhưng thường biến mất ở những trận đấu lớn.

Wes Brown (3/10)
Số trận: 7, Số bàn: 0

Một mùa giải quá tệ, phong độ yếu kém của Brown ở Villa Park và Anfield khiến MU suýt mất cúp.

Michael Carrick (7/10)
Số trận: 28, Số bàn: 0

Carrick chơi không tốt ở giai đoạn đầu nhưng càng về cuối, tiền vệ người Anh càng thể hiện vai trò trụ cột không thể thiếu.

Jonny Evans (5/10)
Số trận: 12, Số bàn: 0

Một mùa giải không tốt của Evans khi Smalling xuất hiện và chơi quá ấn tượng.

Patrice Evra (6/10)
Số trận: 34, Số bàn: 1

Evra như thường lệ vẫn chơi nhiều trận nhất nhưng phong độ của anh đã sa sút đôi chút do tuổi tác và dư âm của nỗi buồn World Cup.

Fabio.
Fabio.

Fabio da Silva (7/10)
Số trận: 11, Số bàn: 1

Fabio là sự phát hiện ở giai đoạn cuối mùa và chơi khá hay ở cả 2 bên cánh.

Rafael da Silva (7/10)
Số trận: 15, Số bàn: 0

Rafael là lựa chọn số 1 ở vị trí hậu vệ phải, nhưng những chấn thương đã ngăn cản anh vươn tới tầm một siêu sao.

Rio Ferdinand (7/10)
Số trận: 19, Số bàn: 0

Thêm một thương binh dài hạn nữa của MU nhưng sự trở lại đúng lúc trong giai đoạn nước rút của Ferdinand là chìa khóa cho thành công của Quỷ Đỏ.

Darren Fletcher (7/10)
Số trận: 25, Số bàn: 2

2 tháng Fletcher nghỉ thi đấu vì virus đã gây rất nhiều phiền toái cho MU. Sir Alex hi vọng cậu học trò đồng hương sẽ kịp góp mặt ở trận chung kết với Barca.

Darron Gibson (5/10)
Số trận: 12, Số bàn: 0

Gibson đã chững lại rõ rệt trong mùa giải này và có khả năng phải chia tay sân Old Trafford.

Ryan Giggs.
Ryan Giggs.

Ryan Giggs (9/10)
Số trận: 25, Số bàn: 2

Không cần phải nói thêm về Giggs, ở tuổi 37, tiền vệ người xứ Wales vẫn rất cừ.

Owen Hargreaves (3/10)
Số trận: 1, Số bàn: 0

Chơi đúng 5 phút trong trận gặp Wolves, Hargreaves nhiều khả năng sẽ phải rời MU và giải nghệ ở mùa hè này vì chấn thương.

Javier Hernandez.
Javier Hernandez.

Javier Hernandez (9/10)
Số trận: 27, Số bàn: 13

Màn trình diễn của Chicharito là quá xuất sắc đối với một tân binh. Tiền đạo 22 tuổi đã hợp với Rooney trở thành bộ đôi tấn công rất ăn ý.

Tomasz Kuszczak (4/10)

Số trận: 5, Số bàn: 0

Sự lóng ngóng của Kuszczak ở Blackburn suýt phá hỏng ngày vui của MU. Thủ môn người Ba Lan sẽ phải ra đi trong mùa hè này.

Federico Macheda (5/10)
Số trận: 7, Số bàn: 1

Cái duyên của Macheda đã biến mất và anh được đem cho Sampdoria mượn ở nửa sau mùa giải. Có khả năng MU sẽ bán tiền đạo trẻ người Italia.

Nani (8/10)
Số trận: 32, Số bàn: 9

Nani là tay kiến tạo xuất sắc nhất Premier League mùa này và đóng góp nhiều cho thành công của MU.

Gary Neville (4/10)
Số trận: 3, Số bàn: 0

Chơi dở tệ ở các trận đấu với Stoke và West Brom, quyết định giải nghệ hồi tháng 1 được xem là sáng suốt khi Neville đã quá già.

John O’Shea (6/10)
Số trận: 20, Số bàn: 0

Không quá ấn tượng nhưng luôn tròn vai, O’Shea tiếp tục là ‘cascadeur’ chuyên nghiệp của MU khi đã có quá nhiều ngôi sao hàng thủ phải nghỉ thi đấu vì chấn thương.

Gabriel Obertan (5/10)
Số trận: 7, Số bàn: 0

Là tài năng hứa hẹn của nước Pháp nhưng Obertan không tiến bộ khi chuyển đến MU. Có khả năng Sir Alex sẽ mở cửa để anh ra đi.

Michael Owen (6/10)
Số trận: 10, Số bàn: 1

Bàn gỡ hòa muộn của Owen hồi tháng 9 trong trận gặp Bolton đã giúp ích nhiều cho Quỷ Đỏ. Owen nhiều khả năng sẽ ra đi dưới dạng chuyển nhượng tự do.

Ji-sung Park (7/10)
Số trận: 14, Số bàn: 4

Chấn thương và việc phải tham dự Asian Cup đã cắt bớt mùa giải của Park nhưng tiền vệ người Hàn Quốc vẫn chứng tỏ được rất nhiều điều.

Wayne Rooney.
Wayne Rooney.

Wayne Rooney (7/10)
Số trận: 27, Số bàn: 11

Rooney khởi đầu mùa giải quá tệ hại: chấn thương, phong độ tụt thê thảm và nằng nặc đòi rời MU. Tuy nhiên, Alex Ferguson đã rất khôn ngoan và độ lượng khi thuyết phục anh ở lại. ‘Wazza’ đáp lại tấm thịnh tình ấy bằng phong độ ấn tượng ở giai đoạn cuối mùa.

Paul Scholes (6/10)
Số trận: 21, Số bàn: 1

Scholes chỉ ‘hồi xuân’ ở giai đoạn đầu mùa và nhanh chóng héo tàn chỉ sau vài tháng. Trẻ hơn Giggs một tuổi nhưng Scholes không giỏi giữ phong độ như người đàn anh. Có lẽ ‘số 18’ sẽ chia tay sau trận đấu với Barcelona.

Chris Smalling (8/10)

Số trận: 15, Số bàn: 0

Cùng với Chicharito, Smalling cũng là một phát hiện mới ở mùa giải này. Không lâu nữa, anh sẽ là người kế vị cho Ferdinand và Vidic ở trung tâm hàng thủ MU.

Antonio Valencia.
Antonio Valencia.

Antonio Valencia (8/10)
Số trận: 10, Số bàn: 1

Valencia quá đen đủi khi dính chấn thương mắt cá nghiêm trọng hồi tháng 9 nhưng khi vừa mới trở lại sân cỏ, tiền vệ người Ecuador khiến người hâm mộ lầm tưởng rằng anh chưa từng bị chấn thương.

Edwin van der Sar.
Edwin van der Sar.

Edwin van der Sar (8/10)
Số trận: 32, Số bàn: 0

Quá xuất sắc và quá tuyệt vời, Van der Sar đã nhiều lần ‘cứu sống’ MU. Chỉ tiếc là thủ môn người Hà Lan sẽ chia tay sau đêm Wembley 2011.

Nemanja Vidic (9/10)
Số trận: 34, Số bàn: 5

Vidic luôn chứng minh được anh là hậu vệ xuất sắc nhất, thậm chí là cầu thủ xuất sắc nhất ở Premier League. Thật đáng tiếc khi đội trưởng của MU không được nhận giải thưởng ‘Cầu thủ xuất sắc nhất năm’ từ.

Việt Anh (dịch)