Chung kết Barca - MU: Quỷ giơ nanh chờ giờ báo hận

27/05/2011 23:28
(GDVN) - Như một sự sắp đặt của số phận, sau 2 năm, MU lại gặp Barca trong trận chung kết Champions League, lần này là ở Wembley.

(GDVN) - Như một sự sắp đặt của số phận, sau 2 năm, Manchester United lại gặp Barcelona trong trận chung kết Champions League. Liệu rằng lần này, trên “thánh địa” Wembley đội quân của Alex Ferguson sẽ trả được món nợ thua cuộc mà họ đã vay của Barca ở “trận đánh” diễn ra trên thành Rome?

Ngày 28/5/2009, trên sân vận động Olympico của AS Roma, Manchester United bước vào trận chung kết Champions League với Barcelona ở tư thế “cửa trên”. Thực tế khoảng 10 phút đầu của trận đấu, MU đã dồn ép Barca. Nhưng sai lầm nơi hàng thủ cộng sự xuất sắc của Samuel Eto’o, Quỷ đỏ bị thủng lưới trước.

Cổ động viên của MU sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.
Cổ động viên của MU sẽ không bao giờ quên khoảnh khắc này.

Bắt đầu từ thời điểm đó cuộc chơi dần nằm trong tay các học trò của Guardiola. Như một hệ quả tất yếu, Lionel Messi không cao lớn nhưng đã bật cao hơn tất cả để đánh đầu tung lưới thủ môn cao kều Van der Sar, ấn định chiến thắng chung cuộc cho Barcelona. Còn MU không thể trở thành đội bóng đầu tiên kể từ giải đấu Champions League ra đời năm 1992 bảo vệ được ngôi vương.

Trở lại với thực tại, bây giờ Barca đang được xem là đội bóng mạnh nhất thế giới, với lối chơi tấn công rực lửa, trong đó nổi bật lên vai trò của Lionel Messi và Xavi Hernandez.

Hiện “La Pulga” đã có 11 bàn thắng, và chỉ còn cách kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải ở đấu trường Champions League của Van Nistelrooy đúng một lần sút tung lưới đối phương. Còn Xavi vẫn là “bộ óc” minh mẫn ở tuyến giữa của Barca. Có Xavi, La Blaugrana thường có chiến thắng, không Xavi, con đường tìm đến khung thành đối phương của đội chủ sân Nou Camp khó khăn biết nhường nào.

Messi hiện tại thậm chí còn nguy hiểm hơn so với hai năm trước.
Messi hiện tại thậm chí còn nguy hiểm hơn so với hai năm trước.

Đó là còn chưa kể đến việc hàng công của Barca đã được làm mới bằng sự xuất hiện của “vua phá lưới” Euro 2008 David Villa và cầu thủ trẻ xuất thân lò đào tạo La Masia danh tiếng, Pedro - tiền đạo đang thi đấu ngày một lên chân. Ở tuyến giữa, Sergio Busquets cũng đang ngày càng khẳng định được mình là một trong những tiền vệ trụ hay nhất thế giới.

Trong khi MU, nếu so với lực lượng thi đấu cách đây hai năm thoạt nhìn có vẻ như yếu hơn. Cristiano Ronaldo giờ đã khoác áo Real Madrid. Carlos Tevez đã là người của Manchester City. Còn Wayne Rooney vẫn chưa cho thấy mình đã trở lại phong độ ghi bàn đỉnh cao khi tính cho đến thời điểm này “gã Shrek” mới có 3 bàn thắng, tức kém Messi tới 8 lần “xé lưới” đối thủ. Ryan Giggs, Paul Scholes giờ đã già hơn. Do đó, không ít người nghĩ rằng, rồi đoàn quân của Alex Ferguson sẽ lại chuốc lấy thất bại trước Barca một lần nữa.

Nhưng “máy sấy tóc”, với kinh nghiệm cầm quân hơn 25 năm đủ tự tin tuyên bố  đội bóng của ông đã có cách ngăn chặn Messi, Xavi, tạo bước ngoặt lớn để đánh bại Barca. Không phải ngẫu nhiên mà “máy sấy tóc” mạnh miệng như vậy, bởi trong tay ông có những “vũ khí” có thể hạn chế được lối chơi tiqui-taca của Barca.

MU không còn Cristiano Ronaldo trong đội hình...
MU không còn Cristiano Ronaldo trong đội hình...

Đầu tiên là nằm ở yếu tố tinh thần. Các đối thủ khi gặp Barca thường nẩy sinh tâm lý e ngại hoặc trong đầu thường xuất hiện ý nghĩ đó là một đội bóng cực mạnh nên rất khó để đánh bại. Song Alex Ferguson thì ngược lại. Ông tuyên bố MU rất thích gặp Barca vì đó là một vinh dự. Nói một cách khác thì “ông già gân” đang tạo ra một tâm lý hết sức thoải mái cho các học trò của mình trong trận chiến sắp tới với La Blaugrana.

“Vũ khí” thứ hai của Ferguson là tiền vệ Darren Fletcher. Nhớ lại trận chung kết Champions League năm 2009, khi vắng Fletcher (lĩnh thẻ đỏ ở vòng bán kết), hàng tiền vệ của MU thiếu đi một “máy quét” thực sự ở khu vực giữa sân, nên Xavi, Iniesta mới có nhiều khoảng trống để tung hoành. Nhưng ở trận chung kết năm nay, cầu thủ người Scotland sẽ có mặt, và đó là cơ sở đến nhiều cổ động viên của Quỷ Đỏ tin rằng cầu thủ đeo áo số 24 sẽ trở thành “hung thần” đích thực của Xavi, người giữ vai trò trung tâm trong lối chơi tiqui-taca của Barca.

... Nhưng đã có thần tài Chicharito thay thế.
... Nhưng đã có thần tài Chicharito thay thế.

Một “vũ khí” khác mà ai cũng biết và dễ nhận ra, đó là Chicharito. Giá trị chuyển nhượng của cầu thủ này không cao; tốc độ, kỹ năng dứt điểm của anh không thể sánh bằng Cristiano Ronaldo hay Carlos Tevez. Nhưng bù lại cầu thủ người Mexico có cái duyên ghi bàn ở những trận cầu lớn mà minh chứng rõ nét chính là việc “hạt đậu nhỏ” đã sút tung lưới Chelsea trong trận “chung kết” của Premier  League mùa này, giúp MU giành chiến thắng để thắng tiến đến ngôi vương.

Về lực lượng thi đấu, có lẽ chưa bao giờ trước một trận chung kết mà cả hai đội đều có sự chuẩn bị tốt nhất về mặt tinh thần lẫn nhân lực như vậy, khi MU và Barca đều không có một cầu thủ nào dính chấn thương hay lĩnh án treo giò vì thẻ phạt. Họ sẽ chơi với tất cả những gì vốn có để khẳng định sức mạnh của mình.

Chung kết Champions League 2011 chỉ còn chưa đến 24h nữa sẽ diễn ra. Rooney, Chicharito, Nani, Messi, Xavi,… đang nóng lòng chờ đợi để tranh tài cao thấp với đối thủ có cùng đẳng cấp. Còn khán giả sẽ được chứng kiến những giá trị tinh túy bậc nhất của môn thể thao vua ở trên thánh địa Wembley. Tất cả chỉ còn chờ tiếng còi khai cuộc của trọng tài Viktor Kassai!

Đội hình dự kiến
Barcelona:
Valdes; Dani Alves, Mascherano, Pique, Puyol; Xavi, Busquets, Iniesta; Pedro, Messi, Villa.
Manchester United: Van der Sar; Fabio, Vidic, Ferdinand, Evra; Valencia, Giggs, Carrick, Park; Rooney; Hernandez.

Dự đoán: MU thắng 1-0

Mai Mai