Cựu danh thủ Đặng Phương Nam: "Đây là thời của M.U"

14/01/2013 09:09
Lan Chi
(GDVN) - Phát biểu trên trang cá nhân của mình sau trận đại chiến giữa Man United và Liverpool, cựu tiền đạo tuyển Việt Nam cho rằng đây đang là thời của M.U.
Dù phải làm khách ở Old Trafford nhưng mọi con số thống kê cho thấy Liverpool không hề kém cạnh, thậm chí còn vượt trội so với chủ nhà ở tỉ lệ kiểm soát bóng. Nhưng chừng ấy là không đủ để thầy trò Brendan Rodgers có điểm trước đội đầu bảng Man United.

Không mất quá nhiều sức và chỉ cần 2 bàn thắng của Van Persie và Vidic là đủ để Man United kiếm trọn 3 điểm trước kỳ phùng địch thủ The Kop. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, không chỉ riêng fan M.U mà những fan trung lập hay ngay cả Liverpudlians đều chung một nhận xét rằng chủ nhà M.U đã có nhiều tình huống nguy hiểm hơn, biết tận dụng cơ hội tốt hơn và xứng đáng với trận thắng này.

Van Persie lại tỏa sáng giúp M.U đánh bại Liverpool.
Van Persie lại tỏa sáng giúp M.U đánh bại Liverpool.

Trong trận derby đêm qua, tình huống Vidic ghi bàn nhân đôi cách biệt cho Quỷ đỏ ở phút 54 gây khá nhiều tranh cãi khi trung vệ của chủ nhà có thể đã ở trong tư thế việt vị nhưng cũng không nhiều fan Liverpool cũng như anti-fan M.U nhắc đến tình huống đó. Bởi trọng tài Howard Webb đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong trận đấu này. Không những thế, vị trọng tài được cho là ‘thân’ M.U này còn nương tay với đội khách khi không quyết định rút thẻ vàng thứ 2 với hậu vệ Johnson trong tình huống phạm lỗi với Valencia.

Liverpool phải nhận thất bại thứ 2 ở mùa giải này trước đại kình địch M.U nhưng Gerrard và đồng đội có quyền ngẩng cao đầu rời Old Trafford bởi đã thể hiện tất cả những gì mình có trong trận đấu đêm qua. Đáng khen hơn, dù đội nhà có bại trận, những Liverpudlians vẫn không bao giờ ngoảnh mặt với đội bóng, ca khúc ‘You’ll never walk alone’ vẫn được ca vang ngay tại Old Trafford. 

Cựu danh thủ Đặng Phương Nam cho rằng hiện tại Liverpool không thể là đối thủ xứng tầm của M.U, bởi M.U đang quá mạnh, nhưng cùng đừng vì thế mà coi thường đội bóng đến từ thành phố cảng Liverpool: "Đừng bao giờ coi thường Liverpool, dù thua nhưng họ xứng đáng được tôn trọng.. Có lẽ đơn giản chỉ là vì: đây đang là thời của MU…"

Một fan cuồng của M.U khác, nghệ sĩ hài Chí Trung cũng bày tỏ niềm vui với chiến thắng của đội bóng thân yêu và làm thơ mong Arsenal có thể cầm chân Man City:

‘Gửi Fan MU!
Giờ đây ta đợi cú sảy chân
Ông màu áo xanh láng giềng gần
Mong ông cứ là lăn lông lốc
Tôi với Arsenal, kết tình thân!’
Nhưng rất tiếc, mong ước ấy của nghệ sĩ Chí Trung cũng như hàng triệu người hâm mộ Quỷ đỏ không thể thành hiện thực khi Pháo thủ nhận thất bại 0-2 trước Man xanh ngay trên sân nhà Emirates và khoảng cách giữa 2 đội bóng thành Manchester vẫn là 7 điểm.
Lan Chi