Đánh bại MU, Man City ‘ngửi’ thấy danh hiệu đầu tiên sau 3 thập kỷ

16/04/2011 18:20
(GDVN) - Không có Rooney, Giggs và Chicharito, Carrick phạm sai lầm còn Scholes nóng mất khôn, MU đã phải nhường chiến thắng cho Man City trong trận bán kết FA Cup.

(GDVN) - Không có Rooney do án treo giò, trong khi Giggs và Chicharito được cho nghỉ, MU đã khuyết hẳn bộ ba tấn công đáng sợ của mình. Kết quả là dù chủ động tấn công nhưng Quỷ Đỏ không xây dựng được thế trận sắc sảo như đã làm được với Chelsea; cộng thêm sai lầm của Carrick và thẻ đỏ lãng nhách của Scholes, MU đã phải nhường chiến thắng cho Man City, đồng nghĩa với giấc mơ ‘Treble’ đã tan biến.

Với sự vắng mặt của Rooney, Alex Ferguson cũng cất Javier Hernández trên ghế dự bị, bên cạnh Michael Owen; Berbatov được xếp đá cắm phía trên 3 tiền vệ Carrick, Scholes, Park Ji-Sung và 2 tiền đạo cánh Valencia, Nani.

Bên kia chiến tuyến, HLV Roberto Mancini cũng bố trí Balotelli đá cắm sau khi Tevez không kịp hồi phục chấn thương; Edin Dzeko bị xếp chơi dự bị. Hỗ trợ cho Balotelli là David Silva và Adam Johnson.

Đã lâu rồi, CĐV Man City mới được hưởng niềm vui của việc đánh bại kình địch cùng thành phố.
Đã lâu CĐV Man City mới được hưởng niềm vui của việc đánh bại kình địch cùng thành phố.


Nếu nhìn vào sơ đồ xuất phát thì có thể thấy, cả Ferguson và Mancini đều khá thận trọng trước trận cầu quan trọng này. Nhưng ở những phút đầu tiên trên sân Wembley, trận đấu lại diễn ra khá hấp dẫn bởi sự chủ động dâng lên tấn công của Quỷ Đỏ MU. Sự hưng phấn sau khi loại bỏ Chelsea đã lan sang cả trận đấu này, khi đối thủ của MU cũng mặc áo xanh.

Phút thứ 10, trong một pha tấn công, Nani đã ngã và sau đó còn phải hứng cú đá vào mặt đầy tiểu xảo bằng gầm giày của ‘đồ tể’ Nigel De Jong. Tiền vệ người Bồ Đào Nha đã gặp may bởi cú đá của De Jong không quá mạnh.

Berbatov bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm nhất của MU ở trận đấu này.
Berbatov bỏ lỡ cơ hội nguy hiểm nhất của MU ở trận đấu này.


Phút 15, Dimitar Berbatov đã bỏ lỡ hai cơ hội cực kỳ rõ nét để ghi bàn mở tỷ số. Ở tình huống đầu tiên, tiền đạo người Bulgaria khéo léo băng xuống nhận pha chọc khe tinh tế của Park Ji-Sung nhưng thủ môn Joe Hart đã kịp băng ra cản phá cú sút. Ngay sau đó, Berba lại đối mặt với khung thành trống không khi đường chuyền tuyệt đẹp của Nani đã loại bỏ Joe Hart, song cú đệm của chân sút 30 tuổi lại đưa bóng đi vọt xà ở cự ly chỉ chừng 3m. Trên khán đài, Rooney ôm đầu đầy tiếc nuối.

MU vẫn là đội chiếm lĩnh thế trận trong những phút sau đó. Phút 25, cơ hội lại đến với đội bóng giàu thành tích nhất FA Cup khi Vidic đánh đầu chệch cột dọc khung thành Man City trong một pha đá phạt góc. Trên khán đài, ‘gã Shrek’ Rooney lại một phen ăn mừng hụt.

Hoàn toàn lép vế về mặt thế trận suốt 30 phút đầu tiên, mãi tới phút 32, Man City mới có pha tấn công bài bản và pha dứt điểm đầu tiên, Gareth Barry nhận bóng trong thế quay lưng về phía khung thành MU và lập tức xoay người sút ngay bằng chân trái, đưa bóng đi chệch cột dọc. 2 phút sau, Mario Balotelli có cú sút xa táo bạo từ cự ly chừng 25m, bóng đi rất căng nhưng chưa đủ độ khó để thắng được Van der Sar.

Sự hưng phấn tìm đến với Man xanh và họ liên tục vây hãm khung thành của Quỷ Đỏ. Sự xông xáo của những tiền vệ chơi sáng tạo David Silva - Adam Johnson đã gây ra đôi chút xáo trộn cho hàng thủ do Vidic chỉ huy. Tuy nhiên, khi cơ hội đến thì cú volley của Joleon Lescott lại đưa bóng bay vọt xà ở khoảng cách chỉ tầm 6m. Lẽ ra, cựu trung vệ Everton phải hãm bóng trước khi dứt điểm bởi anh ở một tư thế hoàn toàn trống trải.

Đến phút 42, Yaya Toure có pha đi bóng nỗ lực trước sự đeo bám của Carrick và Vidic, trước khi tung cú sút từ ngoài vòng cấm buộc Van der Sar phải bay người đẩy bóng. Ngay sau đó, từ quả phạt góc, Kompany sút bóng sạt cột dọc khung gỗ của MU.

Yaya Toure ghi bàn duy nhất cho Man xanh.
Yaya Toure ghi bàn duy nhất cho Man xanh.


Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2, Man City bất ngờ có bàn mở tỷ số sớm do công của Yaya Toure. Phút 52, Michael Carrick để mất bóng rất đáng trách ngay trước vòng cấm địa và tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã tận dụng cơ hội chớp nhoáng, đi bóng qua sự truy cản của Vidic và hạ gục Van der Sar. Cũng cần phải nói rằng, thủ thành lão luyện người Hà Lan trước đó cũng có pha phát bóng không tốt, đặt các đồng đội ở phía trên vào thế khó. Trên khán đài, những làn sóng màu xanh được tạo ra bởi các CĐV The Citizens, những người đã phải chờ đợi quá lâu cho một danh hiệu của đội bóng Eastlands.

Tinh thần thi đấu của đội bóng áo xanh được đẩy lên cao độ sau khi có bàn khai thông bế tắc. Các pha tấn công đến với họ nhiều hơn với sự gắn kết cũng tốt hơn. Phút 63, Lescott lại bỏ lỡ một cơ hội rất rõ ràng nữa, trung vệ người Anh đã có cú đánh đầu hỏng sau pha treo bóng từ cánh trái của David Silva.

Phút 65, Pablo Zabaleta phạm lỗi nguy hiểm với Park Ji-Sung ngay trước vòng cấm đội nhà và lập tức ăn thẻ vàng. Trên chấm đá phạt, Nani đã có cú dứt điểm rất căng, bóng khẽ chạm hàng rào, đập tay Joe Hart rồi xà ngang khung thành trước khi bật ra. Thủ môn người Anh đã phản xạ rất chuẩn xác và vẫn chơi rất tập trung kể từ đầu trận.

Bị dẫn bàn, HLV Alex Ferguson thông qua điện đàm buộc phải đưa Javier Hernández vào sân thay Antonio Valencia, MU chuyển sang đá 4-4-2, giống như sơ đồ đã sử dụng ở 2 trận thắng Chelsea gần nhất. Nhưng khi sự điều chỉnh ấy chưa phát huy tác dụng thì Quỷ Đỏ đã rơi vào cảnh chơi thiếu người sau khi Paul Scholes nhận thẻ đỏ trực tiếp cho pha phạm lỗi nguy hiểm với Zabaleta.

Nóng mất khôn, Scholes là 'tội đồ' của MU ở trận này.
Nóng mất khôn, Scholes là 'tội đồ' của MU ở trận này.


Ngay lập tức, Sir Alex Ferguson buộc phải vá gấp lỗ hổng ở trung tuyến bằng việc tung Anderson vào thay Dimitar Berbatov. Ngay ở pha chạm bóng đầu tiên, tiền vệ người Brazil đã khiến De Jong phạm lỗi và phải nhận thẻ vàng.

Phút 75, Carrick có cơ hội để ghi bàn sửa sai nhưng cú sửa bóng bằng chân trái của tiền vệ người Anh lại khiến bóng tìm đến đúng vị trí của Joe Hart. Phía Man City chủ động đá chậm, hạ nhịp độ trận đấu và chờ đợi các pha phản công. Họ đã có cơ hội ở phút thứ 90+1, Yaya Toure lại đối mặt với Van der Sar nhưng lần này thủ thành người Hà Lan đã kịp băng ra bắt bóng. Pha quay chậm cho thấy cựu cầu thủ Barca đã có 2 cú đạp liên tiếp vào bụng của Van der Sar.

Thắng lợi ngọt ngào cho Man City.
Thắng lợi ngọt ngào cho Man City.


Trận đấu kết thúc sau 5 phút đá bù giờ. Trong bầu không khí đầy kích động từ khán đài, va chạm đã nổ ra giữa Ferdinand và Balotelli, cả 2 đều có thể phải nhận án phạt từ FA. Dẫu sao, Man City đã có một chiến thắng quá ngọt ngào, chiến thắng giúp họ đặt vé trở lại Wembley vào tháng 5 và cơn khát danh hiệu kéo dài 35 năm của họ rất có thể sẽ chấm dứt.

Đội hình thi đấu
Manchester City:
Joe Hart, Joleon Lescott, Vincent Kompany, Pablo Zabaleta, Aleksandar Kolarov, Gareth Barry, Yaya Toure, Nigel De Jong, David Silva (Patrick Vieira, 86’), Adam Johnson (Shaun Wright-Phillips, 79’), Mario Balotelli.
Manchester United: Edwin van der Sar, John O'Shea (Fabio, 84'), Rio Ferdinand, Patrice Evra, Nemanja Vidic, Michael Carrick, Paul Scholes, Park Ji-Sung, Antonio Valencia (Javier Hernández, 65'), Nani, Dimitar Berbatov (Anderson, 74').

Nguyễn Đỉnh