Chelsea sống lại hi vọng vô địch bằng bàn thắng tranh cãi

01/05/2011 01:27
(GDVN) - Bàn thắng của Lampard khi bóng chưa qua vạch vôi đã khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng của Chelsea để cứu rỗi mùa giải tay trắng.

(GDVN) - Bị Tottenham dẫn trước khá sớm nhưng bằng sự quyết tâm, tinh thần chiến đấu quật khởi và cả sự ủng hộ của thần may mắn, Chelsea đã ngược dòng thắng Tottenham 2-1 để rút ngắn cách biệt với MU xuống chỉ còn 3 điểm. Cơ hội vô địch lại sống dậy ở đội bóng của Ancelotti.

Sau khi giải hạn bàn thắng trong trận đấu với West Ham, Fernando Torres đã được ‘nhấc’ khỏi ghế dự bị để đá chính cùng Didier Drogba. Ancelotti lại cất sơ đồ 4-3-3 tương đối hiệu quả để quay trở về với sơ đồ 4-4-2, với Kalou và Anelka phải ngồi dự bị.

Chelsea vào cuộc với một tinh thần hưng phấn và một ý chí rất quyết tâm. Họ muốn thắng Tottenham để rút ngắn khoảng cách với MU xuống còn 3 điểm, đồng thời gây sức ép lên đối thủ trước trận đại chiến với Arsenal vào ngày mai.

Tinh thần hưng phấn được cộng hưởng với sự náo nhiệt từ các khán đài sân Stamford Bridge đã khiến Chelsea tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Andre Marriner. Họ tạo ra được một số cơ hội trong 15 phút đầu, Torres, Drogba hay Malouda lần lượt tung ra những cú dứt điểm về phía khung thành do Gomes trấn giữ.

Sandro không cho Petr Cech cơ hội cản phá.
Sandro không cho Petr Cech cơ hội cản phá.

Nhưng khi mà những pha tấn công của Chelsea còn chưa được cụ thể hóa thành bàn thắng thì lưới của Petr Cech đã rung lên. Tottenham chơi lép vế suốt những phút đầu nhưng chỉ cần một pha tấn công hiếm hoi là đội khách đã ghi được bàn thắng. Bàn thắng đến vào phút thứ 18, tiền vệ Sandro nhận bóng từ cự ly chừng 25m và lập tức xoay người tung cú đá nửa volley bằng má ngoài chân trái. Bóng đi rất căng và xoáy, khiến thủ môn người CH Czech dù đoán đúng hướng đi và đã chạm tay vào trái bóng nhưng cũng không thể cản phá. Tottenham dẫn trước 1-0, Chelsea bị dội một gáo nước lạnh còn những thanh âm náo nhiệt tắt dần trên các khán đài.

Tottenham bất ngờ vượt lên dẫn trước sau 19 phút.
Tottenham bất ngờ vượt lên dẫn trước sau 19 phút.

Dù ghi được bàn trước nhưng lối chơi của Spurs lại thể hiện sự mong manh, đặc biệt là hàng thủ được tổ chức khá lỏng lẻo. Sau khi Sandro ghi bàn, Michael Essien và Torres đã có những cơ hội gỡ hòa cho Chelsea.

Phút 41, Lampard đã ngã trong vòng cấm Tottenham sau tác động nhẹ từ Sandro nhưng không có tiếng còi nào cất lên. Lampard không buồn quá lâu bởi chỉ vài phút sau đó, chính anh là người ghi bàn cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà. Đó là một bàn thắng tranh cãi và khá hài hước đến từ phút đá bù giờ, Lampard sút xa từ cự ly chừng 25m, thủ môn Gomes đã đẩy được bóng nhưng tiếp xúc không tốt làm bóng chui qua háng. Thủ môn người Brazil đã lao về để cản phá bóng nhưng bóng đã chạm vạch vôi và trọng tài biên đã ra dấu hiệu công nhận bàn thắng. Các cầu thủ Tottenham phản đối kịch liệt nhưng Andre Marriner đã công nhận bàn thắng sau khi nói chuyện với trọng tài biên.

Lampard với cú dứt điểm đem lại bàn gỡ hòa.
Lampard với cú dứt điểm đem lại bàn gỡ hòa.

Pha quay chậm cho thấy, trái bóng vẫn chưa lăn hoàn toàn qua vạch vôi (chừng 1/4 trái bóng vẫn ở ngoài) và quyết định của trọng tài là không chính xác. Tuy nhiên, Tottenham nên trách Gomes, thay vì trách trọng tài.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy 1 tháng, thủ thành Gomes đã 2 lần biến mình thành trò cười với những pha bắt bóng lập bập, để bóng đi vào lưới. Lần trước là sai lầm trong việc cản phá cú sút không quá nguy hiểm của Cristiano Ronaldo trong trận tứ kết lượt về Champions League với Real Madrid. Lần này là sai sót ấu trĩ khác, cũng trong một trận cầu mang tính sống còn của Spurs.

Gomes đã cứu bóng trên vạch vôi.
Gomes đã cứu bóng trên vạch vôi.

Với Frank Lampard, đây là một bàn thắng khá thú vị. Gần 1 năm về trước, Lampard đã sút bóng qua vạch vôi khung thành của Manuel Neuer tới nửa mét trong trận đấu giữa Anh và Đức ở vòng 1/8 World Cup nhưng không được công nhận bàn thắng (trận đó, Anh thua 1-4). Lampard khi ấy bị từ chối một bàn thắng còn lần này, anh đã ghi một bàn thắng mà không phải một bàn thắng.

Hiệp 2 bắt đầu với thế chủ động vẫn thuộc về Chelsea. Phút 46, Ivanovic lên tham gia tấn công đã dẫn bóng lao thẳng vào khung thành Spurs nhưng Sandro đã xoạc bóng giải nguy. Hậu vệ người Serbia đã ngã nhưng không có quả penalty nào cho Chelsea. Sau đó, Drogba đã bị phạt thẻ vàng do tranh cãi với trọng tài Marriner.

Phút 57, Ramires được Ancelotti tung vào sân thay Essien để tăng cường sức trẻ ở khu trung tuyến Chelsea. Bên kia chiến tuyến, Defoe cũng rời ghế dự bị để thay thế Pavlyuchenko chơi rất kém hiệu quả. Tới phút 62, tới lượt Torres bị rút khỏi sân, nhường chỗ cho Kalou.

Phút 67, Jermain Defoe mới vào sân có pha đi bóng qua mặt David Luiz và Ivanovic trước khi bị Terry cản ngã. Tottenham được hưởng quả đá phạt trực tiếp ở cự ly chỉ chừng 20m, góc sút rất rộng. Rất tiếc cho đội bóng Bắc London là cú sút của Van der Vaart lại đi trúng hàng rào của The Blues.

Chỉ một phút sau đó, Chelsea có pha tấn công rất nguy hiểm và Kaboul đã có tác động khiến Malouda ngã trong vòng cấm của Tottenham. Tuy nhiên, Andre Marriner đã lần thứ 3 lắc đầu với cầu thủ Chelsea, dù pha quay chậm cho thấy Kaboul đã cản ngã tiền vệ người Pháp.

Kalou ghi bàn quan trọng cho Chelsea.
Kalou ghi bàn quan trọng cho Chelsea.

Khi thời gian trận đấu chỉ còn chưa đầy 20 phút, Ancelotti tung Anelka vào sân thay Malouda để nuôi hi vọng vào một trận thắng và cứu rỗi mùa giải thất bại. Trên khán đài, Sir Alex Ferguson cùng trợ lý Mike Phelan tới dự khán trận này lặng lẽ rời sân sớm. Có lẽ, Sir Alex không tin rằng The Blues có thể ghi bàn trong những phút còn lại.

Phút 84, Chelsea được hưởng quả phạt trực tiếp chếch về bên phải khung thành. Thay vì sút thẳng, Drogba bất ngờ chuyền bóng cho Terry lao vào đá nối nhưng cú sút của ‘JT’ lại quá nhẹ, để Gomes dễ dàng tóm gọn.

Dù không thuyết phục nhưng Chelsea đã có 3 điểm cần thiết.
Dù không thuyết phục nhưng Chelsea đã có 3 điểm cần thiết.

Phút 89, sau pha phối hợp đập nhả với Anelka, Drogba có cú dứt điểm về phía khung thành Spurs nhưng cú đá hỏng của ‘voi rừng’ lại vô tình biến thành đường chuyền dọn cỗ cho Kalou và tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã không khó khăn đệm bóng đi tung lưới Gomes. Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp Kalou ghi bàn và những quyết định thay người của Ancelotti đã phát huy hiệu quả khi Anelka và Kalou là những người làm nên bàn thắng cực kỳ quan trọng của The Blues.

Hiệp 2 trận đấu được bù giờ 4 phút và sau khi Kaboul đánh đầu vọt xà ngang khung thành Chelsea từ quả phạt góc, Tottenham đã phải đón nhận một trận đấu thất bại, đồng nghĩa với cơ hội giành vé dự Champions League đã kết thúc với họ. Trong khi đó, Chelsea đã sống lại hi vọng vô địch, dù hi vọng ấy rất mong manh.

Đội hình thi đấu
Chelsea:
Cech, Ivanovic, David Luiz, Terry, Cole, Essien (Ramires, 57’), Mikel, Lampard, Malouda (Anelka, 74’), Drogba, Torres (Kalou, 63’).
Tottenham: Gomes, Kaboul, Dawson, Gallas, Corluka (Pienaar, 79’), Lennon, Modric, Sandro, Bale, Van der Vaart (Jenas, 85’), Pavlyuchenko (Defoe, 58’).

Bàn thắng: Lampard 45’, Kalou 89’ - Sandro 19’

Việt Anh

>>> Fabregas sẽ tới Barca với giá chỉ 35 triệu bảng?

>>> 'Tử nạn' phút cuối, Arsenal 'đứt' luôn hy vọng vô địch

>>> Wenger lại ‘nóng mặt’ với báo giới Tây Ban Nha

>>> Arsene Wenger: Nếu muốn trách mắng, hãy trách mắng tôi